Đẹp, yên tĩnh, hoang sơ và quyến rũ... là nhận xét của anh bạn tôi từ nơi xa lần đầu tiên đến với huyện Vân Đồn. Thế nhưng những gì chứng kiến tại cầu cảng Cái Rồng lại khiến bạn tôi thất vọng.
Cầu cảng Cái Rồng không chỉ là một cầu cảng thương mại chính của huyện đảo Vân Đồn mà còn là một điểm đến không thể thiếu của du khách mỗi khi đến Vân Đồn. Tại đây du khách có thể cảm nhận được hương vị mặn mòi của biển cả. Thế nhưng, khi từ cầu cảng trở về, mỗi chúng tôi không khỏi chạnh lòng bởi cầu cảng Cái Rồng mà nhiều người quan tâm đến đang bị xâm hại nghiêm trọng.
Cầu cảng trở thành nơi đổ phế thải xây dựng
Phía bên phải cầu cảng, các loại rác thải rắn đang được đổ ngập và phủ dần lên dòng chữ “Dân giàu nước mạnh”. Ngay bên cạnh bờ biển không biết từ bao giờ xuất hiện một ngôi lán tạm nằm chềnh ềnh cùng với nhiều vật tư xây dựng bừa bãi trông thật khó coi.
Và làm nhà tạm, tập kết vật liệu xây dựng...
Mong sao, chính quyền và các ngành chức năng của huyện Vân Đồn sớm có biện pháp để ngăn chặn, khắc phục những “khiếm khuyết” trên để Vân Đồn thực sự đẹp trong lòng du khách.