Cánh diều vàng và cơn mưa giải Bạc

Không có giải Vàng giành cho phim truyện nhựa xuất sắc nhất, không có nam diễn viên chính xuất sắc nhất… người trong nghề lại đang đặt hy vọng vào một mùa Diều sau sẽ no gió.

Niềm vui… không trọn vẹn

Ở hạng mục phim truyện nhựa, có tới 4/11 hãng phim tư nhân góp mặt. Người trong cuộc hồ hởi, bởi ít nhiều đã tránh được những việc xì xào giải thưởng của Hội Điện ảnh không còn uy tín. Nhưng niềm vui lại chẳng trọn. Một mùa thất bát của điện ảnh đã được dự báo trước.

Không có giải Vàng cho phim truyện nhựa xuất sắc nhất. Không có sự nương tay và đã thoát được tâm lý “cả nhà cùng vui” trong Cánh Diều 2007. Ban giám khảo không chọn ra được một phim để gửi “Vàng” bởi chưa có nhân tố mới mà đạt chất lượng về nghệ thuật. Một thái độ công tâm và một nhận thức rất thực tế ít nhiều đã tìm lại được ở các thành viên ban giám khảo năm nay.

“Trái tim bé bỏng” của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân khó vượt qua được “Đời cát”. Cho nên việc nó chỉ giành giải Bạc trong Cánh Diều 2007 không có gì đáng ngạc nhiên với những người làm nghề. Phim khai thác đề tài đã cũ, diễn biến có thể đoán trước… nhưng nó kéo được cảm tình của ban giám khảo bởi diễn xuất xuất sắc của cô gái Đỗ Nguyễn Lan Hà. Cho nên, “Trái tim bé bỏng” dù không thể thắng lớn với giải Vàng cho phim, nhưng đã mang lại giải Vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho cô sinh viên nghệ thuật Huế. Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân cũng đã tiếp tục thể hiện tài năng của mình khi giành giải Đạo diễn phim truyện nhựa xuất sắc nhất. Âm nhạc xuất sắc cũng đã được trao cho nhạc sĩ Dương Quốc Trung trong phim “Trái tim bé bỏng”.

Ảnh minh họa

Đoàn làm phim "Trái tim bé bỏng" giành giải Cánh Diều Bạc.

Bất ngờ nhất ở giải năm nay đó là “Nụ hôn thần chết” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã cùng với “Trái tim bé bỏng” giành Cánh Diều Bạc năm nay. Ca sĩ Phương Thanh với vai bà xem bói trong phim đã được vinh danh là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng trọn niềm vui khi bộ phim giành giải biên kịch xuất sắc nhất cho anh và giải Họa sỹ xuất sắc nhất cho Mã Phi Hải.

“Rừng đen” được chờ đợi nhiều bởi tính gai góc của vấn đề đạo diễn Vương Đức khai thác cuối cùng cũng không giành được giải cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất Thạch Kim Long như nhiều người dự đoán. Nhưng ông Bèn do NS Trần Văn Duống thủ vai đã giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Năm nay, cũng là mùa thất bát của giải phim tài liệu nhựa mặc dù có tới 5 phim tham gia giải. Phim Hoạt hình chỉ tham gia 4 phim nhưng ban giám khảo cũng không chọn ra được bộ phim thật sự xuất sắc.

Một buổi lễ thật sự ấn tượng

Bữa tiệc 2 tiếng trước khi bước vào đêm trao giải chính thức đã thực sự là ngày hội của người trong nghề.

Một buổi lễ sang trọng và ấn tượng được sắp xếp khá công phu. Sân khấu thiết kế hình chữ V với hai màn hình lớn hai bên sân khấu khiến không gian ấm cúng và thân mật hơn đúng nghĩa với giải thưởng của Hội nghề nghiệp.

Đêm trao giải cũng đã giành thời gian vinh danh nghệ sĩ cống hiến cho điện ảnh Việt Nam - NSND Trà Giang. Mặc dù đã rời xa điện ảnh hơn 15 năm, nhưng với chị “Tư Hậu”, điện ảnh vẫn luôn là niềm đam mê và là sự quan tâm không rời.

Cánh Diều du nam đã có nhiều điểm mới đúng như kỳ vọng của ban tổ chức. Ngày hội đã tụ họp rất nhiều sao: Hoa hậu Mai Phương Thúy, Thanh Thúy, Kim Thư, Hồng Ánh, Anh Thư, “Nữ tướng cướp” Bằng Lăng, “chân dài” Thanh Hằng, Kinh Quốc, Đức Tiến, Quang Dũng, Hứa Vĩ Văn… cùng đông đảo những người làm điện ảnh trong Nam, ngoài Bắc có mặt tại buổi trao giải.

Mặc dù không có giải Vàng, nhưng lễ trao giải đã thực sự làm vừa lòng cả người trong nghề và khán giả.

 

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Trần Luân Kim: Hai giải Bạc là xứng đáng

Với hai giải Bạc cho phim có phải là sự đánh giá chính xác điện ảnh Việt Nam trong một năm qua?

Tôi cho là chính xác với điện ảnh Việt Nam trong một năm qua. Chúng ta đều biết không phải năm nào điện ảnh cũng phát triển theo hướng đi lên. Có năm nó đột phá với tác phẩm xuất sắc nhưng có năm lại chìm xuống. Điện ảnh thế giới cũng vậy.

Ban giám khảo năm nay đã đổi mới quy chế làm việc và đã thể hiện sự công tâm, khách quan của mình với việc chấm giải?

Chúng tôi luôn có chủ trương làm thật vô tư, khách quan, chính xác để thúc đẩy phong trào điện ảnh Việt. Việc thành lập ban giám khảo luôn khó khăn của từng năm vì người đạt tiêu chuẩn thì dính vào phim không tham gia được hoặc họ bận rộn. Cho nên trong số anh em, chúng tôi phải lựa chọn, nhiều khi lên danh sách rồi lại phải thay đổi.

Năm nay rút kinh nghiệm, ban tổ chức làm việc với ban giám khảo rất kỹ, nói về quy chế, thái độ của ban giám khảo. Kết quả thế này là đúng với thực tế. Và trong hai giải bạc theo trật tự công bố, giải bạc “Nụ hôn thần chết” thấp hơn giải Bạc “Trái tim bé bỏng”. Ban giám khảo đã làm đúng trách nhiệm khi cộng điểm chia đều, vào khung là cho giải.

Giải Phim khoa học: CDV: Khu hệ bướm Việt Nam ; CDB: 24h ở Côn Đảo, Lời nguyện cầu

Giải Phim tài liệu Video: CDV: Chất xám, CDB: Mẹ, con đã về; Cha mẹ xin lỗi con

Giải Phim tài liệu nhựa: không có giải Vàng; CDB: Bài ca trên đỉnh Tà Lùng

Giải Phim truyền hình ngắn tập: CDV: Mùa hè rớt; CDB: Đầu bếp và đại gia

Giải Phim truyền hình dài tập: CDV: Hậu họa; CDB: Ma làng, Con đường sáng.

Giải Phim hoạt hình: Không có giải Vàng

Giải Nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh: “Điện ảnh và Truyền hình Việt Nam hiện nay”, “20 bài học cho điện ảnh”

Giải Phim truyện nhựa:

Giải Báo chí dành cho phim truyện nhựa xuất sắc: Trái tim bé bỏng

Giải Biên kịch xuất sắc nhất: Nguyễn Quang Dũng

Giải Họa sĩ xuất sắc nhất: Nguyễn Quốc Trung

Giải Quay phim xuất sắc nhất: Park Jae Hong

Giải Hiệu quả âm thanh xuất sắc: Kim Do Hyun

Giải Nhạc sĩ xuất sắc: Đỗ Quốc Trung

Nam , nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Phương Thanh, Trần Văn Duống

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Không có

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Đỗ Nguyễn Lan Hà

Giải đạo diễn xuất sắc nhất: Nguyễn Thanh Vân

Cánh Diều Bạc: Trái tim bé bỏng, Nụ hôn thần chết

Cánh Diều Vàng: Không có