“Cậu bé vàng” của Wushu Quảng Ninh

Trong năm 2010, môn thể thao Wushu của Quảng Ninh đã khẳng định mình bằng những kết quả thi đấu đầy ấn tượng. Điều đó đã được chứng minh khi vừa qua VĐV Vũ Xuân Quảng bất ngờ vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đem về chiếc HCV đầu tiên cho Wushu Quảng Ninh tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010.

Khởi nghiệp từ Teakwondo…

Niềm đam mê võ thuật của Vũ Xuân Quảng không phải là môn Wushu mà là môn Teakwondo. Chính vì vậy, khi được gia đình ủng hộ, cho đi luyện tập thể thao, Quảng đã đăng ký theo học môn Teakwondo và địa chỉ “khởi nghiệp” của cậu là ở lớp năng khiếu thuộc Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

Vũ Xuân Quảng tâm sự: “Tôi còn nhớ thời điểm ấy là vào mùa hè của năm 2004, rất nhiều bạn bè trong xóm í ới rủ nhau đi đăng ký luyện tập thể thao tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh. Gia đình tôi không có điều kiện, vì vậy đành phải từ chối những lời rủ rê của đám bạn để ở nhà giúp bố mẹ. Thấy tôi buồn, bố tôi đã động viên khuyến khích tôi cứ đi đăng ký học, công việc sẽ sắp xếp sau. Vậy là tôi đăng ký theo học môn võ thuật Teakwondo, bởi tôi rất thích môn thể thao này”.

Được theo học và đào tạo một cách bài bản, thế nhưng môn võ thuật Teakwondo lại khá kén người luyện tập; nó đòi hỏi các võ sinh phải có thể hình từ 1 mét 65 trở lên. Quảng thiếu tất cả những lợi thế ấy, ngoại trừ niềm đam mê. Miệt mài luyện tập, Vũ Xuân Quảng đã bắt đầu thể hiện mình qua các giải thi đấu Teakwondo trong tỉnh khi đánh bại nhiều đối thủ, thế nhưng với vóc dáng nhỏ bé, cậu không được đánh giá là VĐV Teakwondo có triển vọng. “Khi HLV môn Teakwondo Nguyễn Văn Long gọi tôi để động viên tôi nên chuyển môn luyện tập vì vóc dáng của mình nhỏ quá, không phù hợp với môn võ thuật này, tôi đã rất buồn. Vậy là giấc mơ của mình đã tan thành mây khói. Thế nhưng ngay sau đó, thầy Long đã hướng tôi sang luyện tập môn Wushu vì thấy tôi có những động tác rất khéo léo, phù hợp với vóc dáng nhỏ con của mình. Vậy là tôi khăn gói chuyển sang luyện tập môn Wushu” - Vũ Xuân Quảng tâm sự.

Và thành công với Wushu

Đang luyện tập môn thể thao đối kháng Teakwondo, lúc chuyển sang môn thể thao biểu diễn là Wushu đã làm cho Vũ Xuân Quảng gặp không ít bỡ ngỡ. Nếu như môn Teakwondo đòi hỏi VĐV thi đấu dũng mãnh và ra đòn chân nhiều hơn thì môn Wushu lại khác hoàn toàn. Môn thể thao này đòi hỏi người tập phải dẻo dai và thực hiện nhiều động tác uốn dẻo khó hơn.

“Rời bỏ môn Teakwondo đối với tôi là một cú sốc nặng, chính vì vậy khi chuyển sang luyện môn Wushu tôi xác định chỉ tập xem nó thế nào thôi. Khi bước vào tập tôi thấy nản quá, vì môn này đòi hỏi người tập phải kiên trì gấp 5 gấp 10 môn khác. Chỉ mỗi động tác uốn cổ tay hoặc xoạc chân... có khi phải tập đi tập lại cả tháng làm cho ai không có lòng kiên nhẫn sẽ bỏ ngay. Tôi cũng vậy, lúc ấy mà không có sự động viên của gia đình và HLV thì mình đã bỏ cuộc rồi” - Vũ Xuân Quảng tâm sự.

Không như những môn thể thao khác, Wushu được chia làm nhiều nội dung thi đấu. Vũ Xuân Quảng đăng ký luyện tập trường quyền gồm: đao côn, đối luyện, tay không. Đây là nội dung được xem là “rắn” nhất vì nó đòi hỏi người tập phải kiên trì uốn nắn từng động tác. Thời gian cứ trôi đi, Vũ Xuân Quảng ngày càng đến lớp để tập luyện nhiều hơn và hòa nhập nhanh chóng, điều đó đồng nghĩa với việc chuyên môn từng bước trưởng thành tạo ấn tượng đối với HLV. Với Wushu, bên cạnh việc nắm bắt được những kỹ thuật cơ bản và thực hiện đúng động tác thì việc thể hiện được thần thái của từng thế võ thông qua nét mặt cũng là điều rất khó khăn. Để biểu lộ nét mặt sao cho có hồn, Vũ Xuân Quảng đã phải luyện tập nhiều. Quảng kể: “Nhiều khi trong thi đấu, nếu không thể hiện được nét mặt sao cho thật oai phong thì sẽ bị trừ điểm ngay. Đây chính là một điểm khó mà không phải môn thể thao nào cũng có. Em đã phải mất hàng tháng trời chỉ để luyện tập cơ mặt của mình sao cho ăn khớp với từng động tác thi đấu”.

Mọi nỗ lực trong luyện tập của Vũ Xuân Quảng đã nhanh chóng được đền đáp khi đến năm 2008, cậu đã đoạt được chiếc HCB nội dung côn thuật tại giải trẻ toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc. Với kết quả đó, Quảng đã đặt mục tiêu cho mình phải tiến xa hơn trong việc chinh phục những đỉnh cao thành tích. Và Vũ Xuân Quảng được đặt rất nhiều hy vọng sẽ mang về thành tích cao cho đoàn thể thao Quảng Ninh tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI. Để không phụ công trông đợi của mọi người, Quảng đặt kế hoạch luyện tập của mình lên cường độ cao hơn để quyết tâm mang về thành tích cao nhất. Và “cậu bé vàng” của Wushu Quảng Ninh đã thi đấu quyết tâm, vượt qua những VĐV ở các trung tâm thể thao lớn trong nước để mang về chiếc HCV nội dung đối luyện tay không, góp phần vào thành tích của đoàn thể thao Quảng Ninh tại kỳ Đại hội lần này.

Cùng chuyên mục