Carling Cup: M.U thua bẽ mặt trước Derby

Đội bóng hạng nhất Derby County vừa tạo nên cú sốc lớn ở trận bán kết lượt đi Carling Cup khi xuất sắc đánh bại M.U với tỉ số 1-0 trên sân nhà, rạng sáng 8/1.

Một Derby đang "rơi tự do" ở giải Hạng nhất đã làm tất cả giới mộ điệu sửng sốt, khi hạ đo ván "gã khổng lồ" M.U trên sân Pride Park. Bàn thắng duy nhất của Commons không chỉ giúp "The Rams" tạo ưu thế lớn ở trận bán kết lượt đi Carling Cup, mà nó còn chấm dứt mạch 14 trận bất bại của Red Devils kể từ đầu tháng 11.

Trong ngày ra mắt của tân HLV Nigel Clough, các học trò đã dành tặng người thầy mới món quà đáng nhớ. Phía bên kia chiến tuyến, M.U phải trả giá đắt cho sự chủ quan và xem thường đối thủ.

Do muốn dưỡng sức cho các trụ cột trước trận cầu then chốt với Chelsea vào cuối tuần nên Sir Alex chỉ đưa ra sân đội hình dự bị. Trái với màn trình diễn thuyết phục trên sân Southampton cách đây ít ngày, Scholes, Tevez cùng các đồng đội thi đấu quá mờ nhạt và thiếu sự gắn kết.

Sự quyết tâm và khát khao chiến thắng của các cầu thủ chủ nhà được đền đáp xứng đáng bằng pha lập công do Commons thực hiện. Sang hiệp hai, ngài Ferguson tung Ronaldo, Rooney và Carrick vào sân hòng xoay chuyển tình thế, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Chủ động chơi phòng ngự phản công, Derby chỉ cắm duy nhất Hulse ở tuyến trên. Tuy thế, các đường lên bóng bên phía đội chủ sân Pride Park tỏ ra khá mạch lạc và đường nét. Ngay phút thứ 6, Davies có cơ hội volley cận thành, nhưng thủ môn Kuszczak đã kịp ra khép góc.

Chính sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà giúp các bóng áo trắng thi đấu tự tin. Cái mác ĐKVĐ Premiership và Champions League của M.U không thể dọa dẫm được đối thủ. Trái lại, Derby càng chơi càng cho thấy tính hợp lý và hiệu quả.

Nếu không có tình huống bọc lót kịp thời ngay trước vạch vôi của trung vệ Evans, "Quỷ đỏ" đã có thể sớm phải nhận bàn thua. Chính cách đá đủng đỉnh trên hàng tiền vệ khiến Red Devils gặp vô vàn khó khăn trong việc thiết lập thế trận.

Phần lớn thời gian hiệp đầu, dù M.U chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng trước lối chơi chặt chẽ của Derby, đội khách hoàn toàn bế tắc ở khâu tấn công. Niềm hy vọng lớn nhất là Carlos Tevez chơi như "kẻ mộng du" và không có nổi pha phối hợp nào với tiền đạo trẻ Welbeck.

Bên cạnh đó, tuyến giữa nhà ĐKVĐ Ngoại hạng cũng hoàn toàn gãy đổ, bởi cả Scholes lẫn Anderson tranh chấp kém và mạnh ai nấy đá. Tận dụng triệt để lỗ hổng phòng ngự tuyến hai, Derby đã tìm được bàn mở tỉ số ở phút 30.

Nhận bóng từ chân đồng đội, Commons thoải mái dẫn thẳng vào trung lộ rồi tung ra cú sút chân trái quyết đoán, hạ gục Kuszczak. Bị dẫn bàn, nhưng sức phản kháng của "Quỷ đỏ" vẫn khá yếu ớt. Đôi lần Scholes dứt điểm từ xa, tuy nhiên lại thiếu đi độ chuẩn xác.

MU.jpg
Các cầu thủ M.U đã chơi một trận kém thuyết phục

Chẳng ngạc nhiên khi những Rooney, Ronaldo được HLV Ferguson yêu cầu khởi động đầu hiệp hai. M.U tiếp tục bất lực trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của Derby, và "2R" lập tức được tung vào sân.

Quả bóng vàng châu Âu 2008 - Cristiano Ronaldo khá năng nổ bên cánh phải. Tuy thế, các đường chuyền vào vòng cấm của anh đều bị các hậu vệ áo trắng hóa giải dễ dàng. Tình huống đáng kể nhất là pha sút phạt từ khoảng cách 25m. Thủ thành Carroll đã chôn chân đứng nhìn, tiếc rằng bóng lại bay sạt cột dọc.

Nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, M.U suýt chút nữa thủng lưới bàn thứ hai. "Sóc nhỏ" Commons dùng kỹ thuật loại bỏ Evans bên góc phải rồi cứa lòng hóc hiểm, buộc Kuszczak đẩy ra. Ở pha đá bồi, Hulse lại đưa bóng bay vọt xà ngang.

Ít phút cuối, bóng chủ yếu lên trên phần sân Derby. Mặc dù vậy, trong ngày mà hầu hết các cá nhân đều sa sút, M.U đã không thể hiện được phẩm chất của một "đại gia". Thua 0-1, nhưng thầy trò Alex Ferguson còn 90 phút lượt về để sửa sai sau 2 tuần nữa.

Đội hình ra sân:

Derby: Carroll, Connolly, Todd (Savage 87'), Nyatanga, Camara, Sterjovski (Teale 58'), Green, Addison, Commons, Hulse, Davies (Barazite 81').

Man Utd: Kuszczak, Rafael Da Silva, Vidic, Evans, O'Shea, Anderson (Carrick 74'), Scholes (Ronaldo 63), Gibson, Nani, Tevez, Welbeck (Rooney 63').

Bàn thắng: Commons 30'

Cùng chuyên mục