Chỉ vì những mâu thuẫn đơn giản, nhiều thanh niên nổi máu “yêng hùng”, đã cùng đồng bọn sử dụng hung khí đi hành hung, truy sát “đối thủ” hệt như trong phim hành động. Từ các vụ trọng án vừa được lực lượng công an làm rõ trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua tiếp tục là những lời cảnh báo về lối sống của một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay.
Án mạng từ chuyện trêu đùa cháu gái chủ quán
Vụ án xảy ra vào lúc khoảng 20h30 ngày 13-3-2011, xe taxi hãng Mai Linh BKS 14P-3486 đang tham gia giao thông đoạn đường thuộc tổ 50, khu 4B, phường Cao Xanh (Hạ Long), thì bị một nhóm thanh niên đuổi theo, chặn lại rồi dùng dao quắm, ống tuýp đập kính xe và đâm vào những người ngồi trong xe, khiến Phạm Minh Tuấn (SN 1980), ở phường Hà Tu (Hạ Long) chết tại chỗ.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Hạ Long điều tra, làm rõ: Vào buổi chiều cùng ngày bị sát hại, Phạm Minh Tuấn đã cùng một người bạn ở phường Hà Khẩu (Hạ Long) đến một quán bán hoa quả ở khu 4, phường Cao Xanh. Tuấn đã trêu đùa cháu gái của bà chủ quán rồi xảy ra xích mích với hai thanh niên đang ngồi ở đây là Đào Đình Lượng (SN 1986), trú tại xã Thống Nhất (Hoành Bồ) và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1988), trú tại khu 7, phường Hồng Hải (Hạ Long). Lời qua tiếng lại, hai bên lao vào ẩu đả, Tuấn dùng dao đâm Lượng một nhát thấu phổi, rồi cùng bạn bỏ chạy, còn Lượng kịp thời được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Không dừng lại ở đó, lúc khoảng 20h cùng ngày, Tuấn rủ thêm một số người bạn khác thuê taxi đến phường Cao Xanh tiếp tục tìm đánh nhóm thanh niên đã xô xát vào buổi chiều. Trên đường đi, nhóm này đã tìm mua 4 dao loại gọt hoa quả. Sau khi đến quán hoa quả, nhưng không gặp nhóm thanh niên trên, Phạm Minh Tuấn và nhóm bạn tiếp tục đi vào khu vực khu 4B, Cao Xanh, thì bị nhóm thanh niên trong khu này hành hung dẫn đến tử vong.
Tập trung điều tra về các nhóm đối tượng tại khu 4B, trinh sát xác định nhóm liên quan đến vụ án là đàn em của Vũ Văn Cảnh (SN 1983), ở xã Hồng Phong (Đông Triều). Số này quê ở nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh, thuê một khu nhà trọ hoạt động khai thác than trái phép. Gây án xong, cả nhóm đã “cao chạy xa bay”. Sau hơn một tháng vừa tích cực điều tra, vừa vận động các đối tượng ra đầu thú, đến nay, ngoài hai đối tượng đã ra đầu thú là Nguyễn Văn Hão (SN 1987), trú tại phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Yên (Yên Hưng), Nguyễn Văn Hải (SN 1987), ở thị trấn Đông Triều (huyện Đông Triều); căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh bắt 4 đối tượng khác trực tiếp tham gia vụ án về tội “giết người”.
Một con chó bị đá và vụ trọng án tại hiệu cầm đồ
Ngày 2-4-2011, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh nhận được tin báo từ Công an TX Cẩm Phả: Tại một hiệu cầm đồ ở phường Cửa Ông (Cẩm Phả), anh Trần Bảo Trung (SN 1992), trú tại tổ 4, khu 3, phường Cẩm Thịnh (Cẩm Phả) bị một nhóm đối tượng sử dụng hung khí đâm chết.
Hiện trường vụ trọng án tại hiệu cầm đồ ở phường Cửa Ông (Cẩm Phả), ngày 2-4-2011
Trinh sát Đội Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với công an cơ sở tiến hành thu thập thông tin liên quan đến vụ án, xác định: Khoảng 18h ngày 2-4, Đỗ Thành Luân (SN 1994), trú tại khu 10; Phạm Tiến Quân (SN 1992), ở khu 8, đều thuộc phường Cửa Ông, cùng một số thanh niên ở Cửa Ông rủ nhau đến quán Hà Béo ở cổng chợ của phường để uống bia. Sau hơn một giờ, Quân cùng nhóm bạn vào quán Internet chơi điện tử, còn Đỗ Thành Luân mang xe máy của Duy “còm” (một thanh niên trong nhóm) cầm tại hiệu cầm đồ cách điểm trên không xa. Tại quán này, Luân tung chân đá một con chó nên xảy ra cãi nhau với một số thanh niên ở đây. Đỗ Thành Luân bị đánh, vừa chạy vừa hô “Chúng mày đợi đấy” và tìm đến quán Internet kể chuyện bị đánh, sau đó rủ nhóm bạn đi trả thù. Cả bọn tìm đến nhà Trần Quyết Chiến (SN 1988), trú tại khu 4B, phường Cửa Ông, nói cho Chiến biết việc, đồng thời chuẩn bị hung khí gồm dao chọc tiết lợn, dao quắm, tuýp sắt để đi trả thù. Luân và Quân đến hiệu cầm đồ trước. Lúc này Trần Bảo Trung và 4 người bạn đến can ngăn và nói “Chúng mày cút hết đi”, thì nhóm Luân cầm hung khí lao vào hành hung. Trong lúc ẩu đả, Luân dùng dao đâm một nhát trúng ngực, khiến Trần Bảo Trung tử vong.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp Đỗ Thành Luân, Trần Quyết Chiến, Phạm Tiến Quân cùng 3 đối tượng khác trong vụ án về tội “giết người”.
Để không còn những nỗi đau
Trong tháng 3 và tháng 4-2011, cơ quan CSĐT, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và công an các địa phương phối hợp điều tra, khám phá 6 vụ giết người và 1 vụ giết người cướp tài sản tại Hạ Long, Móng Cái và Cẩm Phả. Qua phân tích cho thấy, cả 6 vụ án giết người đều xuất phát từ những mâu thuẫn đơn giản trong cuộc sống, sinh hoạt. Ngoài hai vụ trọng án như đã nêu ở trên, có thể kể đến vụ trọng án tại Câu lạc bộ Club 18, phường Bãi Cháy (Hạ Long). Chỉ vì chạm vào người nhau trong lúc uống bia và nhảy tại điểm vui chơi giải trí trên, mà một nhóm thanh niên đã dùng chai bia, cốc, dao hành hung, khiến anh Nguyễn Văn Hồng (SN 1984), nhà ở phường Hùng Thắng (Hạ Long) thiệt mạng. Hay như vụ trọng án tại phường Cẩm Trung (Cẩm Phả), vào tối ngày 22-3-2011, chỉ vì can ngăn cãi vã giữa bạn với một đối tượng khác tại sàn nhảy, Lê Minh Quang (SN 1987), ở phường Cẩm Trung, đã cùng với nhóm bạn dùng dao đâm chém, khiến Cương thiệt mạng. Có vụ xảy ra tại Móng Cái, chỉ vì “không thích” hình săm của một người trong quán cũng dẫn đến án mạng...
Các điều tra viên thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh cho biết, các vụ trọng án xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nhóm thanh niên xảy ra trong tháng 3 vừa qua đều được khám phá nhanh, phần nhiều các đối tượng được vận động ra đầu thú và khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Trong nhiều năm qua, số vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong đời sống, sinh hoạt của thanh niên luôn chiếm tỷ lệ cao trong số các vụ trọng án trên địa bàn tỉnh. Đây là bài học cảnh báo: Cần kiềm chế những cảm xúc nông nổi, bột phát để giảm thiểu những đau thương, tiếc nuối cho bản thân, gia đình và xã hội.