Cuộc sống diễn ra quanh ta thật đa dạng, phong phú, với những sự việc tuy nhỏ nhưng càng ngẫm càng thấy đáng nghĩ suy... vậy mà đôi khi ta lại bỏ qua, không để ý đến! Chuyên mục này ra mắt là để bạn đọc gần xa, có ai quan tâm xin hãy gửi đến cho chúng tôi những mẩu chuyện nho nhỏ trong đời thường như vậy, ngõ hầu nhắc mọi người hãy lưu tâm tới chúng...
Một sáng, trên hành trình của cả nhà với 2 điểm đến là cơ quan của bố mẹ và nhà trẻ của con, công chúa nhỏ níu áo mẹ, giật giật ''-Mẹ ơi, sao người ta lại nhốt cây trong lồng sắt thế hả mẹ? Thương quá!''. Người mẹ ngạc nhiên khi nghe con nói vậy. Chị nhìn sang bên đường... Những cây xanh trồng trên vỉa hè đều được cắt tỉa thành các hình vuông ''bự”. Nhưng không phải là uốn theo kiểu “bon sai'' đâu nhé. Mà người ta cắt tỉa là để chụp lên cái cây một cái lồng bằng sắt hình vuông chằn chặn. Mọi cành lá thừa thãi ngoài lồng sắt bị cắt tỉa và uốn vào trong cũi...
Dọc đường Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long) có khá nhiều cây xanh được “nhốt trong lồng” như thế này!
Ảnh: Hoàng Long
Ngắm những cây xanh ''bị nhốt trong lồng'' như cách công chúa nhỏ gọi, người mẹ bỗng chợt nhớ tới những hàng cọ cảnh vài năm trước cũng ở vị trí này. Khi đó, cọ vừa mướt lá, trông đẹp như đường phố nước ngoài, thì bị đào lên để thay thế bằng những cây xanh và một số loại cây khác. Biết bao ý kiến quanh chuyện này. Nhưng rồi mọi người cũng nhanh chóng quên: Còn biết bao việc phải lo, phải nghĩ. Cũng chỉ là cái cây thôi mà!
Rồi lại nghĩ vẩn vơ. Nhỡ một ngày giông bão lớn, những lồng sắt này bị quật ra đường thì sao nhỉ? Mà đúng lúc nó quật ra đấy, có ai đó đi trên đường, lại đi trúng chỗ đấy... Ừ, thôi thì cứ cho chuyện đó chưa chắc đã xảy ra đi, nhưng cũng thiếu gì cách làm đẹp cho cây mà phải làm những cái lồng sắt rồi hãm sự phát triển của chúng ở trong đó chứ? Con trẻ nhìn cái cây bị nhốt thì thương, còn người lớn thì sao nhỉ?