Bằng việc tung tin có thể “chạy” việc làm, đi học theo chỉ tiêu của Công ty Than Mạo Khê và một số doanh nghiệp khác thuộc ngành Than, trong quãng thời gian từ đầu năm 2003 đến cuối năm 2005, Nguyễn Tiến Dung, sinh năm 1963, là cán bộ phòng tổ chức lao động - Công ty Than Mạo Khê và đồng bọn đã nhận gần 400 bộ hồ sơ, thu 2,437 tỷ đồng tiền “cơ chế”. Có điều, không như cam kết, đa phần số lao động, học sinh do đường dây này “tuyển dụng” đều không được đi học hoặc đi làm...
Từ sự bùng phát các trung tâm “tuyển lao động”
Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2003 đến cuối năm 2005, người dân trên địa bàn thị trấn Mạo Khê (Đông Triều) rỉ tai nhau: Trần Quang Hợp, sinh năm 1972, công nhân Công ty Than Mạo Khê và vợ của Hợp là Phạm Thúy Dung, sinh năm 1973, nhà ở tổ 9, khu Vĩnh Lập, Mạo Khê, có khả năng “bố trí” lao động đi đào tạo khai thác hầm lò, rồi đưa về Công ty Than Mạo Khê làm việc. Không lâu sau đó, một số người đã nộp hồ sơ và tiền “cơ chế” cho vợ chồng Trần Quang Hợp và được đi học thật. Ngoài gia đình nhà Hợp - Dung, cũng tại Mạo Khê, Hoàng Văn Điện, sinh năm 1960, lái xe của Trung tâm Y tế Than Mạo Khê, nhà ở tổ 1, khu Vĩnh Trung, Hoàng Đình Ánh, sinh năm 1975, trú tại khu tập thể Công ty Than Mạo Khê và Trần Thị Lệ, sinh năm 1965, trú tại khu Vĩnh Sinh, tại thị trấn Mạo Khê, đều là công nhân Công ty Than Mạo Khê cũng có thể “chạy” được lao động vào Công ty Than Mạo Khê... Thậm chí đến cả bà hàng nước vỉa hè cũng có khả năng tương tự. Đó là Bùi Thị Phố, sinh năm 1937, ở tổ 7, khu Đoàn Kết, thị trấn Mạo Khê. Theo như người phụ nữ bán nước ở tuổi gần thất thập không biết chữ này thì “ông Quyết, Giám đốc Công ty Than Mạo Khê sắp về hưu nên tuyển nhiều công nhân lắm”, những người có nhu cầu xin vào làm công nhân tại đây chỉ cần chi phí 15 đến 20 triệu đồng.
Cùng thời gian, tại TX Cẩm Phả, Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1976, công nhân Công ty Than Quang Hanh, tự giới thiệu là cán bộ nhân lực của Tổng Công ty Than Việt Nam, có thể xin được việc làm ở các đơn vị ngành Than, trong đó có Công ty Than Mạo Khê. Đặng Tiến Dũng, sinh năm 1974, là lái xe Công ty Than Cao Sơn, nhà ở tổ 15, phường Cẩm Trung; Khổng Văn Vượng, sinh năm 1974, ở tổ 7A, phường Cẩm Thịnh; Nguyễn Hữu Phòng, sinh năm 1952, ở tổ 32, phường Cẩm Thạch (cùng là công nhân Công ty Than Thống Nhất); Nguyễn Văn Báu, sinh năm 1953, công nhân nghỉ hưu, trú tại tổ 31, phường Cẩm Tây (đều thuộc TX Cẩm Phả) cũng ráo riết đi “tuyển lao động”. Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1965, công nhân Công ty Than Cao Sơn, trú tại tổ 105, phường Cẩm Sơn, TX Cẩm Phả cao tay hơn đã thu nhận hồ sơ xin đi học, đi làm ở các đơn vị: Than Đèo Nai, Khe Chàm với giá “cơ chế” từ 18 đến 20 triệu đồng/hồ sơ...
Theo “quy định” của những người có khả năng xin đi lao động, đi học trong các doanh nghiệp ngành Than trên, mỗi hồ sơ đi học thu từ 5,5 - 6 triệu đồng, xin việc dao động từ 10-20 triệu đồng và phải nộp trước tối thiểu là một nửa, số còn lại “thanh toán” sau khi có quyết định đi học hoặc đi làm. Có điều, số này có “bố trí” được công việc như đã hứa khi nhận... phong bì cơ chế?
Đến việc bóc gỡ một đường dây lừa đảo
Từ nguồn tin của các trinh sát và đơn tố giác của quần chúng, sự thật được vạch trần khi cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (TTQLKT) và chức vụ (CV) - Công an tỉnh vào cuộc. Kết quả điều tra đã làm rõ: Từ đầu năm 2003, khi Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) có chủ trương nhận con em của cán bộ, công nhân các đơn vị thành viên, trong đó có Công ty Than Mạo Khê, để đưa đi đào tạo nghề khai thác than hầm lò sau đó về làm việc tại Công ty. Cùng thời gian, phòng Tổ chức - Lao động Công ty Than Mạo Khê tiếp nhận lao động ở khu vực thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, đưa đi đào tạo công nhân khai thác than hầm lò ở Trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm. Nguyễn Tiến Dung, là cán bộ theo dõi chính sách, chế độ thuộc phòng Tổ chức - Lao động từ chỗ nắm bắt được những chủ trương trên đã thông qua Trần Quang Hợp và vợ của Hợp là Phạm Thúy Dung tung tin có khả năng “bố trí” lao động đi đào tạo khai thác hầm lò, rồi đưa về Công ty Than Mạo Khê làm việc. Thông qua vợ chồng Hợp, nhất là từ tháng 10-2003, khi Dung được giao làm cán bộ nhân lực có nhiệm vụ nhận hồ sơ để Công ty xét duyệt và ra quyết định tiếp nhận thì số “đại lý” tham gia đường dây “chạy” việc làm này không ngừng tăng. Và sự thực, tất cả số người có khả năng xin đi học, đi làm ở thị xã Cẩm Phả, thị trấn Mạo Khê như đã nêu đều là hệ thống chân rết của vợ chồng Dung - Hợp. Căn cứ các tài liệu, sổ sách cơ quan công an đã thu giữ khi khám xét, từ đầu năm 2003 đến tháng 12-2005 cho thấy các bị can đã nhận gần 2,437 tỷ đồng của 394 người có nhu cầu xin đi học, làm việc tại các đơn vị ngành Than. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Dung và đồng bọn đã không đưa được tất cả số người trên đi học, hoặc đi làm đồng thời còn chiếm đoạt luôn cả tiền “cơ chế”. Cụ thể như trong 31 hồ sơ do Hoàng Văn Điện chuyển đến, chỉ bố trí cho 11 người đi học thợ lò nhưng học xong đã không bố trí được việc làm, số còn lại không ai được đi làm. Bùi Thị Phố đã thu nhận 28 hồ sơ và thu 281 triệu đồng để đưa cho Phạm Thúy Dung nhưng chỉ xin được một trường hợp. 21 hồ sơ và 63 triệu đồng Nguyễn Văn Dũng “nhờ”, không có bất kỳ trường hợp nào được đi học, đi làm... Tính từ năm 2003 đến tháng 12-2005, riêng vợ chồng Phạm Thúy Dung, Trần Quang Hợp đã nhận 192 hồ sơ xin đi học, đi làm, thu tổng số tiền gần
1,5 tỷ đồng, chiếm đoạt 1,136 tỷ đồng. Tổng cộng liên quan đến đường dây này đã có tới 18 đối tượng bị khởi tố hình sự về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”...