Cuối những năm 90, Celine Dion tuyên bố giã từ sân khấu để chăm sóc người chồng mắc bệnh ung thư. Nhưng một thập kỷ trôi qua, bây giờ mới là thời điểm sự nghiệp âm nhạc của cô chính thức dừng lại.
Céline Dion - diva của nhạc nhẹ thế giới
Show diễn “A New Day…” tại Colosseum ở Caesars (Las Vegas) đã tổng kết lại con đường âm nhạc thành công rực rỡ của cô.
Với giọt nước mắt hạnh phúc và bông hồng do cậu con trai 6 tuổi Rene Charles trao tặng, Celine Dion chính thức khép lại show diễn dài hơi tại Las Vegas đêm chủ nhật vừa qua. Vậy là sau năm năm “lưu luyến” âm nhạc, giờ đây Celine Dion quyết tâm dứt áo ra đi.
Rất xúc động, diva thổ lộ cùng người hâm mộ: “Thật khó khăn để tin rằng chúng ta đã bước đến những giây phút cuối cùng. “Thật tuyệt vời khi có mặt ở đây biểu diễn cho quý vị thưởng thức, nhưng với tôi, vai trò người mẹ mới thực sự là niềm đam mê".
Đó là những lời Celine Dion giải thích cho quyết định đầy khó khăn của cô. Celine Dion đã giàn dụa nước mắt khi hát ca khúc "My Heart Will Go on”. Dẫu biết gia đình quan trọng nhất nhưng thật không dễ dàng gì khi nói lời chia tay với âm nhạc. Trong một bài phát biểu trước khi show diễn bắt đầu, Celine Dion nói rằng thậm chí cô đã muốn dừng lại khi bé Rene Charles chào đời: “Tôi muốn trở thành người mẹ tốt hơn là ca sĩ xuất sắc”.
Và khi show “A New Day…” sắp đến hồi kết thúc, Celine Dion tâm sự: “Đó quả là một cuộc phiêu lưu kỳ diệu. Đó là một đêm đầy cảm xúc…”.
Vậy là đôi bàn chân không biết mệt mỏi của Celine Dion đã không tiến bước nữa, cô trở về nhà chăm sóc chồng con. “A New Day…”, show diễn bắt đầu từ tháng 3/2003 có doanh thu hơn 400 triệu USD, đã khép lại sự nghiệp âm nhạc của Celine Dion.
Tạm biệt Celine Dion, tạm biệt “cuộc phiêu lưu kỳ diệu”. Một trang mới đầy ý nghĩa của cuộc đời sẽ chép nên hạnh phúc gia đình của cô.