"Con ngựa bất kham" của bóng đá Italia, tiền đạo Antonio Cassano xác nhận muốn kết thúc năm ác mộng của mình tại Real Madrid để trở về quê hương.
Real đã bỏ 5 triệu euro để mua tiền đạo 24 tuổi này từ AS Roma cách đây hơn một năm, nhưng hiện Cassano không còn muốn thi đấu dưới trướng của Fabio Capello - người thầy cũ của anh thời còn thi đấu tại Roma.
Sau một loạt vụ phá phách, vô kỷ luật và đánh nhau với đồng đội, dường như việc ra đi của Cassano là điều được dự báo trước.
"Họ không đủ để hiểu khả năng của tôi", anh nói trên tờ nhật báo AS ngày hôm qua. "Capello và Giám đốc Thể thao Pedja Mijatovic muốn tôi rời khỏi CLB".
Hiện có một số CLB tại Italia đang muốn có Cassano, trong đó cả Roma, đội bóng mà đã từng mua anh với giá 28 triệu euro sau khi họ vô địch Scudetto 2001. Bên cạnh đó thì AC Milan cũng lên tiếng muốn đưa Cassano về tăng cường hàng công.
Mặc dù muốn bán tống Cassano, nhưng Real khẳng định sẽ không bán anh với giá bèo. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì khó có CLB nào có thể chịu được mức lương 4 triệu euro/năm, đó sẽ là điều cản trở cho mọi cuộc thương lượng.
Cassano bắt đầu sự nghiệp quốc tế là trong trận đấu giữa đội tuyển Italia với Ba Lan tháng 11/2003. Anh đã từng thi đấu cho đoàn quân Azzurri tại Euro 2004 ở Bồ Đào Nha, nhưng bị loại ngay tại vòng bảng.
Do không được thi đấu thường xuyên tại Real, Cassano cũng mất suất trong đội hình Italia dự World Cup 2006 dưới thời HLV Lippi.
Tuy nhiên, kể từ khi HLV Roberto Donadoni lên thay thế, anh đã trở lại và có tên trong hai trận đấu đầu tiên tại vòng loại Euro 2008, nhưng sau đó lại tiếp tục bị bỏ rơi ở hai trận tiếp theo.