Chính thức ra mắt vào tháng 10-2008, trên cơ sở tập hợp các em học sinh có niềm đam mê viết báo của 2 Trường THCS Kim Đồng và THCS Cao Thắng (TP Hạ Long), đến nay CLB Phóng viên nhỏ (PVN) Quảng Ninh đã có trên 50 thành viên với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các em cũng chính là những “cây bút” chủ lực của Tạp chí Măng Non Quảng Ninh do Ban Trường học (Tỉnh Đoàn) biên tập và phát hành.
Các phóng viên CLB PVN Trường THCS Kim Đồng trao đổi nghiệp vụ viết tin, bài. CLB được thành lập với mục đích ban đầu là làm phong phú thêm những hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp cho các bạn nhỏ thực hiện ước mơ được tham gia hoạt động báo chí, làm tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong sinh hoạt Đoàn, Đội, kịp thời phản ảnh hoạt động của thiếu niên, nhi đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tại những buổi sinh hoạt định kỳ tổ chức hàng tháng, các thành viên CLB cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, thảo luận chủ đề để viết tin, bài; được những anh chị phóng viên đi trước chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn thêm về nghiệp vụ; tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề, tham gia những đợt tập huấn... Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng thời gian qua, CLB PVN đã phát huy tiếng nói của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, đã có nhiều tin, bài đề cập đến nhiều vấn đề mà các bạn nhỏ quan tâm, như chuyện xảy ra ở lớp, ở trường, ở khu dân cư các bạn đang sinh sống; các gương điển hình trong học tập và rèn luyện; gương vượt khó, học giỏi... Có thể nói tất cả các thành viên của CLB, mỗi người, mỗi vẻ, mỗi phong cách làm báo khác nhau, nhưng đều có điểm chung là niềm đam mê viết báo, là những học sinh khá, giỏi, hạt nhân xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cũng như trong lĩnh vực truyền thông về quyền trẻ em. Cô giáo Nguyễn Thị Mười, Tổng Phụ trách, đồng thời là chủ nhiệm CLB PVN của Trường THCS Kim Đồng cho biết: Không phải phóng viên nhỏ nào hôm nay cũng chọn nghề báo và mơ ước trở thành một nhà báo giỏi trong tương lai. Nhưng khi được tham gia “sân chơi” này, các em đều mạnh dạn, chững chạc, tự tin và hiểu biết hơn rất nhiều. Cái được nhiều nhất là những kiến thức về xã hội, về khả năng tư duy và sự nhanh nhạy. Chị khẳng định: “Trong các em ẩn chứa rất nhiều tiềm năng, nếu có sự định hướng tốt của người lớn, cho các em cơ hội thể hiện, các em sẽ làm được rất nhiều việc”. Bạn Hoàng Phương Hoa, học sinh lớp 8, Trường THCS Kim Đồng tâm sự: “Em tham gia CLB PVN đã được gần 1 năm. Em đã viết bài gửi đến Báo Quảng Ninh, Tạp chí Măng Non, em vui lắm vì có một số bài đã được sử dụng. Là PVN em hiểu biết nhiều hơn về quyền trẻ em, hiểu được chính bản thân mình, mình có gì trong cuộc sống. Em mạnh dạn và tự tin hơn rất nhiều. Trong những buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu ý kiến của mình mà không cảm thấy ngại, thấy sợ nói trước đám đông nữa. Bố mẹ rất ủng hộ khi thấy em vẫn học giỏi, lại hiểu biết và năng động hơn. Còn Nguyễn Mỹ Linh thì cho biết: “Trước kia em rất dè dặt, càng không biết làm thế nào để giao tiếp và khai thác thông tin từ phía người khác. Bây giờ thì em có thể nói chuyện với mọi người một cách thoải mái mà không e ngại gì. Em rất muốn thi đỗ vào trường báo và trở thành một phóng viên thực thụ”. Chỉ gần một năm hoạt động, song CLB PVN Quảng Ninh và Tạp chí Măng non Quảng Ninh đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận. Tuy nhiên, các em cần sự hỗ trợ nhiều của các cơ quan chuyên môn. Các bài viết của các em chỉ mới dừng lại ở những cảm xúc riêng, những cảm nhận cá nhân. Những câu chuyện thật, những gương học tập tốt, những kinh nghiệm học tập vẫn chưa được các em phản ánh nhiều. Hiện nay, kinh phí hoạt động, các phương tiện tác nghiệp cũng như định hướng hoạt động của CLB cũng chưa được quan tâm đúng mức, do đó hoạt động của các PVN còn rất nhiều hạn chế. Mong rằng những điều đó sẽ sớm được khắc phục để ngày càng có thêm nhiều PVN được ươm mầm, đem tiếng nói, tâm tư, tình cảm của trẻ thơ đến với toàn xã hội.