Chỉ cần hòa trên sân Weser, Chelsea sẽ giành vé vào vòng knock-out, qua đó gián tiếp đẩy Bremen & Barca vào cuộc chiến một mất một còn ở lượt đấu cuối.
Xét tương quan ở bảng A, rõ ràng đội bóng thành London đang có quá nhiều lợi thế để giành quyền đi tiếp. Với 10 điểm sau 4 lượt trận, đoàn quân của HLV Jose Mourinho chỉ cần giành thêm 1 kết quả hòa trong 2 cuộc đối đầu còn lại với Bremen và Levski Sofia là nghiễm nhiên giành suất lọt vào vòng knock-out.
Dù lượt cuối chỉ phải gặp một Levski Sofia yếu đuối trên Stamford Bridge, nhưng tất nhiên, Chelsea không muốn tự bắt mình phải chờ thêm 2 tuần nữa, bởi họ sẽ quyết tâm có được ít nhất 1 điểm từ tay Bremen trong trận cầu đêm nay để có thể ung dung chờ đón vòng đấu loại trực tiếp.
Sau 2 cuộc thư hùng nảy lửa với ĐKVĐ Barca, "The Blues" đã chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh thực sự và làm câm lặng lời chỉ trích rằng, Chelsea luôn tỏ ra "yếu bóng vía" trong các trận cầu then chốt. Trước đội bóng xứ Catalan có lối đá hoa mĩ và biến ảo, những chiến binh áo xanh vẫn thi đấu chắc chắn, gắn kết và rất thực dụng trong việc nắm bắt thời cơ.
Rõ ràng trên bình diện châu Âu thời điểm này, Chelsea là một trong những đội bóng cực kỳ khó bị đánh bại. Ngoài một hàng thủ ổn định, cặp tiền vệ trung tâm Makelele - Essien thực sự là những chiếc "máy quét" hoạt động không biết mệt mỏi, đánh chặn hầu hết những đợt tấn công từ xa của đối phương.
Sự chắc chắn ở tuyến dưới chính là bản lề giúp các ngôi sao trên hàng công "The Blues" tỏa sáng. Didier Drogba là một ví dụ điển hình! Từng bị nhiều CĐV gán cho cái biệt danh tiền đạo "chân gỗ", chạm nọc tự ái, "voi rừng" đã "nổi xung" và tỏa sáng không thể rực rỡ hơn với hàng loạt bàn thắng quan trọng và cũng vô cùng đẹp mắt.
Tất nhiên, để đạt được thành công đó, chân sút người Bờ Biển Ngà cũng phải gửi lời cám ơn đến Lampard, người thường xuyên kiến tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho anh dứt điểm, hay Sheva, ngôi sao đã biết "hy sinh" vì đồng đội khi để hoạt động rộng hơn nhằm lôi kéo, thu hút các hậu vệ đối phương.
Trước chuyến hành quân sang đất Đức, dù Mourinho không thể tung ra sân 2 cầu thủ trụ cột là Ricardo Carvalho (chấn thương mắt cá) và nhạc trưởng Frank Lampard (treo giò), nhưng sự hưng phấn về mặt tinh thần của tất cả thành viên sau chuỗi kết quả khá tốt gần đây cùng sự trở lại của Michael Ballack sẽ là 2 "vũ khí" quan trọng có thể sẽ giúp Chelsea hoàn thành mục tiêu.
Sau lần "ngã ngựa" đầy bất ngờ trên sân White Hart Lane, đoàn quân áo xanh nhanh chóng ổn định tình hình bằng chiến thắng "hủy diệt" trước Watford và nhẹ nhàng vượt qua West Ham trong trận cầu không tốn quá nhiều sức. Drogba tiếp tục ghi bàn dường như là "chuyện thường ngày ở huyện". Nhưng ngay đến cả hậu vệ cánh phải Geremi cũng lập công, điều đó đã tạo nên sự khác biệt đáng biểu dương.
Hơn nữa, việc thiếu vắng Lampard đã được bù đắp bởi siêu sao người Đức, Michael Ballack. Sau khi được Mourinho cho phép nghỉ ngơi ở cuộc đối đầu với West Ham, "Balla" sẽ trở lại trong trạng thái sung sức và phấn chấn nhất.
Đặc biệt, trên sân Weser đêm nay, cựu tiền vệ Bayern sẽ trở thành nhạc trưởng đích thực của "The Blues" khi có thể chơi thoải mái trong vai trò hộ công sở trường vì không còn phải vướng bận việc phải san sẻ trách nhiệm và hỗ trợ cho Lampard.
Về phần chủ nhà Bremen, họ cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chạm trán với đội bóng đến từ xứ sở sương mù. Dù mới hòa 2-2 với Alemania Aachen trên sân khách, nhưng đó là trận đấu mà HLV Thomas Schaff đã cho rất nhiều cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi. Còn xét về tổng thể, phong độ của những "nhạc công thành Bremen" thời gian gần đây là khá ấn tượng.
Không có được sự phục vụ của tiền vệ Baumann vì án treo giò, nhưng việc Tim Borowski bình phục chấn thương cũng đủ khiến Schaff cảm thấy an tâm hơn phần nào. Đương nhiên, bộ 3 "xe - pháo mã" - Frings, Diego và Klose vẫn sẽ là "hạt nhân" trong lối chơi của Bremen. Còn các CĐV trên sân Weser hẳn sẽ hy vọng vào một kết quả tốt đẹp cho đội nhà.
Dẫu trước mắt Chelsea còn là trận thư hùng đỉnh cao với "đại kình địch" M.U ở Premiership cuối tuần này, nhưng trước khi lên đường sang nước Đức, Mourinho cương quyết khẳng định sẽ không giữ quân mà dồn lực cho trận chiến tại Weser nhằm chắc suất vào vòng knock-out. Bremen cũng quyết tâm chẳng kém bởi họ cũng cần điểm "dằn vốn" trước lượt cuối gặp Barca.
Nhiều khả năng, thế trận thận trọng cùng những toan tính về chiến thuật của 2 nhà chiến lược gia hàng đầu sẽ khiến cuộc đối đầu trở nên hòa nhã. Và rất có thể, một kết quả hòa sẽ làm cả 2 đội rời sân với tâm trạng hài lòng.
Ở trận đấu còn lại của bảng, ĐKVĐ Barcelona sẽ hành quấn đến xứ sở hoa hồng để gặp chủ nhà Levski Sofia. Đội bóng Bulgaria đã hết hy vọng khi thua cả 4 trận, trong khi đoàn quân của HLV Rijkaard sẽ ra sân với mục tiêu phải có được 3 điểm bằng mọi giá. Nhờ thực lực vượt trội và thi đấu với động lực rõ ràng, Barcelona sẽ không quá khó khăn để tìm kiếm chiến thắng thứ 2 tại Champions Leagu mùa này.
Đội hình dự kiến:
Bremen: Wiese; Fritz, Naldo, Mertesacker, Wome; Borowski, Frings, Diego, Schulz; Hunt, Klose.
Chelsea: Cudicini; Geremi, Terry, Boulahrouz, Cole; Essien, Makelele, Ballack, Cole; Drogba, Shevchenko.
| Bảng xếp hạng | |||||||
| Vị trí | Tên đội | Vòng | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1. | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 |
| 2. | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 |
| 3. | Barcelona | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-4 | 5 |
| 4. | Levski Sofia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | 0 |
Bảng C: Liverpool - PSV Eindhoven: Vì ngôi đầu bảng!
Liverpool sẽ so tài cùng PSV trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C sau khi cả 2 đội đã đoạt vé vào vòng knock-out từ cách đây 3 tuần. Ở trận lượt đi, đội bóng vùng Merseyside đã rời sân Phillips với 1 điểm từ trận cầu tẻ nhạt kết thúc với tỉ số 0-0.
Ở trận đấu với Boro cuối tuần qua, Benitez đã trả Gerrard về thi đấu ở vị trí sở trường tiền vệ trung tâm và đội trưởng của Liverpool chơi khá tốt. Anh chính là chiếc cầu nối giữa tuyến tiền vệ và hàng công của đội bóng áo đỏ. Có Gerrard "tiếp đạn", cả Kuyt lẫn Bellamy sẽ là những người hưởng lợi khi chơi cặp với nhau trên hàng tiền đạo.
Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà có thể sẽ thiếu vắng tiền vệ người Tây Ban Nha, Luis Garcia vị đang gặp vấn đề về gân kheo. Trong khi đó, 2 "bệnh nhân" Sissoko và Kewell vẫn đang điều trị chấn thương dài hạn. Cầu thủ trẻ Đan Mạch, Daniel Agger sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò trung vệ bên cạnh Sami Hyypia.
Về phần nhà ĐKVĐ Hà Lan, họ sẽ không thể có sự phục vụ của tiền đạo vang bóng một thời Patrick Kluivert (đau đầu gối) và Mika Vayrynen (thể lực không đảm bảo). Tuy nhiên, những trụ cột như Kone, Mendez hay đội trưởng Cocu vẫn đang thi đấu với phong độ khá ổn định.
Dường như đây sẽ là một trận đấu hòa nhã bởi đôi bên đều sẽ tránh va chạm mạnh có thể gây ra những chấn thương không đáng có cho các cầu thủ. Mặc dù vậy, Liverpool vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn vì họ được thi đấu tại Anfield cùng thành tích "bất khả chiến bại".
Tại một trận đấu khác trong bảng, Bordeaux sẽ tiếp đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray trên sân nhà. Dù cả 2 đội đã bị loại, nhưng kẻ chiến thắng trong trận cầu trên sẽ đoạt vé tham dự UEFA Cup dành cho CLB xếp thứ 3 tại bảng đấu.
Đội hình dự kiến:
Liverpool: Reina; Finnan, Agger, Carragher, Arne Riise; Gerrard, Alonso, Gonzalez, Pennant; Bellamy, Kuyt.
PSV Eindhoven: Gomes; Kromkamp, Alex, Da Costa, Salcido; Cocu, Simons, Afellay, Méndez; Koné, Farfán.
| Bảng C | ||||||
| Vị trí | Đội | Thắng | Hòa | Thua | H/s | Điểm |
| 1 | Liverpool | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 |
| 2 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 10 |
| 3 | Galatasaray | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |
| 4 | Bordeaux | 0 | 1 | 3 | 0-5 | 1 |