Chiều ngày 22-5, trong vòng 20 phút cuối của trận đấu cuối cùng lượt đi Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cup Tôn Hoa Sen 2010 giữa đội An Giang và Than Quảng Ninh, SVĐ Cửa Ông như bùng nổ vì tiếng hoan hô bật tung khỏi lồng ngực của khán giả vì những pha ghi bàn liên tiếp của đội nhà...
Belibi (phải) và Lê Đình Tài, “cặp bài trùng” mới của TQN. Kết thúc hiệp 1 không bàn thắng, có người đã nghĩ đến kết cục hoà. Thế nhưng vào hiệp hai, khi HLV Đinh Cao Nghĩa tung “thần tài” Lê Đình Tài (20) và người tổ chức tấn công, tiền vệ Bùi Văn Hiếu (8) vào sân thì cục diện trận đấu thay đổi hẳn. An Giang chỉ còn cách chống đỡ những pha tấn công dồn dập của các chân sút TQN là Đình Tài và Belibi (10). Tuyến tiền vệ, gồm Quang (9), Hiếu và tài năng trẻ, tuyển thủ U19 quốc gia Hải Huy (14) - phối hợp nhuần nhuyễn, tạo những pha bóng tấn công phá nát hàng phòng ngự An Giang. Phút 67 của trận đấu, Hiếu bấm một đường bóng chỉ cách khung thành An Giang 2m để Tài lao vào đội đầu ghi bàn thắng “quý như vàng” cho TQN, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. SVĐ Cửa Ông nổ tung vì tiếng hoan hô. Đến phút 81, nhận đường chuyền của Mai Ngọc Quang (9), Tài lừa qua hai hậu vệ đối phương tung cú sút chéo góc vào khung thành An Giang, ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Chỉ 3 phút sau, Tài lại chuyền bóng cho Beliki để ngoại binh này lướt qua hàng thủ An Giang ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà. Hạ gục An Giang 3-1, TQN đã làm cuộc đổi ngôi ngoạn mục để kết thúc lượt đi với ngôi vị thứ hai, mở ra khả năng thăng hạng ngay ở mùa giải 2010…
Belibi Celestin Didier (10) chuyển đến TQN từ đầu mùa giải, thi đấu ở hàng tiền đạo. Cầu thủ người Ca-mơ-run này có tầm vóc khiêm tốn, song nhiệt tình thi đấu thì “miễn chê”. Anh có thể chạy miệt mài tìm bóng và phối hợp với đồng đội không nghỉ. Đá cặp tiền đạo cùng với Nsi (21) - cùng quốc tịch, song cặp tiền đạo ngoại này lại phối hợp với nhau chưa thật ăn ý… Còn chàng trai quê hương Phú Thọ, Lê Đình Tài mới 22 tuổi, về thi đấu cho TQN đã 3 mùa giải thì thời gian đầu luôn phải ngồi trên ghế dự bị bởi có kỹ thuật cá nhân tốt nhưng thể lực lại hơi đuối nên chỉ được HLV Đinh Cao Nghĩa sử dụng vào những phút cuối của trận đấu. Không ngờ đó lại là thời cơ vàng để Tài thể hiện tài năng. Chính vào phút bù giờ cuối cùng của trận gặp Tiền Giang và trận gặp CLB TP Hồ Chí Minh, Tài đã ghi hai bàn thắng quí như vàng mang thắng lợi về cho đội ở thời khắc mọi người tưởng rằng đội nhà chỉ có thể giành được một trận hoà không bàn thắng. Trận đấu cuối cùng của lượt đi, trên SVĐ Cửa Ông, “thần tài” Lê Đình Tài - danh hiệu mà một số tờ báo thể thao đặt cho anh lại toả sáng khi lập cú đúp cho mình, mang thắng lợi cho Đội. Có một điều rất hứng thú cho người xem, vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Tài lại phối hợp nhuần nhuyễn với Belibi, có nhiều pha phối hợp tổ chức tấn công hiệu quả. Bằng hai đường chuyền của Tài trong hai trận gặp Huế và An Giang mà Belibi đã ghi hai bàn thắng. Có thể nói, Tài và Belibi đã trở thành “cặp bài trùng” mới của TQN. Kết thúc lượt đi, Belibi là người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho TQN với 6 bàn; còn Lê Đình Tài dẫu thời gian thi đấu ít hơn Belibi rất nhiều cũng kịp ghi được 5 bàn thắng…