Một đêm buồn cho Serie A khi Inter bị Valencia gỡ hòa trong những phút cuối còn Roma bị Lyon cầm chân trong trận đấu có đến 11 thẻ vàng.
David Silva giúp Valencia giành lợi thế trước Inter
Trước khi lễ bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp Champions League diễn ra, HLV Roberto Mancini của Inter cho biết Valencia là đối thủ ông muốn được gặp nhất trong số các đội dẫn đầu vòng bảng. Và giấc mơ của Mancini đã thành sự thật khi những lá thăm may rủi đưa Valencia đến với Inter ở vòng knock-out.
Silva ăn mừng sau bàn thắng mang về lợi thế cho Valencia trước Inter
Tuy nhiên, giấc mơ đó đã không ngọt ngào như Mancini vẫn nghĩ, ít nhất là cho đến thời điểm này, khi mà Inter bị Vanlencia cầm chân với tỉ số 2-2 ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza sau 2 lần vượt lên dẫn trước.
Trận hòa này khiến cơ hội đi tiếp của Inter trở nên rất mong manh vì phải chơi trận lượt về tại Mestalla sau 2 tuần nữa.
Với lợi thế sân nhà, Inter nhanh chóng gây áp lực lên phía khung thành thủ môn Canizares của đội khách. Đáng chú ý là hai pha dứt điểm liên tiếp của Ibrahimovic.
Tuy nhiên, nếu pha dứt điểm đầu tiên của Ibra bị hậu vệ đội khách cản phá ngay trước vạch vôi thì cú dứt điểm thứ hai của anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành Canizares.
Mặc dù vậy, với những đợt tấn công liên tiếp, Inter cũng không phải chờ lâu để có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 29, từ pha đá phạt bên ngoài vòng cấm của Figo, Ibrahimovic có pha dứt điểm đầy ngẫu hứng buộc thủ môn Canizares phải vất vả phá bóng và Cambiasso thoát xuống rất nhanh đánh đầu vào khung thành trống.
Ngay sau bàn thắng, Inter phải chịu một mất mát lớn khi tiền vệ người Argentina Cambiasso không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Dacourt.
Trong những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Inter hoàn toàn làm chủ thế trận và không cho Valencia có được cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Cersar. Thế nhưng, trong thế trận bị dồn ép, “Los Che” lại bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa từ một tình huống cố định.
Cú sút phạt từ khoảng cách 30m của Villa ở phút 64 đi vòng qua hàng rào phòng ngự của đội chủ nhà và ăn sát vào cột dọc khiến cho thủ môn Cesar đã bay người hết cỡ nhưng cũng không còn cách nào hơn là vào lưới nhặt bóng.
Bàn thua như một gáo nước lạnh dội vào mặt Inter, đội chưa thua trận nào trên tất cả các mặt trận kể từ sau thất bại 0-2 trên sân nhà trước Bayern Munich ở vòng bảng và vừa có trận thắng thứ 16 liên tiếp ở Serie A.
Không chấp nhận bị cầm chân, Inter tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai của mình. Sau rất nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Inter cũng đã có được bàn thắng nhờ công hậu vệ phải Maicon để lần thứ hai trong trận vượt lên dẫn trước.
Phút 76, sau hai pha phối hợp khá đẹp mắt với Ibrahimovic và Julio Cruz, người vào thay Crespo, Maicon đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội khách trước khi tung ra cú đệm lòng chuẩn xác hạ gục thủ môn Canizares.
Tưởng như kết quả 2-1 sẽ được các cầu thủ chủ nhà giữ nguyên cho đến hết trận thì một lần nữa Valencia làm nên được điều kỳ diệu.
Khi trận đấu chỉ còn 4 phút, Silva tận dụng pha phá bóng không tốt của hàng thủ Inter sau cú đá phạt góc của Villa để tung ra cú vô-lê tuyệt đẹp. Bóng đi căng và chìm kiến thủ môn Cesar dù chạm tay vào bóng cũng không thể cản phá.
Trận hòa này khiến Inter nếu muốn đi tiếp buộc phải giành chiến thắng trên sân Mestalla sau 2 tuần nữa hoặc ít nhất là có được trận hòa với nhiều hơn 2 bàn trở lên. Đây cũng có thể xem là sai lầm về chiến thuật của HLV Mancini khi đã “bỏ quên” Adriano trên ghế dự bị dù tiền đạo này đang có phong độ rất cao.
Đội hình ra sân:
Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Materazzi, Burdisso; Stankovic, Zanetti, Cambiasso (Dacourt 32’), Figo (Solari 89’); Crespo (Cruz 68’), Ibrahimovic.
Valencia: Canizares; Miguel, Ayala, Albiol, Moretti; Angulo (Joaquin 83’), Marchena, Albelda, Silva (Lopez 92’); Villa, Morientes (Hugo Viana 77’).
Bàn thắng: Cambiasso 29’; Maicon 76’ - Villa 64’; Silva 86’.
Roma - Lyon: không bàn thắng nhưng “mưa” thẻ vàng
Được thi đấu trên sân nhà Olimpico nhưng Roma đã không thể tạo cho mình một lợi thế trước Lyon khi để đối phương cầm chân trong một trận đấu không có bàn thắng nào được ghi nhưng lại có đến 11 thẻ vàng.
Trong những phút đầu tiên, hai đội tỏ ra thận trọng với những pha bóng thăm dò. Phải đến phút thứ 8, các cầu thủ đến từ nước Pháp mới có được tình huống nguy hiểm đầu tiên.
Từ pha đá phạt của Juninho bên cánh trái theo hướng tấn công của Lyon, Taddei suýt tặng cho đội khách bàn thắng khi cú đánh đầu phá bóng của anh đưa bóng chạm cột dọc khung thành nhà.
Không lâu sau đó, đội chủ nhà Roma cũng có cơ hội đáp trả từ một tình huống cố định. Tuy nhiên, cú sút phạt từ sát vòng 16m50 của đội trưởng Totti lại đưa bóng đi cao hơn xà ngang khung thành thủ môn Coupet.
Từ lúc này, trận đấu có phần sôi nổi hơn khi hai đội bắt đầu dâng cao đội hình tấn công. Trong đó, ưu thế phần nào nghiêng về đội khách với những pha đá phạt cực kỳ nguy hiểm của Juninho.
Không ít lần tiền vệ người Brazil đẩy khung thành đội chủ nhà vào thế chao đảo nhưng các đồng đội của anh ở phía trên lại không thể tận dụng những tình huống bóng bật ra.
Sang hiệp 2, thế trận có phần ngang ngửa và Roma cũng tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Đáng kể nhất là cú sút từ khoảng cách gần 25m của Mancini. Tuy nhiên, pha dứt điểm này vẫn chưa đủ độ khó để có thể hạ gục thủ thành Coupet của đội khách.
Trong khi những đợt tấn công của đội chủ nhà đều xuất phát từ đôi chân của Totti thì sự năng động của bộ 3 Govou, Fred, Malouda ở hàng công cùng sự trợ giúp Juninho phía sau đã giúp Lyon luôn nắm được thế chủ động. Nếu thủ môn Doni không xuất sắc và may mắn không mỉm cười thì đội chủ nhà đã ít nhất 1 lần bị thủng lưới.
Tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu thuộc về đội chủ nhà với pha đá phạt trực tiếp của Totti. Lần này đội trưởng của Roma đã tung ra cú sút ở tầm thấp, bóng xuyên qua hàng rào đội khách nhưng thủ môn Coupet đã có pha phản xạ tuyệt vời cứu thua cho đội bóng đến từ nước Pháp.
Không có bàn thắng nào được ghi sau 90 phút nhưng có đến 11 thẻ vàng được trọng tài người Anh Micheal Riley rút ra, và 8 trong số đó thuộc về đội chủ nhà. Rất có thể Roma sẽ phải nhận một mức kỷ luật từ UEFA.
Đội hình ra sân:
Roma: Doni; Panucci, Ferrari, Mexes, Tonetto; De Rossi, Pizarro; Taddei (Vucinic 87’), Perrotta, Mancini (Wilhelmsson 76’); Totti.
Lyon: Coupet; Clerc, Squillaci, Cris, Abidal; Tiago, Toulalan, Juninho; Govou, Fred (Baros 74’), Malouda.