Chọn bài Cánh diều (Ngọc Đại) để thi đêm nhạc Dân gian, nhưng Phi Trường đã không thể hát “ra chất” dân gian trong ca khúc này, cho dù anh hát khá tròn trịa. Và anh đã phải nói lời từ biệt với giấc mơ Vietnam Idol.
Có thể nói, phần trình diễn của Phi Trường trong đêm gala 4 với tựa đề Khúc biến tấu âm hưởng dân gian được đánh giá là 1 trong 2 tiết mục bị “lạc đề”. Cùng với Thu Hà (Ngẫu hứng ngựa ô - Trần Tiến), Phi Trường cũng muốn “rock” với ca khúc Cánh diều (Ngọc Đại) - một bài hát không nhiều chất dân gian, và anh đã không mấy thành công. Cũng giống Thu Hà, Phi Trường bị Ban giám khảo cũng như nhiều khán giả đánh giá là đã hát không “ra chất”, Trường hát Cánh diều hoàn toàn theo phong cách nhạc nhẹ mà chưa biết cách sử dụng “e” dân gian Bắc Bộ, khi trước đó, Hoàng Hải và Trần Hoàng Nghiệp đã làm tương đối thành công ở sân chơi Sao Mai điểm hẹn.
Thu Hà hát Ngẫu hứng ngựa ô cũng bị chê là “rock” quá, nhưng dù sao thì bài này là một ca khúc sáng tác dựa trên một điệu lý của miền
Quốc Thiên, Thu Hà, Thanh Duy
Khá đáng tiếc cho Phi Trường ở Vietnam Idol năm nay khi anh bị loại hơi sớm. Xét một cách khách quan, Phi Trường là một trong số ít thí sinh hội tụ được nhiều yếu tố để trở thành một ngôi sao giải trí trong tương lai: Vóc dáng đẹp, giọng hát khá và vũ đạo điêu luyện. Phi Trường chỉ thiếu tư duy trong việc xây dựng hình ảnh một cách rõ nét và luôn biết cách chăm sóc nó. Anh cũng có vẻ khá “hiền” cả tính cách lẫn âm nhạc. Qua 4 đêm, anh chỉ xuất sắc ở đêm gala 2 với ca khúc Tình mãi theo ta đúng sở trường và cũng là phong cách quen thuộc khi anh còn tham gia nhóm Biển Xanh. Các đêm còn lại, anh hát “sạch sẽ” nhưng không tạo nên bước đột phá, hoặc có thể, anh cũng tiến bộ so với bản thân nhưng cũng chưa thực sự mạnh mẽ khiến khán giả phải thích thú nếu so với hai chàng trai còn lại là Thanh Duy và Quốc Thiên.
Trong nhóm “đèn đỏ” của gala 4, ngoài Phi Trường còn có Thu Hà và Thanh Duy. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về trường hợp Thanh Duy bị lọt vào nhóm này. Với những gì mà anh đã trình diễn thì chắc chắn, số phiếu của khán giả “thật” dành cho anh là không nhỏ. Sẽ đặt ra hai giả thiết, một là Duy có số phiếu thực tế đứng áp chót (chỉ trên Phi Trường) thì đúng là anh đã thua “trò chơi” tin nhắn khi mà không hạn chế số lượng, và những ai có tiềm lực kinh tế thì khả năng đi tiếp là rất cao - điều này rất hợp lý với tình hình thực tế đang diễn ra.
Giả thiết thứ 2, có thể số phiếu Thanh Duy khá cao, nhưng Ban tổ chức cố tình “sắp xếp” Duy vào nhóm “đèn đỏ” để tạo sự gay cấn và hồi hộp cho khán giả, từ đó tăng thêm sự hấp dẫn của chương trình. Nếu đó là sự thật, thì cũng chỉ là một cách làm của Ban tổ chức, miễn sao không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của mỗi đêm là được.
Trường hợp Thu Hà rơi vào nhóm này cũng không gây ngạc nhiên, khi cô cũng gần như “lạc đề” giống Phi Trường. Tuy nhiên, Thu Hà vẫn là người có giọng hát tốt nhất so với 4 cô gái ở trong top 7 này. Thế nhưng ở Vietnam Idol, giọng hát hay thôi chưa đủ, mà còn là phong cách, là cá tính… điều mà Ban giám khảo cũng như khán giả luôn đòi hỏi ở các thí sinh. Và nếu không có sự bứt phá ở đêm sau, Thu Hà rất có thể sẽ nối gót Phi Trường.
Lan Trinh, Duyên Anh, Cẩm Tú
Các thí sinh nằm trong top 4 “an toàn” gồm Quốc Thiên, Lan Trinh, Cẩm Tú, Duyên Anh. Trong nhóm thí sinh này, Quốc Thiên hoàn toàn xứng đáng bởi anh là người có phần trình diễn hoàn hảo nhất đêm gala 4. Ngay sau đêm thi kết thúc, hầu như các tờ báo quan tâm đến sự kiện âm nhạc này đều dành cho anh những lời khen ngợi, và anh xứng đáng được nhận những lời khen ấy. Trên một số Diễn đàn, anh cũng nhận được nhiều lời khen và bình chọn từ những người yêu nhạc.
Trường hợp của Lan Trinh cũng phải tính đến sự may mắn, và một phần là nhờ vào lượng fan sẵn có của cô Mik trên Xone FM, bởi thực tế, phần biểu diễn Cô thắm về làng của Lan Trinh chưa thể coi là xuất sắc, nó chỉ phù hợp với kiểu hát dân gian mà chưa tròn trịa về kỹ thuật thanh nhạc. Đây cũng chính là nhược điểm của Lan Trinh, nếu cô biết đầu tư hơn vào giọng hát (như Thanh Duy đã rất tiến bộ trong đêm vừa qua) thì việc Trinh tiến rất sâu vào vòng trong là điều có thể xảy ra.
Duyên Anh và Cẩm Tú thì công bằng mà nói, họ đã có những tiến bộ đáng kể trong đêm gala 4, cho dù, về thực lực, họ luôn là 2 thí sinh bị đáng giá khá thấp. Tuy nhiên, cái khôn của Duyên Anh và Cẩm Tú là biết tận dụng thế mạnh để “khỏa lấp” những khiếm khuyết của mình.
Vào những vòng sau, hát với dàn nhạc “sống”, có lẽ sẽ là khó khăn cho Cẩm Tú và Duyên Anh. Hy vọng hai thí sinh này sẽ nỗ lực hết mình để khẳng định vị trí của họ khi đặt chân vào top 6 thí sinh xuất sắc nhất.
Đêm thi tuần tới sẽ là Nhạc hiện đại, hy vọng đó sẽ là đêm sở trường của hầu hết các thí sinh, và khán giả sẽ mong đợi sự “lột xác” của cả 6 thí sinh ở đêm thi này.