Cậu bé dũng cảm

Một cậu bé 11 tuổi đã được tôn vinh là anh hùng sau khi tự mình hô hấp cho người cha gặp nạn rồi chạy chân trần trong đêm tối suốt hơn 3km để gọi người đến giúp…

Tai nạn xảy ra trên đường phía bắc Adelaide (Úc) khi anh Matthew Nally – 36 tuổi phanh gấp khiến chiếc xe bị đổ nhào. Cậu bé Lachlan Nally – con trai anh không thấy cha mình còn thở nên đã tự mình làm hô hấp nhân tạo cho đến khi thấy cha thở lại mới thôi.

Mặc dù bị một số vết thương nhỏ, nhưng cậu bé vẫn cố trèo ra khỏi cửa xe và chạy chân trần tới một quán rượu trong thị trấn Koolunga để gõ cửa xin trợ gúp.

Lachlan kể lại: “Cháu đã rất hoảng khi thấy cha không nói gì nên đã quyết định quay trở lại quán rượu vì ở đó có những người mà cả hai cha con cháu đều biết.”, “Cháu rất sợ hãi, trời tối đen như mực khiến cháu không thấy được gì cả”

Matthew Nally đã được chở bằng trực thăng tới bệnh viện Hoàng gia Adelaide, nơi các bác sĩ cho biết anh đang trong tình trạng nguy cấp.

Ông Graham Goodwin, cảnh sát trưởng tại địa phương cho biết: “Đây là hành động dũng cảm nhất mà chúng tôi từng chứng kiến ở nơi đây, và chúng tôi nhất định sẽ tuyên dương cậu bé bằng cách này hay cách khác.”

Cùng chuyên mục