Hôm qua, 11-2 (tức 24 tháng chạp âm lịch), bước vào đợt cao điểm về quê ăn tết nên lượng người đổ dồn về các bến xe đò, sân bay... rất đông. Tình trạng chen chúc, chầu chực ở các bến, trạm, nhà ga và cả lề quốc lộ có chiều hướng tiếp tục gia tăng.
Đến 15g30 chiều 11-2 tại khu vực bến xe miền Tây (cơ sở 2, tên thường gọi là bến xe Chợ Lớn, quận 6, TP.HCM), vẫn còn hàng trăm hành khách xếp hàng mua vé. Theo phó đội bảo vệ Phan Ngọc Thành, hôm nay bắt đầu vào đợt cao điểm nên từ 6g sáng đến trưa đông nghẹt người. Sinh viên năm 4 đại học Nguyễn Hồ Trang cho biết: “Em về Mỹ Tho, phải xếp hàng chờ mua vé sẵn từ hôm trước, hôm nay mới đi được”. Đông đảo bà con cô bác tay xách nách mang, hàng hóa đùm đề ngồi chờ xe về Long An.
8 giờ sáng 11-2, bến xe miền Đông (TP.HCM) chật cứng với hàng vạn hành khách vào chờ xe đò. Trong khu vực phòng vé hàng người chen chúc mua vé, nhiều nhất là ở các cửa vé đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Trước quầy vé đi các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội..., lực lượng bảo vệ bến ra sức giữ trật tự để mọi người xếp hàng, nhưng nhiều người... bứt luôn hàng để chồm lên mua vé.
| Nhiều hành khách bị trễ chuyến bay Rất nhiều hành khách đi chuyến bay TP.HCM - Hà Nội (chuyến bay thuộc Hãng hàng không VN Vietnam Airlines) khởi hàng tối 10-2 bức xúc cho biết chuyến bay bị hoãn nhiều giờ mà không được thông báo trước cũng không giải thích rõ ràng. Anh Nguyễn Công Trung, một hành khách đi chuyến bay trên cho biết : “Theo lịch, máy bay sẽ khởi hành lúc 19g nhưng khi nhiều hành khách chuyển hành lý vào nhà ga, nhân viên ở đây mới cho biết chuyến bay bị tạm hoãn đến 21g. Sau đó, tiếp tục lại hẹn đến 5g sáng 11-2 nhưng mãi đến 9g sáng, máy bay mới cất cánh được. Nhiều hành khách phải bỏ về hoặc ngủ lại ở khách sạn. Đến trưa 11-2, không khí tại sân bay Tân Sơn Nhất có vẻ... tưng bừng hơn so với những ngày trước. Ngoài lượng khách quốc tế sang VN du lịch còn có đông đảo bà con kiều bào, du học sinh, người lao động từ Singapore, Hong Kong... về quê ăn tết. Tại khu vực ga đi trong nước, nhiều hành khách lỉnh kỉnh hành lý và người thân đưa tiễn đã đến từ trước giờ bay 1-2 giờ vì sợ... lỡ chuyến. |
Chúng tôi hỏi một phụ nữ đang khệ nệ hai vai hai túi xách, tay dắt một cháu bé, đang lớ ngớ nhìn quanh: “Chị tìm ai nữa?”. “Không, tôi tìm xe”. Chị nói: “Năm nào tôi cũng về quê, nhưng năm nay bến không tổ chức lực lượng hướng dẫn khách lên xe như năm rồi nên không biết xe mình nằm chỗ nào”.
Nhiều người đi chuyến xe đò giường nằm của Công ty Hoàng Long đã phải ngồi bệt trên sân chờ xe. Hành khách đi xe của công ty này chuyến TP.HCM - Hà Nội phải trả thêm 200.000 đồng/người (từ 650.000 lên 850.000 đồng/người). Giá này được xem là giá vé xe đò cao nhất nước.
Hành khách bị lừa
Từ vài ngày qua, hàng chục ngàn công nhân lao động đã bắt đầu về quê ăn tết. Dọc theo quốc lộ 1A hướng từ ngã tư Bình Phước đến Linh Trung, Thủ Đức (TP.HCM) tấp nập hành khách. Lượng “xe dù” hoạt động ở khu vực này tăng đột biến. Đoán được công nhân đón xe về tết, ngay tức khắc bốn bác tài đậu xe sẵn ríu rít chào hàng. “Giá về Nghệ An đảm bảo chạy suốt tuyến chỉ 500.000 đồng” - một anh tài xế trẻ vừa nói vừa cầm xốc hành lý của tôi lên xe. Giành khách, thậm chí là “cướp” khách là điều mà công nhân lo ngại khi bắt xe về quê.
Dọc quốc lộ 13, chúng tôi ghi nhận có ba bến với hàng chục xe khách đi các tuyến miền Trung và miền Bắc. Hàng dãy xe dù đậu dài trong các gara của chi nhánh doanh nghiệp Hoàng Phi, trong khuôn viên cây xăng Huệ Thiên 2, quốc lộ 13 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), cảnh rước, đón khách diễn ra rầm rộ. 9g, tại cây xăng Huệ Thiên 2, đội thanh tra giao thông công chính số 5 đã lập biên bản nhiều xe khách chạy các tuyến đi Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng... vì đậu đón khách sai qui định.
Vào những ngày này trước cổng các công ty, xí nghiệp hay các khu nhà trọ tập trung xuất hiện đầy rẫy những tờ bướm, thông tin quảng cáo xe tết. Anh Nguyễn Văn Đức, Công ty Asti (Dĩ An, Bình Dương), cho biết: “Hôm trước tôi có gọi điện đặt hàng một vé về Thanh Hóa (đặt cọc 30.000 đồng). Ba giờ sáng 11-2, theo đúng giờ hẹn chúng tôi ra cầu vượt Linh Trung đón xe nhưng chờ hơn ba tiếng chẳng thấy xe đâu.
Biết là mình đã bị lừa đành ôm đồ trở lại phòng trọ”. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Hương, công nhân Công ty Duy Hưng (KCN Sóng Thần) đang trên đường về quê, cũng than phiền: “Tôi đang ngồi trên xe mang biển số 51H - 731... Thời gian ghi trên vé là 4g sáng xe chạy nhưng tôi phải chờ tới 6g xe mới đến. Trên đường đi xe còn bắt khách dọc đường, mất thêm cả tiếng đồng hồ nữa mới ra khỏi địa phận Bình Dương. Vì đã đóng tiền xe nên đành cắn răng chịu đựng”.
| Hôm nay 12-2 (25 tháng chạp) bến xe miền Tây đã ngưng bán vé dạng mua trước cho các loại xe đi trong Tết (từ 26-28 tháng chạp). Bến xe sẽ tổ chức bán vé lẻ cho hành khách đi ngay trong ngày cho tất cả các xe nếu còn chỗ. Thời gian bán vé cũng tăng lên: từ ngày 11-2 bến xe bán vé đến 22 giờ và bến xe Chợ Lớn bán đến 21 giờ. Giá vé trong dịp này cũng tăng cao, xe bến tăng 40% giá cước (trên 30 % giá vé). |
Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 11-2, cảnh đón xe về quê ăn tết trên quốc lộ 1A, đường xuyên Á (nơi giáp ranh giữa Bình Dương và Thủ Đức, TP.HCM) càng trở nên bát nháo. Xe khách liên tiếp giành đường đón khách ngay dưới chân cầu vượt Sóng Thần, cầu vượt Linh Trung khiến giao thông khu vực này hết sức lộn xộn. Nhiều công nhân phải trải nilông ngồi, nằm dưới các tán cây ven đường chờ xe.
Tăng chuyến, tăng giá vé
Liệu có thiếu xe chở khách? Ông Trần Duy Sinh - phó giám đốc bến xe miền Đông - khẳng định không sợ thiếu vì bến đã chuẩn bị đầy đủ xe tăng cường đưa khách về quê ăn tết. Ngay trong buổi sáng 11-2, bến đã tăng cường các tuyến đi Ninh Bình, Vinh, Thanh Hóa. Theo ông Sinh, bến theo sát diễn biến của từng tuyến đường, tuyến nào thiếu sẽ điều xe vào ngay. Theo Phòng điều độ bến xe miền Đông, dự kiến hôm nay 12-2 lượng khách đi về quê khoảng 40.000 người, tăng gần gấp đôi so với ngày thường.
Theo phó tổng giám đốc bến xe miền Tây, trong ngày cao điểm tết lượng hành khách lên đến 5-6 lần, bến xe đã tổ chức lực lượng sinh viên tình nguyện (là các em thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM không về quê ăn tết) để hỗ trợ, giữ gìn, bảo vệ tài sản cho hành khách trong những ngày này và trực liên tục trong các đêm cận tết tới đây. Lãnh đạo bến xe hứa chắc chắn đến 11g30 ngày 29 tết sẽ không còn một hành khách nào còn sót trên bến không được về quê.
UBND tỉnh Bình Dương vừa chấp thuận cho tăng giá vé xe phục vụ vào dịp Tết Đinh Hợi từ 20-40% giá ngày thường trong thời gian từ 13 đến ngày 16-2. Bến xe Bình Dương cũng đã có kế hoạch tăng cường 22 xe chạy tuyến Bình Dương đi các tỉnh miền Bắc nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho hàng ngàn công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Các tuyến đi miền Tây cũng sẽ được tăng thêm 57 xe.
| Tiền Giang: phà bị kẹt Từ 7g sáng 11-2, lượng người và phương tiện từ hướng TP.HCM đổ về Tiền Giang và Bến Tre rất đông, nên bến phà Mỹ Lợi trên quốc lộ 50 và phà Rạch Miễu trên quốc lộ 60 bị quá tải và kẹt suốt từ 7-10g. Dự báo các ngày 15, 16, 17-2 tình trạng kẹt phà sẽ tiếp tục tái diễn và có thể gay gắt hơn. Còn tại bến phà Rạch Miễu phía bờ Tiền Giang, từ 7g sáng đã có hàng trăm ôtô các loại phải xếp hàng chờ qua phà về Bến Tre. Mãi đến 15g cùng ngày tình trạng ùn tắc trước bến phà mới được vãn hồi. Ban điều hành phà Rạch Miễu cho biết từ nay đến tết chắc chắn sẽ liên tục bị kẹt phà do người dân ở các nơi về Bến Tre ăn tết rất đông. |