Không thể mang đến CH Séc lực lượng mạnh nhất, ĐT Đức đang đứng trước những khó khăn không nhỏ nếu muốn giành một kết quả khả quan.
Trong khuôn khổ bảng D vòng loại EURO 2008, CH Séc nghiễm nhiên là đối thủ ngang tài nhất của ĐT Đức. Điều này được chứng minh sau 4 lượt trận, cả hai đã tách tốp với nhóm tiếp theo khi có cùng 10 điểm, chỉ hơn kém nhau hiệu số bàn thắng bại.
CH Séc là đối thủ không hề dễ chơi với ĐT Đức
Với thực tế đó, màn so giày giữa hai đội vào thứ Bảy tuần này sẽ có ý nghĩa quan trọng đến kết quả "cuộc đua song mã" giành vé tới Áo - Thụy Sĩ. Đội chiến thắng sẽ nhận được nhiều hơn 3 điểm trên lý thuyết.
Song, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi HLV Joachim Loew triệu tập cùng lúc 3 tân binh mặt búng ra sữa là "Gonzo" Castro, Stefan Kiessling và Roberto Hilbert cho chuyến hành quân đến Prague.
Tên tuổi họ vẫn khá lạ lẫm bởi mới chỉ xuất hiện ở Bundesliga tròm trèm một mùa giải. Sự xuất hiện của bộ 3 này làm giảm độ tuổi trung bình của Mannschaft xuống chỉ còn xấp xỉ 25,8 tuổi.
Đó là chưa kể thủ môn dự bị Robert Enke chưa từng bắt cho "Cỗ xe tăng" một phút nào. Kinh nghiệm của Piotr Trochowski và Jan Schlaudraff cũng gần như là con số không tròn trĩnh. Như vậy, gần một nửa đội hình của HLV Loew có số lần khoác áo đội tuyển chưa đủ đếm hết đầu ngón tay.
Rõ ràng đây không phải là thời điểm để nghĩ đến chuyện thử nghiệm hay trẻ hóa theo con đường mà HLV tiền nhiệm Juergen Klinsmann đã đặt ra. Chỉ vì thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng nên "Jogi" Loew buộc lòng phải "ép trái chín sớm". Vì thế, bản thân ông thừa nhận không đặt nhiều kỳ vọng vào đám tân binh ở "trận chung kết" này.
Bài toán lực lượng
Sau World Cup 2006 khá thành công, bộ tứ hậu vệ của ĐT Đức luôn bị xáo trộn, chắp vá vì nạn chấn thương. Lần này cũng vậy, 2 cầu thủ tốt nhất là Arne Friedrich (chấn thương) và Clemens Fritz (treo giò) cùng không thể góp mặt đã để lại một lỗ hổng lớn ở cánh phải.
ĐT Đức có nhiều bất ổn về lực lượng
Giải pháp khả thi là đẩy Philipp Lahm sang trấn giữ cánh này, nhường hành lang trái lại cho cầu thủ trẻ Marcell Jansen. Đây là sự thay đổi bất đắc dĩ vì không thể ngay lập tức sử dụng cầu thủ chưa đầy 20 tuổi như Castro. Lahm từng có lần thi đấu ở vị trí này nhưng không phát huy hiệu quả như khi đá đúng sở trường.
Bên cạnh đó, trung vệ Christoph Metzelder đang được các bác sĩ gấp rút điều trị vết thương ở đầu gặp phải hồi cuối tuần. Chỉ đến trước ngày thi đấu, HLV trưởng mới biết chính xác liệu anh có thể ra sân hay không. Giả sử trường hợp "Metze" không kịp hồi phục thì đó sẽ là thảm họa bởi dự bị Manuel Friedrich quá non nớt.
Trên hàng tiền đạo cũng là nỗi lo tương tự khi trong tay thuyền trưởng Loew chỉ còn Kevin Kuranyi và Lukas Podolski là sung sức. Những cái tên quen thuộc như "Miro" Klose, Mario Gomez, Mike Hanke hay Oliver Neuville đều phải vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.
Nhưng ngay cả cặp Kuranyi - "Poldi" cũng không hoàn toàn đem lại sự yên tâm do phong độ hiện khá kém cỏi. Ở vài trận gần đây cùng Bayern Munich, thần đồng Podolski thường xuyên bỏ lỡ các cơ hội rất ngon ăn, trong khi đối tác Kuranyì đã tịt ngòi kể từ trận gặp Wolfsburg hôm 17 tháng trước.
Một khi bộ đôi này không thể công phá được tuyến phòng ngự của Séc, liệu HLV Loew có thể mong chờ gì hơn ở những chân sút mới "khai quật" như Kiessling hay Schlaudraff?
Hàng tiền vệ tạm xem là tuyến ổn nhất khi các cựu binh đều có mặt đông đủ. Chỉ có một vài vấn đề "cỏn con" khi Torsten Frings và Bastian Schweinsteiger bị đau nhẹ. Song cả 2 đã được phép nghỉ ngơi ở buổi tập đầu tiên cùng toàn đội.
Sự vắng mặt của Tim Borowski không đáng lo ngại vì Thomas Hitzlsperger đang tiến bộ rất nhanh chóng và hoàn toàn đủ sức thay thế.
Điềm gở
Kể từ Confed Cup 2005, phong độ trên sân khách của ĐT Đức không thể xem là tốt. "Cỗ xe tăng" để thua 0-2 trước Slovakia, 1-4 tại Italia, 1-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ và mới nhất là bị "chú lùn" Cyprus cầm chân 1-1 hồi tháng 11.
Giờ lại phải "đem chuông đi đánh xứ người" bằng lực lượng có nhiều bất ổn như trên, thực sự Mannchaft đang chơi canh bạc mạo hiểm mà phần thua rõ hơn phần thắng. "Xứ sở pha lê" luôn là chốn đi dễ, về khó với ngay cả các đội bóng mạnh nhất.
Bên cạnh đó, lịch sử còn cho thấy, kể từ năm 1982, tất cả những đội bóng giành huy chương đồng tại World Cup đều không có mặt tại VCK Euro liền kề sau đó. Nếu "đệ tam" World Cup 2006 để thua tại Prague, ai biết được liệu đó có phải là định mệnh?
| Danh sách ĐT Đức |
| Thủ môn: Robert Enke (Hannover 96 / số lần khoác áo ĐT 0 lần), Timo Hildebrand (VfB Stuttgart / 5), Jens Lehmann (Arsenal London / 43) |