Cắt cổ người yêu rồi tự tử

Công an TP Móng Cái đang điều tra, xác minh rõ vụ một thanh niên dùng dao cắt cổ người yêu rồi uống thuốc sâu tự tử.

19h, ngày 19-12, Hoàng Văn Hùng (SN 1987), trú tại thôn 3, xã Quảng Nghĩa đến nhà Vũ Thị Phượng (SN 1993), trú tại thôn 6, xã Hải Tiến (Móng Cái) chơi. Được biết, Phượng và Hùng yêu nhau được hơn 1 năm nay.

Đến khoảng 20h30' cùng ngày, Hùng xin phép gia đình Phượng về. Nửa tiếng sau, gia đình Phượng lại thấy Hùng quay lại, rồi Hùng và Phượng kéo nhau ra chái nhà tâm sự. Được gần 10 giờ, mẹ của Phượng là bà Đoàn Thị Rằm nghe con gái kêu: Mẹ ơi! Cứu con với...

Bà Rằm cùng con trai chạy ra thì thấy Hùng đang đè Phượng nằm xuống đất và dùng dao cắt cổ Phượng. Gia đình Phượng đã hô hoán và đưa cô đi cấp cứu, còn Hùng bỏ chạy.

Gần 2 giờ ngày 20-12, chị và em trai Hùng thấy Hùng gọi điện, song không nói gì nên đã đi tìm Hùng. Đến khu vực Trường Tiểu học Hải Tiến (cách nhà bà Rằm khoảng 200 mét) thì phát hiện Hùng ngồi tựa vào bụi tre gần đó bất tỉnh, xung quanh có mùi thuốc trừ sâu.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để khám nghiệm tử thi, xác định Hùng chết do uống thuốc trừ sâu và đã bàn giao thi thể Hùng cho gia đình mai táng.

Phượng đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (TP Hạ Long) cứu chữa và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái tiếp tục xác minh, làm rõ.