Capello vấp phải làn sóng chống đối

Chỉ một ngày sau khi công bố danh sách tuyển thủ với nhiều gương mặt trẻ trong kế hoạch cải tổ đội tuyển Anh, HLV Capello đã lâm vào cảnh khóc dở mếu dở khi phải liên tiếp đón nhận tin xấu hoặc đối mặt với những hình ảnh ê chề giữa bàn dân thiên hạ.

Đầu tiên, lần lượt thủ môn Paul Robinson và trung vệ Wes Brown tuyên bố rút lui khỏi sự nghiệp quốc tế chỉ vài giờ sau khi được triệu tập và tiền vệ Michael Carrick vẫn ra sân thi đấu cho Manchester United trong lúc HLV người Italia cứ đinh ninh cầu thủ này dính chấn thương nên không triệu tập cho trận giao hữu với Hungary vào ngày mai.

a
Ashley Cole phớt lờ cái bắt tay của ông thày Capello.
Ảnh: Getty Images.
Chiến lược gia người Italia còn bị cậu học trò Ashley Cole làm ê mặt hơn trong lễ trao giải sau trận Siêu Cúp Anh trên sân Wembley. Khi thấy Cole tiến đến, Capello đưa tay ra với ý định bắt tay cậu học trò nhưng hậu vệ này cứ cắm mặt xuống đất đi ngang qua bàn tay đang đưa ra, mặc cho ông thày đỏ mặt tía tai với nụ cười ngượng ngập đằng sau.

Sau đó, Cole giải thích anh đang mải nhìn đường sau cú vấp chân nên không nhìn thấy các VIP trong khu danh dự.

Carrick thì rõ ràng là nhìn thấy ông thầy và hai người còn trao đổi ngắn. “Tôi nghĩ cậu bị chấn thương”, Capello ngỡ ngàng hỏi khi thấy cầu thủ này vẫn thi đấu gần hết trận còn Carrick thì đáp lại là anh vẫn ổn. HLV Capello đã làm dấu gọi điện lại để tìm hiểu kỹ hơn câu chuyện.

Hôm thứ sáu, Sir Alex Ferguson thông báo Carrick có thể phải nghỉ hai tuần vì chấn thương mắt cá và Capello đã gạt anh khỏi danh sách triệu tập đợt này, để rồi phải ngã ngửa khi đến sân Wembley và thấy anh vẫn chơi tốt trong 79 phút có mặt trên sân.

“Tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ phải nghỉ hai tuần nhưng sau đó cậu ta lại tới và báo với tôi rằng cậu ấy đã ổn và có thể thi đấu được”, HLV người Scotland giải thích.

Trước đó, HLV Capello đã không mấy thích thú khi nhận tin Robinson và Brown quyết định rút lui khỏi đội tuyển và giã từ sự nghiệp quốc tế. Mặc dù cả Brown, với 23 lần khoác áo tuyển Anh, hay Robinson, với 41 lần, đều không phải là những gương mặt chủ chốt của đội tuyển, song quyết định rút lui của họ đã khoét sâu thêm vết rạn trong nền móng triều đại Capello.

Nếu như Brown đủ lịch sự để đến gặp HLV Capello và thông báo quyết định của mình với lý do nhường chỗ cho lớp trẻ để anh có thể tập trung toàn bộ sức lực cho Manchester United, Paul Robinson lại có cách hành xử ngược lại với tuyên bố đầy mùi thuốc súng.

“Tôi quyết định rút lui khỏi đấu trường quốc tế. Là một cầu thủ chuyên nghiệp luôn muốn được thi đấu mỗi khi có cơ hội, tôi thấy vai trò của mình ở cương vị thủ môn số ba hoặc số bốn thật ngớ ngẩn”. Chàng thủ môn, từng là lựa chọn số một của tuyển Anh tại World Cup 2006 nhưng bị bỏ rơi từ vòng loại Euro 2008 vì những sai sót ngớ ngẩn, tuyên bố.

Cùng chuyên mục