Cha yêu con gái hơn, vì sao?

Thông thường các ông bố đều thích có con trai. Tất cả đều do quan niệm có con trai nối dõi, có con trai mới khẳng định được "bản lĩnh" của mình, còn con gái thì sau đi lấy chồng coi như mất con. Nhưng một sự thật khó ai có thể phủ nhận được, đó là mẹ thường yêu con trai hơn, và cha thường quý con gái hơn.

Vì con là con gái

Theo một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy có tới 90% các ông bố khi được hỏi đều thừa nhận mình yêu và gần gũi co gái hơn. Khi còn nhỏ, con gái có xu hướng sống tình cảm và quấn quýt bố, bởi người mẹ đôi khi quá bận bịu với những công việc gia đình hàng ngày nên cách quan tâm của người mẹ dành cho con cái cũng khác.

Mọi ông bố đều thích chơi đùa với con mình, như cho con ngồi lên vai, hay đôi khi còn kéo con lên khỏi mặt đất bất ngờ. Thông thường các cô con gái lại thích thú với những trò này và luôn đòi cha làm lại. Và con gái cũng rất thích nghịch tóc hay sờ má của bố, khác hẳn với tính cách của những cậu con trai. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng sự gần gũi về thân thể hàng ngày thường cao hơn về mặt sinh học cũng như tâm lý học. Và những đứa trẻ, đặc biệt là con gái thích bày tỏ tình cảm thông qua hành động hơn hẳn.

Trên thực tế nhiều cô con gái thừa nhận tuy họ vẫn gần gũi mẹ, nhưng không hiểu sao tình cảm dành cho cha cũng nhiều hơn. Có vẻ như vì mẹ cũng là phụ nữ, nên đôi khi mẹ biết quá rõ mọi chuyện với con gái, mẹ sẽ hướng dẫn con gái theo cách của mẹ. Và nhiều cô còn khẳng định họ không thể yêu quý mẹ hơn cha do có bất kỳ chuyện gì, mẹ thường hay "nói nhiều" và suy diễn. Còn với cha, cha không bao giờ phán xét, các ông bố thường hay lắng nghe, và sau đó mới đưa ra lời khuyên. Điều này khiến cho các cô con gái cảm thấy thích thú và tin tưởng hơn mỗi khi tâm sự với bố.

Cha yêu con gái hơn, vì sao? ảnh 1

Và ba thương con gái

Có người từng kể lại khi anh còn nhỏ, anh luôn cảm thấy ghen tị với cô em gái bởi cha lúc nào cũng bênh vực em hơn, trong khi anh ta chỉ ngầm nhận được sự ủng hộ từ phía người mẹ. Rồi khi kể chuyện này cho lũ bạn thì hoá ra cậu nào cũng ở trong trường hợp đó.

Sau này lấy vợ, anh chợt giật mình vì nhận thấy rằng mình cũng yêu con gái hơn hẳn, còn cậu con trai luôn được vợ anh ủng hộ. Tình yêu của người cha dành cho con gái lớn hơn như một cái gì đó rất tự nhiên. Bởi người ta vẫn nói qua hình ảnh cô con gái là hình ảnh người mẹ. Có thể cha thương con gái bởi những khó khăn con sẽ phải chịu trên đường đời khi làm vợ, làm mẹ sau này, qua chính hình ảnh của mẹ.

Trong cuộc sống hiện đại, có quá nhiều cám dỗ, dù có chuyện gì xảy ra, con gái vẫn là người chịu thiệt thòi nhất. Chính vì vậy người cha càng thương con gái mình nhiều hơn, và lo lắng cho con gái hơn để sao cho con gái mình ít chịu thiệt thòi nhất.

Thông thường theo tâm lý của một người cha, một người đàn ông luôn muốn che chở và bảo vệ cho những người mà họ yêu quý. Tuy vậy ở một cậu con trai, cậu bé luôn muốn tách ra để chứng tỏ sự độc lập. Những cậu bé đôi khi thích tỏ ra ngang bướng không muốn gần gũi bố để chứng tỏ sự nam tính của mình. Thế nên các cuộc nói chuyện đầy tình cảm giữa cha và con trai gần như rất hiếm.

Còn với những cô con gái thiên về sống tình cảm, ngoài tình yêu của mẹ, những cô bé luôn cảm thấy an toàn trong sự che chở của bố. Con gái thường nhạy cảm hơn con trai, do đó họ dễ dàng cảm nhận được tình yêu bao la của người cha vốn không bao giờ nói ra lời mà chỉ qua những hành động và sự quan tâm hàng ngày.

Khi còn là cô con gái nhỏ, các cô bé luôn muốn tìm hiểu xem con trai là thế nào? Và người đầu tiên  các cô biết đó chính là cha mình. Trong tâm trí các cô bé, cha là một cái gì đó thật vĩ đại, mà cũng thật khác lạ. Ở cha là tựu trung của sự kiên định, tính chân thật và sự cảm thông, người luôn biết giữ lời hứa, một người mạnh mẽ và luôn đặt gia đình lên trên hết. Chính vì những đức tính đó mà đa số các cô gái khi trưởng thành đều mong muốn tìm một người đàn ông cho mình giống với cha.

Lời con gái dành cho cha

Khi còn nhỏ ba yêu tôi lắm, khi tôi đi học xa nhà, một mình lên thành phố ba lại càng lo hơn. Mẹ vẫn kể thường ngày ba rất trăn trở lo lắng không biết cuộc sống thành phố có dễ chịu với cô gái quê như tôi không. Khi tôi kể tôi có bạn trai, mẹ kể là ba tôi đã lo lắng rất nhiều, lo không biết người đó có tốt với tôi hay không. Tôi biết ba chỉ cảm thấy vui khi thấy tôi hạnh phúc.