Fabio Capello đã thừa nhận sai lầm khi để David Beckham ra đi – ngôi sao của đội “New York Cosmos” Giorgio Chinaglia đồng thời là bạn thân của HLV Capello tiết lộ.
Những ngày cuối cùng có Becks, Capello đã biết trân trọng anh hơn
Beckham đã từ chối gia hạn hợp đồng với Real Madrid vào tháng Một và chấp nhận chuyển sang Mỹ chơi cho Los Angeles Galaxy, đây được coi là một trong những bản hợp đồng với mức giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử.
Capello đã đồng ý với lựa chọn đó của Beckham và khẳng định chắc nịch với báo giới và với chính Becks rằng anh không nằm trong kế hoạch của ông. Tuy nhiên những ngày tháng cuối cùng trong màu áo Real lại chính là lúc Becks thăng hoa nhất trong suốt cả mùa giải: anh trở thành nguồn động lực chính khiến Real dành chiến thắng trong giai đoạn nước rút này, và Capello đã bắt đầu cảm thấy nuối tiếc.
Giorgio Chinalia, người đang giữ kỷ lục ghi bàn tại giải nhà nghề Bắc Mỹ phát biểu: “Bạn không thể quên được những gì mà Beck đã làm tại Real năm nay. Thật tuyệt vời. Tôi đã gọi cho Capello một tuần trước. Ông ấy nói: ‘Giorgio, anh không thể tin được những gì mà chàng trai đó đã làm, chúng ta đã có một sai lầm lớn về cầu thủ này’. Tôi đã trả lời Capello rằng chắc chắn chúng tôi đã sai khi đồng ý việc Becks đến Mỹ thi đấu. Chỗ của cậu ấy là ở Châu Âu này, với một nền bóng đá phát triển chứ không phải là Mỹ”.
Với phong độ ấn tượng đó, Beckham thậm chí đã được gọi trở lại đội tuyển Anh và Chinaglia cảm thấy Beck chỉ nên đến Mỹ sau một hay hai năm nữa.
“Đến Mỹ bây giờ còn quá sớm đối với anh ấy. Cả Real và Beck đều đang trải qua một mùa giải tuyệt vời, đặc biệt từ sau dịp lễ giáng sinh. Tôi nghĩ là Real sẽ vô địch La Liga. Beck trở lại đội tuyển anh cũng như là đỉnh cao của anh ấy, Galaxy không phải là một nơi thực sự tốt”. Chinaglia nghĩ Beck sẽ gặp phải một số khó khăn trên đất Mỹ: “Tốc độ chơi bóng ở đây khá chậm vì phần lớn kỹ thuật các cầu thủ ở đây đều không phải ở đằng cấp của Beckham. Nếu anh phải đối đầu với những người mà không biết chơi bóng đá, anh ta sẽ làm đau bạn. Thật đáng tiếc nhưng đó là sự thật”.