Muốn tạo nên một trận CK trong mơ, cả Chelsea lẫn M.U cần phải vượt qua chướng ngại vật ở các trận đá lại đêm nay, dù đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Trước khi gửi quân cho các ĐTQG làm nghĩa vụ ở vòng loại Euro 2008, lần lượt Tottenham & Chelsea, M.U & Middlesbrough đều có những cuộc tranh tài quyết định đến vận mệnh của chính họ ở đấu trường truyền thống FA Cup. Sau loạt trận tứ kết diễn ra hấp dẫn và kịch tính, kết quả hoà buộc các bên tiếp tục lao vào trận chiến sống mái ở White Hart Lane và Old Trafford đêm nay.
Tottenham - Chelsea: Đại chiến ở White Hart Lane
Chỉ mới cách đây hơn 1 tuần, Chelsea cùng Tottenham đã cống hiến cho những khán giả hâm mộ một trận cầu chứa đựng nhiều cảm xúc và bất ngờ. Dù phải chơi ở Stamford Bridge, nhưng Spurs chẳng hề e dè, xông lên đánh đòn phủ đầu. Họ đã thành công sau hiệp đấu đầu tiền (dẫn 3-1). Nhưng rồi, bản lĩnh của Chelsea cũng đã được thể hiện rõ nét ở hiệp 2 nhờ sự toả sáng của Lampard và Kalou.
Chính tỉ số 3-3 đã đưa trận đá lại trở về White Hart Lane, "miền đất dữ" đối với nhà ĐKVĐ Premiership khi họ từng bị đội chủ nhà đánh bại tại trận lượt đi ở giải Ngoại hạng. Mặc dù phải chơi trên sân khách, nhưng Mourinho và các học trò vẫn rất tự tin vì "The Blues" đang đạt phong độ cao.
Chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Sheffield Utd không những tôn vinh khoảnh khắc loé sáng xuất thần của Sheva & Kalou, mà cũng là cơ hội tốt để Mourinho giữ sức cho các trụ cột như Drogba, Ballack hay Lampard.
Mọi tinh hoa của Chelsea sẽ được dồn sang trận cầu với Tottenham, bởi FA Cup luôn là đấu trường họ coi trọng. Ngoài Joe Cole và Bridge vẫn đang phải điều trị chấn thương, tất cả các thành viên còn lại trong đội hình "The Blues" đều sẵn sàng xung trận. Đặc biệt, Mourinho rất vui mừng đón chào sự trở lại của cặp tiền vệ gốc Phi, Obi Mikel (hoàn thành án treo giò), cùng Michael Essien.
Phía bên kia chiến tuyến, "gà trống" Spurs cũng đang được báo giới xứ sở sương mù đưa lên mây xanh sau chuỗi thành tích ấn tượng trên nhiều mặt trận. Dù cũng phải thi đấu với mật độ dày đặc, nhưng sức trẻ và lối chơi phóng khoáng của các chàng trai áo trắng vẫn quyến rũ nhiều fans hâm mộ.
Không tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận gặp Watford cách đây 2 ngày, nhưng Tottenham vẫn nhẹ nhàng vượt qua đối thủ với tỉ số 3-1, trong đó có một bàn thắng để đời của thành thủ Paul Robinson.
Các tuyến của Spurs đang có được sự gắn kết tuyệt vời, nhất là sự xuất sắc trong khâu tấn công với "chiếc đinh ba" - Berbatov, Lennon và Robbie Keane. Bộ tam huỷ diệt trên đều giữ được thể trạng sung sức nhất chuẩn bị cho trận cầu đêm nay. Và rất nhiều CĐV đội chủ nhà hy vọng, những cầu thủ con cưng của họ sẽ mang đến niềm vui vô bờ sau 90 phút với Chelsea.
Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu nơi hàng phòng ngự bên phía Tottenham vẫn chưa được cải thiện. Đấy có thể sẽ là "tử huyệt" để đội khách khai thác và đưa diễn biến trận đấu hướng về kết quả có lợi cho họ.
Đội hình dự kiến:
Tottenham Hotspu r: Robinson, Chimbonda, Dawson, Rocha, Lee, Ghaly, Zokora, Jenas, Lennon, Keane, Berbatov.
Chelsea : Cech, Geremi, Carvalho, Terry, A.Cole, Essien, Ballack, Makelele Lampard, Shevchenko, Drogba.
Dự đoán: Hoà 2-2 (Chelsea thắng penalty)
| Thống kê | ||
| Tottenham | Chelsea | |
| Phong độ sân nhà | W·W·D·W | W·D·W·W |
| Phong độ sân khách | D·W·W·W | W·D·W·D |
| Thống kê dựa vào 50 trận gần đây | ||
| Thắng sân nhà | 66% | 78% |
| Hoà sân nhà | 22% | 14% |
| Thua sân nhà | 12% | 8% |
| Bàn thắng sân nhà | 1.88 /trận | 2.34 /trận |
| Thắng sân khách | 32% | 52% |
| Hoà sân khách | 20% | 26% |
| Thua sân khách | 38% | 22% |
| Bàn thắng sân khách | 1.3 /trận | 1.34 /trận |
| Thành tích đối đầu | |||
| FA Cup | Chelsea | Tottenham | 3 - 3 |
| Premiership | Tottenham | Chelsea | 2 - 1 |
| Premiership | Chelsea | Tottenham | 2 - 1 |
| Premiership | Tottenham | Chelsea | 0 - 2 |
| Premiership | Tottenham | Chelsea | 0 - 2 |
| Premiership | Chelsea | Tottenham | 0 - 0 |
| Premiership | Tottenham | Chelsea | 0 - 1 |
| Premiership | Chelsea | Tottenham | 4 - 2 |
| Premiership | Chelsea | Tottenham | 1 - 1 |
| Premiership | Tottenham | Chelsea | 0 - 0 |
M.U - Middlesbrough: Nhiệm vụ đơn giản của "Quỷ đỏ"
Thi đấu "toát mồ hôi" mới cầm cự được Middlesbrough ở Riverside, nhưng "Quỷ đỏ thành Manchester" vẫn tràn trề cơ hội lọt vào vòng bán kết, bởi đêm nay họ được chơi tại "nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford. Và quan trọng hơn cả là phong độ thăng hoa của đoàn quân đỏ ở giai đoạn nước rút.
Ra sân với một đội hình chắp vá khi tiếp Bolton cuối tuần trước, nhưng M.U tiếp tục khiến đội khách rời sân trong tủi hổ với chiến thắng hoành tráng 4-1. Góp công trực tiếp vào chiến tích trên đó là những cái tên đã quá quen thuộc Ronaldo - Rooney, bên cạnh một Park Ji-Sung tràn đầy nhiệt huyết.
Trong lối chơi của M.U hiện tại, Ronaldo chính là nhân tố quan trọng nhất với khả năng tạo ra đột biến cao trên hàng công. Việc chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha đang dẫn đầu danh sách "dội bom" ở Old Trafford đã chứng minh tầm ảnh hưởng của anh với tập thể.
Chẳng nói đâu xa, "Ronnie" chính là người đã "châm ngòi" cả 3 bàn thắng đầu tiên của M.U ở trận gặp Bolton. Julio Arca, tiền vệ của Boro đã chơi khá hay ở lần chạm trán với "Quỷ đỏ" tại Riverside cũng không ngớt lời tán dương: "Ronaldo có thể làm được mọi thứ với trái bóng. Ở thời điểm hiện tại, anh ta chính là cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới."
Dẫu vẫn không có sự phục vụ của hàng loạt nhân tố trải đều trên cả 3 tuyến như Scholes, Saha, Solskjaer, Fletcher, Silvestre hay mới nhất là đội trưởng Gary Neville, nhưng các cầu thủ thay thế vẫn hoành thành nhiệm vụ được giao. Điều đó đã mang lại sự an tâm cho ngài Ferguson cũng như người hâm mộ Red Devils.
Về phần đội khách, vừa thua trắng trước Man City ở Premiership nên họ hành quân đến Manchester với thái độ rụt rè. Thêm nữa, chấn thương của trung vệ Pogatetz khiến Middlesbrough khuyết mất vị trí quan trọng nơi hàng phòng ngự.
Không dám nhắc đến một "cơn địa chấn" tại Old Trafford, nhà cầm quân trẻ tuổi Southgate chỉ yêu cầu các học trò chơi tập trung và thi đấu bằng hết khả năng của mình. Đơn giản bởi vị cựu trung vệ ĐT Anh này thừa hiểu, "quật ngã" gã khổng lồ M.U ngay tại "sào huyệt" Old Trafford dường như là nhiệm vụ bất khả thi đối với đội bóng ông đang dẫn dắt.
Đội hình dự kiến:
Man Utd: Kuszczak, Brown, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo, O’Shea, Carrick, Giggs, Rooney, Park.
Middlesbrough: Schwarzer, Parnaby, Woodgate, Davies, Taylor, Cattermole, Boateng, Arca, Downing, Yakubu, Viduka.
Dự đoán: M.U thắng 3-1
| Thống kê | ||
| Man Utd | Middlesbrough | |
| Phong độ sân nhà | W·W·D·W | L·D·W·D |
| Phong độ sân khách | D·W·W·W | D·W·L·D |
| Thống kê dựa vào 50 trận gần đây | ||
| Thắng sân nhà | 78% | 52% |
| Hoà sân nhà | 18% | 18% |
| Thua sân nhà | 4% | 30% |
| Bàn thắng sân nhà | 2.28 /trận | 1.68 /trận |
| Thắng sân khách | 58% | 22% |
| Hoà sân khách | 18% | 36% |
| Thua sân khách | 24% | 42% |
| Bàn thắng sân khách | 1.66 /trận | 0.9 /trận |
| Thành tích đối đầu | |||
| FA Cup | Middlesbrough | Man Utd | 2 - 2 |
| PremierShip | Middlesbrough | Man Utd | 1 - 2 |
| PremierShip | Man Utd | Middlesbrough | 0 - 0 |
| PremierShip | Middlesbrough | Man Utd | 4 - 1 |
| FA Cup | Man Utd | Middlesbrough | 3 - 0 |
| PremierShip | Middlesbrough | Man Utd | 0 - 2 |
| PremierShip | Man Utd | Middlesbrough | 1 - 1 |
| PremierShip | Man Utd | Middlesbrough | 2 - 3 |
| PremierShip | Middlesbrough | Man Utd | 0 - 1 |
| PremierShip | Middlesbrough | Man Utd | 3 - 1 |

