Ngày 22-1, phiên tòa xét xử vụ án được coi là một trong những vụ rùng rợn nhất thế giới đã diễn ra tại Canada. Bị cáo là Robert William Pickton, một nông dân nuôi lợn bị cáo buộc phạm tội giết người hàng loạt mà tới giờ khi nhắc lại, người ta vẫn phải "dựng tóc gáy".
"Trong mỗi vụ giết người, đầu của nạn nhân đều bị bổ dọc". Công tố viên Derrill Prevett đã mở màn phiên tòa với lời thông báo "đau lòng" đó. Năm ngoái, một thẩm phán đã mô tả các vụ giết người này của Pickton như một "bộ phim kinh dị", nhưng phần lớn các tình tiết của "bộ phim kinh dị" này vẫn được giữ kín cho tới ngày 22/1, khi phiên tòa được mở.
Tên Pickton, 57 tuổi, bị buộc tội giết hại 26 phụ nữ. Tuy nhiên, tên này không nhận tội giết 6 phụ nữ làm nghề mại dâm và nghiện ma túy. Vì vậy, trong phiên tòa đầu tiên dự kiến kéo dài một năm này, hội đồng xét xử sẽ nghe và tuyên án về các vụ giết hại 6 phụ nữ trên. Giới chuyên gia nhận định cả 6 vụ này đều do một thủ phạm gây ra và rất nhiều khả năng đó chính là Pickton. Sau khi phiên tòa này kết thúc, Pickton sẽ tiếp tục phải ra trước vành móng ngựa vì liên quan tới 20 vụ còn lại.
Hiện cảnh sát
Bị cáo Pickton bị bắt giam từ năm 2002 trong một cuộc điều tra hàng chục phụ nữ mất tích ở khu vực Đông Vancouver, một "thị trường mở" về ma túy và mại dâm. Tên này bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện tại nhà hắn ở
Phiên tòa được dư luận