Euro 2012 đang đi đến hồi kết bằng những trận cầu nóng bỏng. Đối với các cầu thủ bóng đá thì đây quả là một “giáo trình” tuyệt vời để họ học hỏi kinh nghiệm trong thi đấu từ những chân sút nổi tiếng thế giới cho dù chỉ được “học” qua truyền hình. Mỗi cầu thủ đều có cảm nhận, cách học khác nhau, thế nhưng điều quan trọng hơn cả là họ được sống trong những ngày bóng đá đỉnh cao thực thụ.
Ngoại binh với Euro
Không như những cầu thủ ngoại khác thi đấu ở V-League và hạng nhất khi được nghỉ hơn 1 tháng diễn ra Euro tranh thủ về nước thăm gia đình, tiền đạo Philip Okoro của Than Quảng Ninh (TQN) chọn giải pháp nghỉ ngơi tại CLB trong những ngày này, đồng thời tập thêm thể lực và xem Euro. Gặp Okoro trong Siêu thị Metro (Hạ Long) khi đang chọn các đồ dùng thiết yếu phục vụ cho các trận đấu Euro, anh chia sẻ: “Tôi rất nhớ gia đình và người thân ở quê nhà, thế nhưng không thể về thăm được vì thời gian nghỉ quá eo hẹp. Với lại tôi cũng muốn nhân dịp này ở lại đội để tập luyện thêm thể lực và thăm một số địa danh du lịch của Quảng Ninh chưa đến được. Cũng như các đồng đội, tôi rất đam mê bóng đá nhưng không thể thức để xem hết được mà chỉ chọn trận đấu hấp dẫn để theo dõi. Bên cạnh việc giải trí sau thời gian luyện tập thì đây cũng là một “giáo trình” huấn luyện rất tốt. Bởi một lẽ kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ quốc tế sẽ giúp tôi học hỏi được đôi chút”.
Khác với Okoro, tiền đạo Belibi người đang có số bàn thắng nhiều nhất cho TQN lại có động lực để ở lại hơn khi được cùng cô bạn gái tại TP Cẩm Phả cổ vũ cho Euro. Belibi là cầu thủ ngoại gắn bó với TQN lâu nhất nên “đường ngang, ngõ tắt” ở Quảng Ninh đã không còn xa lạ với “Bi” nữa. Do ít người, Trung tâm huấn luyện không tổ chức nấu ăn nên cả 3 chân sút ngoại gồm: Belibi, Okoro và Gaspa tự đi chợ nấu ăn. Đây là cơ hội tuyệt vời để 3 cầu thủ thể hiện tài nấu ăn của mình. “Chúng tôi tự nấu ăn những món ăn của quê hương mình. Tuy không đầy đủ hương liệu giống như ở quê nhà nhưng nó cũng đủ để chúng tôi đỡ nhớ người thân hơn. Ăn xong thì theo dõi giải Euro. Quả thật không khí bóng đá ở Quảng Ninh cũng “nóng bỏng” chẳng kém ở bất cứ đâu. Các bạn trẻ rất hào hứng với việc cổ vũ bóng đá khi căng những tấm biển lớn và hét to tên của những đội bóng mà mình yêu thích”, Belibi chia sẻ.
TQN chỉ vui Euro ngắn ngày
Mặc dù giải hạng nhất được nghỉ hơn một tháng trong giai đoạn diễn ra Euro, thế nhưng trên thực tế các cầu thủ của TQN chỉ được thư giãn đúng một tuần. Điều này cũng dễ hiểu vì giải hạng nhất chỉ còn 6 trận đấu nữa là kết thúc mà TQN đều gặp phải những đối thủ “đinh”.
HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết: “Giai đoạn cuối của mùa giải luôn có nhiều yếu tố bất ngờ vì đội nào cũng phải thi đấu rất quyết liệt nhằm đạt mục tiêu do mình đề ra. Mặc dù chúng tôi đang đứng ở vị trí khá an toàn trên bảng xếp hạng thế nhưng chẳng có điều gì chắc chắn nếu như không đầu tư kỹ lưỡng về thể lực và chuyên môn cho các cầu thủ. Euro là một giải đấu lớn và chúng tôi cũng mong muốn các cầu thủ sẽ học hỏi được đôi chút kinh nghiệm cho dù chỉ là qua màn hình ti vi. Tuy nhiên, khi đã bắt đầu bước vào luyện tập chúng tôi nghiêm cấm cầu thủ không thức khuya để đảm bảo thể lực, sức khoẻ cho buổi luyện tập hôm sau”.
Cũng như các CLB bóng đá khác trong nước, TQN ra “thiết quân luật” với cầu thủ của mình đó là không tham gia cá cược dưới bất cứ hình thức nào. Và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bởi một lẽ trong làng bóng đá Việt Nam có không ít những chân sút có chuyên môn rất tốt đã “thân bại danh liệt” làm ảnh hưởng tới thương hiệu của CLB do tham gia vào việc cá độ bóng đá. Đội trưởng Đỗ Trọng Hoà cho biết: “Euro là một giải bóng đá lớn chỉ đứng sau WorldCup nên nó được những người hâm mộ rất hào hứng và chúng tôi cũng vậy. Thế nhưng anh em nhắc nhở nhau thực hiện, chấp hành rất nghiêm chỉnh những quy định do BHL đội bóng đề ra”.
Xem Euro nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ không phải là nỗi sợ hãi lớn nhất của các CLB trong dịp Euro này. Khi được hỏi, hầu như CLB nào cũng cho biết, sợ nhất là các cầu thủ dính vào các vụ cá độ bóng đá. Không có một con số thống kê chính thức, nhưng giới trong nghề đều biết gần như đội bóng nào cũng có vài cầu thủ chơi cá độ. Với các phương tiện công nghệ thông tin, việc chơi cá độ giờ quá dễ với bất cứ cầu thủ nào. Cứ sau kỳ WorldCup hay Euro nào, nhiều cầu thủ trở thành con nợ phải bỏ đội mà trốn “nã”. Cứ mỗi kỳ WorldCup hay Euro, các đội bóng lại lo nơm nớp, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào hơn mà chủ yếu trông chờ vào ý thức cầu thủ là chính.
Euro 2012 đang đi đến hồi quyết liệt nhất và đã có không ít câu chuyện vui buồn xoay quanh nó. Tuy nhiên, với các CLB bóng đá trong nước thì việc đạt thành tích ở mùa giải năm nay mới là điều quan trọng nhất. TQN đã xác định điều đó và chắc chắn với sự luyện tập sớm sẽ giúp cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa thực hiện được kế hoạch đề ra.
Duy Linh