Vẫn viết đều cho “Góc của Joe” trên báo Lao động, lại đang đảm nhận vai Jack trong bộ phim “Những chàng trai đa cảm”, giờ đây ông Tây viết blog tiếng Việt hay “kinh điển” càng tất bật hơn với vai trò MC cho chương trình “Kết nối trẻ” của VTV6.
Làm MC cho “Kết nối trẻ” từ tháng 3/2007, mỗi tháng quay 3 ngày, mỗi ngày 2-3 show, cường độ làm việc cao nhưng Mrdautay luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một “trọng tài” vui tính. Chúng tôi có may mắn được “chat” với MC Joe vài phút khi anh đang bận rộn với buổi dựng băng cho chương trình.
Chào anh Joe!“Kết nối trẻ” mới phát sóng thử nghiệm trên VCTV nên chưa có nhiều khán giả biết đến. Anh có thể giới thiệu một chút về chương trình này không?
“Kết nối trẻ” là chương trình dành cho các bạn trẻ tranh luận về những vấn đề như “Bỏ tiền vào rạp xem phim Việt?”, “Cà chua hay dưa hấu?”, “Có nên lên thành phố lập nghiệp?”, “Nên có một thần tượng không?”...tranh luận sẽ giúp các bạn trẻ nói thật theo suy nghĩ của mình.
Chương trình ban đầu gặp một chút khó khăn vì các bạn chơi chưa quen đứng trước mọi người, nên còn hơi ngại một chút, nhưng người Việt Nam vốn thích nghi rất nhanh. Joe hi vọng khi được phát sóng rộng rãi, VTV6 nói chung và “Kết nối trẻ” nói riêng sẽ được khán giả đón nhận.
Đã từng thử qua vai trò MC vài lần, bây giờ lại kiêm cả nghề diễn viên, anh thấy làm MC so với diễn viên, nghề nào khó hơn?
Joe thấy làm MC rất khó, khó hơn đóng phim. Trong phim, người diễn viên có vai diễn của mình, có thể dựa vào đó để biết mình phải làm gì, còn MC phải tùy cơ ứng biến, đặc biệt khi bạn dẫn của Joe (Tú Anh) lại rất hay ngẫu hứng khiến Joe nhiều pha không biết nói gì.
Cách đùa của người Việt Nam hình ảnh hơn, còn của người nước ngoài thì trừu tượng hơn, nên nhiều chỗ Joe nghĩ chắc chắn mọi người sẽ cười nhưng lại không thế.
Tú Anh và Joe - 2 MC của "Kết nối trẻ"
Mọi người tò mò không biết ông Tây viết blog trong vai trò MC cho một show truyền hình sẽ hấp dẫn khán giả như thế nào?
Joe là một người nước ngoài nói tiếng Việt nên mọi người sẽ tò mò không hiểu một “ông” Tây sẽ dẫn chương trình như thế nào. Nhưng như thế chưa đủ để hấp dẫn người xem, cũng giống như khi có cửa hàng đẹp rồi mà không có gì để bán hay cái bìa quyển sách thú vị rồi nhưng nội dung chán thì người đọc sẽ không nói cho bạn bè, sách sẽ không bán được. Joe muốn phải thực sự chất lượng.
Joe chưa định hình cho mình một style riêng, vẫn hơi hơi bắt chước một tí. Joe thích dẫn một cách thoải mái, vui vẻ. Tranh luận đúng và nghiêm túc nhưng phải cần thêm gia vị, phải “funny” một chút, nếu không cuộc tranh luận sẽ rất căng thẳng, người xem dễ chán.
“Hơi hơi bắt chước” là như thế nào vậy anh Joe?
À ví dụ như trước kia xem TV, Joe không hề để ý tới các MC, bây giờ thì lại phải chăm chú xem anh này quay đầu thế nào, chị kia để tay ra sao… để còn bắt chước.
Về nhà Joe phải nhìn gương để tập… quay đầu. Phải quay thế nào cho thật tự nhiên. Rất là khó. Các bạn Tây đi qua nhìn Joe tập quay đầu cứ tưởng Joe bị hâm.
Rồi, Joe cũng phải tập cố gắng đứng yên. Vì Joe hay di chuyển, làm khó cho mấy anh quay phim.
Anh đã gặp phải “tai nạn” nghề nghiệp nào chưa?
Lần ghi hình đầu tiên. Bình thường 2 MC chỉ quay ra nhìn nhau 1, 2 giây gì đó, nhưng khi Tú Anh nói thì Joe lại đứng ngây ra nhìn Tú Anh. Lúc lên hình thì trông như Joe đang định làm gì Tú Anh.
Còn trong chương trình chủ đề “Bỏ tiền vào rạp xem phim Việt?”, một đội chơi tên là ViệtCine, nhưng suốt cả chương trình Joe cứ nói nhầm thành… “vịt-cine”.
Còn có lúc, lẽ ra phải nói “Các bạn hãy truy cập vào website của Kết Nối Trẻ” thì Joe nói nhanh quá nên từ “website” biến thành… “websex”.
Joe trong một show "Kết nối trẻ".
Anh Joe thấy khả năng tranh luận của các đội chơi thế nào?
Các bạn ấy rất có khả năng tranh luận nhưng còn hơi ngại, nói chưa tự nhiên. Đôi khi cuộc tranh luận lại trở thành cãi nhau kiểu... “bia hơi”, “tôi đúng, ông sai”.
Vì vậy, nhóm của Joe định làm một đoạn băng ghi hình những bạn tranh luận tốt để làm mẫu cho các đội chơi sau. Joe tin là chương trình sẽ thành công khi kết thúc đợt thử nghiệm vào tháng 9 tới.
Nghe nói anh là người đưa ra ý tưởng “trọng tài” cho cuộc tranh luận. Tại sao anh lại nghĩ ra nhân vật này?
Có 2 lý do chính. Thứ nhất, nếu Joe cũng là MC như bình thường thì sẽ không có gì mới, cần phải có nhân vật khác. Thứ hai, trọng tài sẽ giúp cho cuộc tranh luận quay trở lại vấn đề khi các đội mất tập trung hoặc đi lệch hướng.
Anh và MC Tú Anh hình như có phong cách dẫn rất khác nhau, một người thì rất nghiêm túc, còn một người lại rất hài hước?
Tú Anh và Joe rất khác nhau. Joe vui vẻ còn Tú Anh lại nghiêm túc. Joe luôn muốn thay đổi, và hơi vô cảm, Tú Anh lại...“thừa” tình cảm. Joe là nguồn ý tưởng còn Tú Anh phát triển ý tưởng đó. Joe dẫn rất lung tung còn Tú Anh sắp xếp và liên kết rất tốt. Joe nghĩ chính điều này lại tạo cho chương trình sự hài hòa.
Bây giờ vừa làm MC, vừa đóng phim, lại vẫn làm việc cho Liên Hợp Quốc, công việc của anh có thể nói là khá ổn, sao anh không ở lại Việt Nam luôn nhỉ?
Ồ, không ổn một chút nào. Đóng phim hay làm MC đều là những công việc không ổn định. Bạn bè của Joe cũng khuyên nên tìm một công việc ổn định vì suốt ngày ghi hình rồi “cà phê cà pháo” thì có vợ thật là khó. Nhưng Joe chưa tính xa thế. Còn ở lại hay không còn phụ thuộc nhiều vào những chuyện “ngoài kịch bản”.
Vâng, cảm ơn anh về buổi nói chuyện rất thú vị!