Chelsea của Hiddink cho Juve ăn trái đắng

Tại Olimpico, đêm 10/3, hàng công của Juventus đã làm tốt nhiệm vụ, nhưng quá nhiều mất mát trong đội hình đã khiến "Lão phu nhân" chỉ còn biết nhìn Chelsea cầm vé vào tứ kết, sau trận hòa 2-2.

Với quá nhiều mất mát trong đội hình, khi trung vệ Legrottaglie, hai tiền vệ Sissoko và Camoranesi cùng chấn thương, HLV Claudio Ranieri đã quyết định chơi một canh bạc đầy mạo hiểm.

a
Chấn thương của Nedved là một tổn thất lớn cho Juve. Ảnh: Getty Images
Theo đó, "gã thợ hàn" quyết định từ bỏ chiến thuật 4-4-2 để chuyển sang sơ đồ thiên về tấn công trung lộ 4-3-1-2, với Del Piero đá hộ công, và Iaquinta chơi bên cạnh Trezeguet.

Kết quả
Juventus - Chelsea 2-2 (2-3)
Iaquinta 19’, Del Piero 74’/pen -- Essien 45’+1, Drogba 83’
Liverpool - Real Madrid: 4-0 (5-0)
Torres 16’, Gerrard 28’/pen, 47’ Dossena 88’
Panathinaikos - Villarreal 1-2 (2-3)
Mantzios 55’ - Ibagaza 49’, Llorente 70’
Bayern - Sporting 7-1 (12-1)
Podolski 7’, 34’, Polga 39’/phản lưới, Schweinsteiger 43’, Van Bommel 74’, Klose 82’/pen, Muller 90’ - Moutinho 42’

Trong ngoặc () là tổng tỉ số. Đội in đậm vào tứ kết. Ngày 20/3, UEFA tổ chức bốc thăm vòng tứ kết.

Mặc dù xuất phát với đội hình khá lạ lẫm, nhưng Juve sớm nắm thế chủ động trên sân nhờ một tinh thần thi đấu rất cao. Quyết tâm của đội chủ nhà được thể hiện qua việc Nedved hai lần phải nhờ đến các bác sĩ  chỉ trong vòng 8 phút đầu trận (va chạm với Essien và Anelka, trong đó một lần đổ máu ở mũi).

Cố gắng của Nedved cũng chỉ giúp anh kéo dài sự hiện diện trên sân được thêm 4 phút, trước khi tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Salihamidzic. Đây thực sự là một mất mát rất lớn cho Juve, bởi Nedved có một vị trí rất quan trọng, và tuyến giữa của "Lão phu nhân" lúc này chỉ gồm những cầu thủ dự bị.

Mất Nedved, thế trận vẫn nhỉnh hơn cho Juve nhưng có thể nhận thấy khả năng cầm bóng của đội chủ nhà đã giảm đi rất đáng kể. Tuy vậy, chỉ một chút nhỉnh hơn về thế trận cũng đủ để giúp Juve tạo nên sự khác biệt, với bàn mở tỉ số được thực hiện sau pha phối hợp đậm chất kỹ thuật và thừa sự ngẫu hứng ở phút 19.

Một đường chuyền dài từ sân nhà của Tiago được Iaquinta đánh gót lại cho Trezeguet. Sau một pha khống chế bằng ngực, tiền đạo người Pháp xoay người 1800 đồng thời đẩy bóng xuống cho Iaquinta. Cú nước rút của Iaquinta dễ dàng bỏ Terry lại phía sau, trước khi đánh bại lá chắn cuối cùng của đối phương - Petr Cech.

Pha ghi bàn tuyệt đẹp của Iaquinta - người đã bị nghi ngờ khi thay thế Amauri trên hàng công, như tiếp thêm sức mạnh cho Juve. Khung thành Chelsea liên tục chao đảo sau đó, đáng chú ý là cú sút xa rất căng của Del Piero khiến Cech chỉ có một cách duy nhất là đấm bóng qua xà ngang.

Khi tổng tỉ số sau hai lượt đã là 1-1, Chelsea không thể thi đấu thực dụng nữa, bởi như thế cũng không khác gì trao cơ hội cho Juve "bắn phá" khung thành nhà. Đội quân của HLV Hiddink buộc phải dâng cao đội hình và dần giành lại thế trận khi hiệp 1 trôi dần vào những phút cuối.

Những pha tấn công được tổ chức liên tục về phía khung thành Gigi Buffon. Cơ hội đã đến với Chelsea khi Drogba tung cú sút phạt kỹ thuật ở phút cuối cùng của hiệp 1, bóng đi qua vạch vôi trước khi bị Buffon ôm gọn, Tuy nhiên, pha bóng diễn ra quá nhanh khiến trọng tài Alberto Mallenco (Tây Ban Nha) và các trợ lý không theo kịp và đã từ chối bàn thắng này.

Nhưng Chelsea không phải đợi lâu để có bàn gỡ. Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, cú "nã đại bác" từ rất xa của Lampard đã loại Buffon. Bóng chạm xà ngang bật ra và Michael Essien rất nhanh lao vào sút tung lưới đội chủ nhà ở cự ly gần. Một bàn thắng quý giá, khi lợi thế lúc này đang thuộc về Chelsea.

Nếu muốn đi tiếp, Juve buộc phải ghi thêm 2 bàn nữa trong 45 phút của hiệp 2, một nhiệm vụ không hề đơn giản chút nào. Những người lạc quan nhất cũng không dám đặt nhiều hy vọng vào một điều thần kỳ của Juve, khi đội chủ sân Olimpico bước vào hiệp đấu thứ hai với đôi chân nặng nhọc hơn rất nhiều so với trước đó.

Không chỉ mất tinh thần sau bàn thắng của Essien, một số vị trí của Juve còn thiếu kiềm chế và xuất hiện nhựng pha vào bóng hơn mức cần thiết. Dù HLV Ranieri đã yêu cầu đẩy đội hình lên cao hơn, nhưng sự chắc chắn của Chelsea đã không cho Juve làm được điều đó, và những pha bóng của đội chủ nhà cũng mất đi độ chính xác.

Với hy vọng tạo nên bất ngờ, cầu thủ trẻ Giovinco được HLV Ranieri tung vào sân thay cho Iaquinta. Có thể thấy, "gã thợ hàn" cần nhiều người làm bóng cho Trezeguet hơn là hai trung phong cắm. Sự thay đổi này ít nhiều mang đến khác biệt cho Juve, và cú đánh đầu của Trezeguet ở phút 65 suýt mang về bàn thắng cho đội chủ nhà, nếu Cech không có pha bay người ngoạn mục.

Đang nỗ lực cho những hy vọng mong manh, thì Juve thêm bất lợi khi Chiellini nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Mallenco, sau pha vào bóng nguy hiểm với Drogba. Tưởng như Juve sẽ sụp đổ khi chỉ còn 10 người trên sân, thì "Lão phu nhân" đã được nhen nhóm cơ hội với bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 74.

Cú sút phạt trực tiếp của Del Piero đã chạm tay Belletti - người được tung vào sân thay Essien, khi anh này làm hàng rào trong vòng cấm. Bất chấp phản ứng của các cầu thủ Chelsea, trọng tài Mallenco vẫn cho Juve được hưởng quả penalty và Del Piero dễ dàng đánh lừa Cech trên chấm 11m.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Giấc mơ của Juve nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi lần thứ 2 trong trận Chelsea có bàn gỡ. Trong pha phản công ở phút 83, Ballack chọc khe ra cánh phải, và Belletti chuộc lỗi bằng cú căng ngang chính xác. Hàng thủ Juve đã chậm chạp để Drogba băng vào ghi bàn trong sự bất lực của Buffon.

Không còn cơ hội cho Juve, khi thời gian còn lại là quá ít để có thể ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Thậm chí, nếu Buffon không xuất sắc, hay đúng hơn là Belletti không quá vụng về, Chelsea đã có thể ra về với chiến thắng 3-2. Dù vậy, trận hòa đầu tiên của The Blues dưới thời Hiddink là quá đủ cho chiếc vé vào tứ kết.

Đội hình ra sân:
Juventus:
Buffon; Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro; Tiago, Marchisio, Nedved; Iaquinta (Giovinco 60’), Del Piero, Trezeguet (Amauri 78’).
Chelsea:
Cech; Bosingwa, Terry, Alex (Ricardo Carvalho 89’), A Cole; Mikel; Ballack, Essien (Belletti 66’), Lampard; Drogba, Anelka.
Thẻ đỏ: Chiellini 70’.

Cùng chuyên mục