Đạo diễn Nga Vladimir Menshov đã làm buổi lễ trao “Giải thưởng điện ảnh MTV 2007” tại Matxcơva tối 18-4-2007 trở nên căng thẳng...
Đó là việc đạo diễn này (đạo diễn phim Nga đoạt giải Oscar năm 1981 Matxcơva không tin vào những giọt nước mắt) đã từ chối trao giải thưởng “phim hay nhất” cho bộ phim Những kẻ vô lại (ảnh).
“Tôi sẽ không trao giải thưởng cho bộ phim bôi nhọ đất nước tôi. Hãy để Pamela Anderson (nữ diễn viên kiêm nguời mẫu Mỹ, được mời tới Matxcơva để dẫn chương trình) trao giải này”, đạo diễn Menshov vừa nói, vừa ném phong bì ghi kết quả bình chọn lên sàn và rời sân khấu.
Dưới tiêu đề quảng cáo là “Không tình yêu, không buồn đau, không thương tiếc”, bộ phim Những kẻ vô lại do Alesandr Atanesyan đạo diễn theo kịch bản của Vladimir Kunin. Nội dụng phim dựa trên những sự kiện hư cấu, kể về những trẻ em tội phạm vị thành niên, “những kẻ vô lại” trong xã hội Liên Xô, mà theo một “chỉ thị mật” của ban chỉ huy Xô viết năm 1943, được đưa vào những trại huấn luyện nằm sâu trên những vùng núi tuyết Kazakhstan. Tại đó, chúng đã được các sĩ quan tình báo của Stalin đào tạo để trở thành những kẻ phá hoại trong hậu phương quân Đức.
Ngay sau khi bộ phim được công chiếu, truyền thông Nga và các cựu binh thời Chiến tranh thế giới thứ hai đã phẫn nộ vì nội dung phim không trung thực với các sự kiện lịch sử. Cơ quan an ninh liên bang Nga cũng phải chính thức trả lời - dựa trên các tư liệu lịch sử của Ủy ban an ninh Cộng hòa Kazakhstan - rằng không hề có “những trường phá hoại trẻ em” nào trên lãnh thổ nước này thời Chiến tranh thế giới thứ hai. Đạo diễn Atanesyan cũng xác nhận phim ông hư cấu nhưng giải thích: “Tôi là người ủng hộ cho việc nghệ thuật không dựa vào phạm trù sự thật, mà dựa vào các phạm trù hư cấu nghệ thuật, nhưng hư cấu phải hấp dẫn và có giá trị cảm xúc”.