Trận lũ lịch sử xảy ra thời điểm cuối tháng 9 vừa qua đã gây hậu quả nặng nề ở các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên. Hiện nay người dân nơi đây đang gắng gượng dậy sau cơn lũ dữ, các cấp, ngành đã tích cực giúp đỡ họ vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống, sản xuất. Tuy nhiên do thiệt hại quá lớn nên để khắc phục hậu quả của mưa lũ không phải là việc làm xong ngay trong một sớm, một chiều. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, các ngành, người dân vùng lũ đang rất cần sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ nhiều hơn nữa của cộng đồng.
Thật khó để ổn định cuộc sống Tính đến ngày 1-10, mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 6 đã làm 5 người chết, 6 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, sập đổ. Hơn 3.000 ha lúa, hoa màu, ao nuôi trồng thuỷ sản bị mất trắng; nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống, công trình thuỷ lợi bị hư hỏng hoàn toàn; thiết bị dạy và học của nhiều trường học đã bị nước lũ cuốn trôi… ước tính tổng thiệt hại 432,08 tỷ đồng. Nặng nề nhất là huyện Bình Liêu có 5 người chết, 6 người bị thương, 97,5 tỷ đồng giá trị vật chất đã bị cuốn theo dòng nước lũ. Huyện Tiên Yên không có người chết nhưng thiệt hại về vật chất rất lớn với tổng giá trị thiệt hại hơn 250 tỷ đồng. Huyện Ba Chẽ vốn là huyện nghèo khó khăn nhất tỉnh sau lũ toàn huyện đã bị mất hơn 100 tỷ đồng. Vào phố huyện Ba Chẽ, đã một tuần sau khi lũ rút nhưng khung cảnh hoang tàn, đổ nát vẫn còn như nguyên vẹn. Một thị trấn ở huyện miền núi nghèo, những ngôi nhà cao tầng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là nhà cấp 4, đã cũ và xuống cấp. Sau cơn lũ đi qua nhà nào còn cố trụ lại được cũng đã nứt toác, nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào. Chợ Ba Chẽ ngổn ngang trong rác rưởi, bùn đất, hàng hoá bị hư hỏng, nửa sau chợ bị nước lũ làm hở toang hoác. Đứng cửa trước mà nhìn thấy cả phía đằng sau chợ dòng sông Ba Chẽ đang cuộn ngầu đất đỏ. Khi trận lũ dữ tràn qua ngày 26-9 có nhiều điểm trong thị trấn bị ngập sâu tới 10m, 61 nhà dân bị sập đổ, 35 nhà bị hư hỏng nặng, 1.147 nhà bị ngập lụt, đi kèm theo những con số này là toàn bộ tài sản, vật dụng sinh hoạt trong nhà bị cuốn trôi, nhấn chìm trong dòng nước lũ. Hậu quả của trận lũ kinh hoàng sau 60 năm mới xảy ra này đã khiến người dân phố huyện lao đao. Đồng chí Vi Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện cho biết: So với các địa phương khác tổng giá trị thiệt hại của Ba Chẽ không bằng, nhưng với huyện nghèo, người dân nghèo thì những thứ bị nước lũ cuốn trôi, làm hư hỏng là toàn bộ tài sản quý giá nhất mà họ đã tích cóp gần cả cuộc đời mới có được. Gia đình, họ hàng cùng hoàn cảnh như nhau chẳng khá giả gì để mà có lực giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn này. Những ngày qua huyện đang tập trung lực lượng dọn dẹp lại, cứu trợ tạm thời cho các hộ dân bị mất nhà ở, không còn lương thực, nước uống sinh hoạt, sửa chữa trường học, công sở, khắc phục hệ thống điện, thông tin liên lạc, đường giao thông đến các xã… Huyện quyết tâm đến ngày 6-10, các trường học sẽ khắc phục xong để các cháu học sinh có thể trở lại trường học, nhưng quả thật giờ nhiều cháu không còn sách vở, quần áo mà đến trường. Cũng giống như người dân Ba Chẽ, việc ổn định đời sống với người dân Tiên Yên lúc này không phải là việc dễ. Nhà cửa, tài sản, hàng hoá đều đã bị nước lũ cuốn trôi. Bác Minh, khu phố Đông Tiến 1 (thị trấn Tiên Yên) cho biết: Tôi tích cóp gần cả cuộc đời mới được ít tiền, rồi lại vay mượn thêm mới mở cho vợ chồng người con trai một cửa hàng kinh doanh, sửa chữa đồ điện tử thế mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã mất sạch. Giờ biết lấy gì để mà sống? Với người dân các khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, những điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho gia đình đang là mối lo lớn nhất. Giếng nước vàng ệch bốc mùi khăn khẳn thối, đồ dùng trong nhà hư hỏng toàn bộ hoặc trôi mất, vật dụng sinh hoạt cá nhân chẳng còn gì. Mùa đông đang đến rất gần nhưng tiền chẳng còn để mua sắm chăn màn, quần áo. Các tiểu thương ở chợ Tiên Yên ngoài nỗi đau mất hết hàng hoá họ còn lo lắng vì giấy tờ, sổ sách ghi nợ, hàng giao, hàng nhập đã bị nước lũ làm hỏng. Khôi phục sản xuất không phải việc ngày một, ngày hai Việc quan trọng nhất với người dân vùng lũ lúc này là phải ổn định đời sống cùng với khôi phục sản xuất. Thế nhưng nhìn vào cơ sở hạ tầng lúc này thấy rằng để khôi phục lại sản xuất không phải việc ngày một, ngày hai làm được. Mặc dù tuyến đường 18C lên huyện Bình Liêu đã được ngành Giao thông Vận tải tổ chức khắc phục tạm thời, xe máy, ô tô nhỏ có thể đi được nhưng để có các chuyến hàng, những chiếc xe container chạy lên đến cửa khẩu Hoành Mô còn phải chờ thời gian dài nữa. Bởi taluy âm của tuyến đường qua nhiều đoạn đã bị xói lở, nước lũ cuốn trôi, nhiều điểm bị khoét thành hàm ếch, các phương tiện có tải trọng nặng không thể đi được. Đồng chí Nguyễn Minh Bạch, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Chúng tôi đã tạm thời khắc phục được sự cố chia cắt giao thông lên Bình Liêu, tuy nhiên với tình trạng sạt lở, hư hỏng trên tuyến đường 18C cần nguồn kinh phí sửa chữa rất lớn và phải có sự hỗ trợ của Trung ương mới có thể làm được. Vừa qua, Sở đã mời Cục Đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải) xuống khảo sát, hy vọng sẽ sớm có tham mưu đề xuất Bộ hỗ trợ tỉnh sửa chữa hư hỏng của tuyến đường này. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Bình Liêu với các địa phương trong tỉnh và lên cửa khẩu Hoành Mô vì vậy chậm sửa chữa, đưa vào lưu thông ổn định ngày nào là kìm giữ việc khôi phục kinh tế, sản xuất của huyện ngày ấy. Với 150 ha lúa mùa bị mất trắng, 600 ha giảm năng suất, người dân các xã Yên Than, Đông Hải, Điền Xá, Đông Ngũ, Hải Lạng (Tiên Yên) đang đứng trước mối nguy mùa giáp hạt đến gần. Với những diện tích lúa không bị mất trắng thì việc đảm bảo lúa trổ bông vào mẩy là rất khó bởi không bị đổ gãy cũng bị bùn đất quấn hết ngọn không còn khả năng sinh trưởng. Những diện tích trồng hoa màu gần như bị trắng toàn bộ. Lũ đã cuốn đi toàn bộ tài sản, tiền bạc nên họ không còn khả năng đầu tư chăm bón cho lúa màu hồi phục. Điều đáng lo nhất cho sản xuất nông nghiệp ở các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên hiện nay là các công trình thuỷ lợi hầu như đã bị hư hỏng toàn bộ, chắc chắn trong vụ tới chưa thể khôi phục lại ngay để phục vụ sản xuất. Hãy Giúp người dân vùng lũ được đón tết Kỷ Sửu trong ấm áp tình người Trong buổi họp triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại UBND tỉnh vừa qua, đại diện các ngành, địa phương đều đã cam kết quyết tâm không để người dân vùng lũ bị đói, rét, dịch bệnh, không có nơi ở. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thông đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương trong thực hiện khắc phục hậu quả do mưa lũ ở 3 huyện Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu. Đồng chí nhấn mạnh mọi công tác khắc phục phải được thực hiện xong trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu để người dân vùng lũ được đón tết đầy đủ. Những ngày qua nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tích cực ủng hộ nhân dân vùng lũ, số tiền quyên góp này sẽ sớm được chuyển đến cho nhân dân sửa chữa nhà ở, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất để họ kịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu trong ấm áp tình người. >>Ngành GTVT: Khắc phục sạt lở, trôi mặt đường đảm bảo giao thông quốc lộ 18C >>Gần 180 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ >>Khắc phục hậu quả lũ lụt
Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Ninh
TK: 934020000113, Kho bạc Nhà Nước tỉnh Quảng Ninh
Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng NinhTK: 934 02 02 00 106, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh.
ảnh: QM
Ngay sau khi lũ dữ xảy ra, công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai rất tích cực, UBND tỉnh đã quyết định trợ cấp cho các gia đình có nhà bị sập đổ hoặc trôi 25 triệu đồng/nhà; trợ cấp cho gia đình mất hết lương thực 10 kg/ tháng/khẩu. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phát động nhân dân, các doanh nghiệp quyên góp được trên 8 tỷ đồng (tính đến ngày 1-10) ủng hộ đồng bào vùng lũ. Tình trạng bị chia cắt về giao thông, thông tin liên lạc đã được khắc phục, hệ thống điện lưới cơ bản được khôi phục. Lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc khử trùng tiêu độc đã được chuyển đến cho nhân dân vùng lũ, lực lượng bộ đội, y tế đã đến cùng với người dân khắc phục hậu quả. Nỗ lực tích cực là vậy nhưng ở vùng nơi cơn lũ đi qua vẫn còn ngổn ngang bộn bề, khó khăn chồng chất. Học sinh vẫn chưa thể đến trường, người dân chưa thể bắt tay vào khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
>>Tiên Yên, 5 ngày sau lũ
>>Sẻ chia nỗi đau cùng vùng lũ
>>Khắc phục hậu quả cơn bão số 6
>>Lời kêu gọi của UBMT Tổ quốc tỉnh về vận động nhân dân trong tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ, lụt gây ra
>>Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 6
>>Tiên Yên: 2 ngày sau lũ lớn
>>Cần lắm những tấm lòng sẻ chia
>>Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Ba Chẽ, Tiên Yên
>>Thăm và hỗ trợ những nạn nhân do trận mưa lũ ở Bình Liêu
>>3 huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên bị nước lũ cô lập hoàn toàn