Cậu bé mồ côi mong muốn tiếp tục được đến trường

Mẹ bỏ đi, bố qua đời, hiện tại cậu bé Lài Thín Thanh (10 tuổi), trú tại thôn Nà Pạ 1, xã Tình Húc (Bình Liêu) ở với ông bà nội. Do cuộc sống quá khó khăn, Thanh có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Hai bà cháu Lài Thín Thanh bên căn nhà cũ.

Hai bà cháu Lài Thín Thanh bên căn nhà cũ.

Bà Vi Thị Chìu (bà nội Thanh) cho biết: Năm 2003, khi Thanh chưa đầy 3 tuổi thì mẹ bỏ đi biệt tích đến nay vẫn chưa về; rồi bố Thanh bị bệnh tâm thần rồi đột ngột qua đời. Thương cháu, ông, bà Chìu đã đón Thanh về chăm sóc. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Ở tuổi ngoài 60, bà Chìu bị bệnh khớp và huyết áp nên không làm được những việc nặng. Ngày ngày, ông Chìu phải đi cày bừa, cấy hái thuê, lên rừng kiếm củi bán để trang trải thêm cuộc sống. Vài năm trở lại đây, sức khoẻ của ông ngày một yếu, vì thế thu nhập chẳng được là bao. Giờ đây mọi cố gắng để lo cho Thanh tiếp tục được đến trường đối với ông, bà Chìu quả là quá sức. “Nhà còn 3 sào ruộng, có lẽ sắp tới tôi phải bán để lo cho cháu ăn học” - bà Chìu ngậm ngùi nói.

Hỏi Thanh về ước mơ sau này, Thanh trả lời dè dặt: “Cháu mong không phải nghỉ học và học thật giỏi, sau này làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo”. Để thực hiện được ước mơ ấy, Thanh đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, những tấm lòng hảo tâm để tiếp tục được đến trường…

Mọi sự giúp đỡ cháu Thanh, xin gửi về địa chỉ gia đình cháu, hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103 Kho bạc NN Quảng Ninh), hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495- Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).

Cùng chuyên mục