Giờ đây đến thăm cơ ngơi khang trang bề thế của Câu lạc bộ Bóng bàn Hải Thịnh (CLBHT) toạ lạc tại tổ 3, khu 6b, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, không ai có thể ngờ nơi này xưa kia chỉ là đám đất bỏ hoang.
Ông Trần Văn Chưởng, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh chỉ chính thức cầm vợt sau khi nghỉ hưu khoảng chục năm nay, trong khi người vợ của ông - bà Bùi Thị Vũ đã “cày xới” bàn bóng hai thập kỷ có lẻ. Trước kia, bà Vũ tập luyện xa nhà. Một hôm bà bàn với ông: “Tôi mới gợi ý lập CLB mà đã có mười người hưởng ứng. Hay là ta dựng nhà tập và tổ chức thi đấu ngay trên mảnh đất 280m2 của gia đình mình; để đấy vừa lãng phí, lại cỏ mọc um tùm ruồi muỗi dễ sinh bệnh!”. Song đúng lúc này, nhiều doanh nhân tìm đến khẩn khoản đề nghị cho thuê chính vuông đất ấy; người này nêu giá 10 triệu, người kia trả hẳn 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên với suy nghĩ “sức khoẻ không dễ mua được!”, ông bà chẳng chút đắn đo từ chối với bất cứ giá nào. Thế rồi một “sự kiện” đã tới, vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2004, “Ngôi nhà thể thao” được đầu tư 100 triệu đồng cắt băng khánh thành cùng lúc CLBHT trùng tên phố thuộc phường Hồng Hải chính thức ra đời với mười thành viên sáng lập.
Mười năm kể từ ngày thành lập, CLB nay đã có 24 tay vợt. Họ tập luyện rất đều đặn: Buổi sáng (trừ Chủ nhật) từ 7-9 giờ dành cho bậc cao niên, trong đó đa phần cán bộ viên chức đã nghỉ hưu; người nhiều tuổi nhất là cụ Nguyễn Hữu Bàng cận kề tuổi 80. Buổi chiều các ngày trong tuần, từ 15h30 đến 19h30 dành cho số thành viên còn lại. “Ngôi nhà thể thao” quạt cây thoáng mát, sáng trưng bởi 50 ngọn đèn đủ loại. Mới đây chủ nhà còn chi 40 triệu đồng thay bạt cũ bằng những tấm nhựa bắt mắt tạo bức tường sáng sủa. 6 bàn bóng giữa không gian rộng rãi, trong đó có một bàn đặt ở vị trí biệt lập “một thầy, một trò” phục vụ đối tượng mới nhập môn. Tới đây phải ngược thời gian kể chuyện lặn lội tìm thầy. Bà Vũ vốn quê Hải Dương - một địa phương có tiếng vang trong cả nước với môn bóng bàn. Để chuẩn bị ra mắt CLB, bà về quê nhờ bạn bè giới thiệu, mời được danh thủ Nguyễn Thị Thanh Mai về làm huấn luyện viên. “Có công mài sắt có ngày nên kim”, suốt 10 năm tham gia thi đấu giải bóng bàn các lứa tuổi toàn tỉnh, cấp CLB, Người cao tuổi, CLBHT đoạt gần 100 huy chương các loại vàng, bạc, đồng. Những VĐV Trần Quốc Ba, Nguyễn Quang Vinh, Bùi Thị Vũ, Cao Mỹ Ngọc, Trần Thị Sinh, Lê Minh Hoài… không xa lạ gì với những người hâm mộ bóng bàn Quảng Ninh. Gần đây nhất, tại giải bóng bàn ngành Than năm 2014, VĐV Lê Minh Hoài đoạt HCV lứa tuổi trên 40.
Tiếng nổi như cồn, ông chủ nhiệm CLBHT Trần Văn Chưởng được bầu vào BCH Liên đoàn Bóng bàn Quảng Ninh, giữ chức uỷ viên Thường trực. Nhiều CLB ngoài tỉnh tìm đến CLBHT tham quan học tập. Đặc biệt, CLBHT được đón tiếp đoàn VĐV quốc gia trở về sau khi thi đấu ở khu vực.
Phùng Ngọc Dũng (CTV)