1 giờ sáng ngày 22-10, tại thôn 2, xã Thống Nhất (Hoành Bồ), xảy ra một vụ cháy lớn; rất may không thiệt hại về người. Theo ước tính ban đầu, tài sản thiệt hại (do chủ nhà khai báo) ước khoảng 4 tỷ đồng (gồm hàng hóa, thiết bị trong gia đình...).
Vụ việc cụ thể: Gia đình nhà anh Lê Văn Chiêm và chị Vũ Thị Nga ở địa chỉ trên, có 1 ngôi nhà 2 tầng và cạnh đó là một nhà lợp tôn, tổng diện tích khoảng 400m2. Tầng 1 ngôi nhà 2 tầng và nhà lợp tôn dùng để chứa hàng hóa và kinh doanh tạp hóa. Tầng 2 dùng để ngủ và sinh hoạt...Khoảng 1 giờ sáng nay, anh Chiêm thấy có mùi khét, liền bật dậy thì thấy tầng 1 đang cháy rất to, không có lối xuống. Anh quay vào đưa vợ và con gái học lớp 9 đang ngủ trên tầng 2 thoát sang nhà bên cạnh bằng lối cửa sổ rồi hô hoán mọi người cứu chữa. Lúc này đám cháy đã lan sang cả nhà lợp tôn bên cạnh. Công an xã Thống Nhất huy động lực lượng đến chữa cháy và gọi cho Phòng CSPCCC Công an tỉnh...50 phút sau khi nhận tin báo, 3 xe chữa cháy và gần 20 CBCS chữa cháy Công an tỉnh đã có mặt, cùng các lực lượng chức năng ở địa phương triển khai phương án dập tắt đám cháy và di chuyển 45 bình ga của cơ sở kinh doanh gas sát cạnh nhà anh Chiêm đến vị trí an toàn. Được biết, khi xảy ra cháy trong nhà anh Chiêm còn có 1 cây xăng mini nhưng không có xăng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Dưới đây là một số hình ảnh về vụ cháy tại nhà anh Chiêm, chị Nga:
Toàn cảnh ngôi nhà 2 tầng của gia đình anh Lê Văn Chiêm và chị Vũ Thị Nga
Toàn bộ tài sản và hàng hoá ở tầng 1 đã bị thiêu trụi.
Dãy nhà mái tôn cũng bị hoả tặc "hỏi thăm".
Rất may người và tài sản trên tầng 2 không bị thiệt hại.
Ảnh: Minh Long