Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 9-2013, do không có việc làm và muốn có tiền để ăn tiêu, Nguyễn Kiều Linh (SN 1979, trú tại tổ 1, khu 4b, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác. Với ngoại hình ưa nhìn và miệng lưỡi “ngọt như mía lùi”, Linh nói dối một số người là mình có khả năng xin việc vào các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Thậm chí trong tay không hề có một chút tài sản gì, nhưng Linh vẫn “khua môi múa mép” rằng mình có đất và hàng hoá mua thanh lý để rủ một số người góp tiền mua chung. Do tin tưởng, nhiều người đã đưa tiền cho Linh nhờ xin việc và góp vốn để cùng mua đất mà không hề hay biết mình bị lừa, hậu quả đã có 11 người bị Linh lừa và chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 6,1 tỷ đồng.
Vào khoảng tháng 10-2012, Linh nói dối với chị Phạm Thị Hường (ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long) rằng mình là cán bộ đang công tác ở Sở Giáo dục - Đào tạo, có thể xin việc cho người khác. Thấy Linh nói vậy, chị Hường tưởng thật, nên đã nhờ Linh xin việc cho một số người quen gồm các anh, chị: Đặng Thị Thu Hậu, Đinh Thị Ngọc, Đoàn Thị Hương Giang, Bùi Thị Hoài, Lê Thị Huyền Trang, Đoàn Văn Tài vào làm trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nguyễn Anh Tuấn vào làm tại Cục Hải quan tỉnh. Từ đó đến tháng 3-2013, Linh đã nhiều lần nhận hồ sơ xin việc và tiền của chị Hường để xin việc cho những người nói trên với tổng số tiền là 1,68 tỷ đồng. Có được số tiền chiếm đoạt trên, Linh đã vung tay vào việc mua sắm và ăn tiêu hết.
Thấy việc kiếm tiền như vậy khá dễ dàng lại không tốn công sức, Linh ngày càng lún sâu vào việc làm vi phạm pháp luật của mình. Vào khoảng tháng 1-2013, Linh nói dối chị Bùi Thị Hoài (ở phường Hà Phong, TP Hạ Long) là mình đang làm thanh tra tại Sở Giáo dục - Đào tạo, hiện được mua thanh lý 3 căn nhà với giá 220 triệu đồng/căn tại phường Hồng Hải và rủ chị Hoài cùng góp tiền mua chung. Chị Hoài tưởng thật nên đồng ý. Tổng số tiền chị Hoài đưa cho Linh là 330 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền này từ chị Hoài, Linh đã “lặn mất tăm”.
Đến ngày 21-9-2013, biết không thể thoát tội, Nguyễn Kiều Linh đã ra đầu thú tại cơ quan công an và giao nộp 30 triệu đồng cùng một số hồ sơ xin việc. Hành vi của Nguyễn Kiều Linh theo cơ quan công an thì đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, điều 139 Bộ luật Hình sự.
Tính đến ngày ra đầu thú, Linh đã lừa 11 người và chiếm đoạt số tiền hơn 6,1 tỷ đồng. Trong thời gian dùng các thủ đoạn để lừa đảo, một số người là nạn nhân của Linh đã kịp thời phát hiện hành vi của Linh và đã bắt y trả được 1,27 tỷ đồng, số tiền còn lại 4,841 tỷ đồng, Linh đã ăn tiêu hết(!?).
Cuối tháng 5 vừa qua, Toà án nhân dân tỉnh đã đưa vụ án của Nguyễn Kiều Linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử. Tại phiên toà, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đang có một gia đình yên ấm, với hai con nhỏ, thay vì chăm lo lao động, chăm sóc gia đình, nhưng muốn kiếm tiền nhanh một cách bất chính, Linh đã dùng thủ đoạn lừa đảo hàng chục người để chiếm đoạt tiền để ăn tiêu. Việc Nguyễn Kiều Linh dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của người khác rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự an ninh ở địa phương. Hành vi phạm tội của Linh đã phải trả giá bằng bản án 17 năm tù.
Phiên toà kết thúc với những tiếng thở dài của người thân trong gia đình Linh, cùng những ánh mắt đầy giận dữ của những người bị Linh lừa đảo. Đây là bài học đắt giá cho những ai lười lao động muốn kiếm tiền bất chính, để rồi đánh mất đi tự do của mình. Qua đây, cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người trong xã hội hãy cảnh giác với những kiểu xin việc như trên, để tránh mất tiền oan.
Phạm Hoạch