Đại gia thành London có thể đã gặp trục trặc ở đấu trường trong nước nhưng tại châu Âu, họ vẫn rất mạnh và chưa vấp phải trở ngại nào. Tối qua, Chelsea đã đánh bại Marseille bằng tỷ số 2-0 mà không cần tốn nhiều sức.
Khi thời gian chưa đi qua được một phần ba, Chelsea đã giải quyết nhanh gọn số phận đội khách bằng 2 bàn thắng sớm của John Terry và Nicolas Anelka. Chính cách tiếp cận trận đấu theo hướng “mở” đã khiến thày trò Deschamps phải trả giá. Những phút tiếp sau, với tinh thần thoải mái, Chelsea đã tự do điều khiển thế trận theo ý muốn. Họ thi đấu thong dong mà vẫn dễ dàng chống được sức tấn công yếu ớt của Marseille. Không những thế, ĐKVĐ Premier League còn có thêm vài cơ hội thuận lợi để gia tăng cách biệt nhưng đều bị cái khung gỗ đáng ghét chối từ. Như vậy, Chelsea đã có sự chuẩn bị quá tốt cho trận derby thành London với Arsenal vào cuối tuần. Họ vừa bỏ lại sau lưng 2 thất bại liên tiếp bằng một chiến thắng thuyết phục vừa không bị tổn hao thể lực, yếu tố tối quan trọng với đội hình có tuổi đời trung bình cao như Chelsea. Lượt trận thứ hai vòng bảng 19h45 thứ ba, ngày 28/9
Bảng E
Basle 1-2 Bayern Munich
(Frei 18 - Schweinsteiger pen 56' & 89)
Roma 2-1 Cluj
(Mexes 69', Borriello 71' - Rada 78')
Bảng F
Chelsea 2-0 Marseille
(Terry 7', Anelka pen 28')
Spartak Moscow 3-0 Zilina
(Ari 34' & 61', Ibson 89')
Bảng G
Ajax 1-1 AC Milan
(El Hamdaoui 23' - Ibrahimovic 37')
Auxerre 1-0 Real Madrid
(Di Maria 81')
Bảng H
Braga 0-3 Shakhtar Donetsk
(Adriano 56' & 72', Costa pen 90')
Partizan Belgrade 1-3 Arsenal
(Cleo pen 33' - Arshavin 15', Chamakh 71', Squillaci 82')
Thứ tư, 29/9
Bảng A
Inter v Werder Bremen
Tottenham v FC Twente
Bảng B
Hapoel Tel-Aviv v Lyon
Schalke 04 v Benfica
Bảng C
Rangers v Bursaspor
Valencia v MU
Bảng D
Rubin Kazan v Barca, 17h30
Panathinaikos v FC Copenhagen
HLV Carlo Ancelotti tiến hành một vài sự điều chỉnh khá bất ngờ trong đội hình ra quân. Thay vì tung Ramires vào sân trám vào chỗ của Frank Lampard như mấy trận gần đây, ông lại sử dụng Yuri Zhirkov. Có lẽ màn trình diễn thiếu thuyết phục của tiền vệ người Brazil là nguyên nhân chính khiến anh mất vị trí. Trong khi trên hàng công, tài năng trẻ mới 19 tuổi, Gael Kakuta được đá chính ngay từ đầu nhằm khuyết vào vị trí của Drogba (chưa hết án treo giò) chứ không phải "chuyên gia đóng thế" Daniel Sturridge. Đây là trận đầu tiên của Kakuta ở Champions League. Về phần Marseille, chiến lược gia Deschamps quyết định áp dụng sơ đồ 4-3-3 hệt như đội chủ nhà. Chẳng nhẽ, ông muốn mạo hiểm chơi "đôi công" với Chelsea dù đang phải thi đấu trên sân khách. Rất nhiều đội đã phải chuốc lấy thất bại khi dám "vuốt râu hùm" như vậy.
Không cần mất nhiều thời gian, Chelsea đã thể hiện được sức mạnh và đẳng cấp của mình. Phút thứ 7, Malouda đột nhập vòng cấm rồi tung ra pha dứt điểm, buộc đội trưởng Mandanda phải trổ tài, đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Ở pha phạt góc sau đó, tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà. John Terry lẹ làng di chuyển đón cú đá phạt của Kakuta và gẩy bóng bằng chân trái vào góc gần. Lực kết thúc không mạnh nhưng số 7 Cheyrou làm nhiệm vụ "ôm cột dọc" đã lúng túng để trái bóng lọt qua và đi vào cầu môn. Bàn thắng sớm ngoài dự kiến của Chelsea đã giúp các cầu thủ áo xanh thi đấu hưng phấn hơn hẳn và khung thành đội khách liên tục rơi vào tình trạng báo động. Malouda dẫn bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung ra pha dứt điểm bay vọt qua xà ngang. Phút 15, Kakuta chọc khe thông minh cho đàn anh Anelka song ở pha đối mặt với thủ thành đồng hương, tiền đạo người Pháp đã thất bại và bóng nằm gọn trong tay của Mandanda.
Nhà ĐKVĐ nước Pháp chơi đầy nỗ lực hòng giành lại thế trận và bắt đầu có những pha uy hiếp đầu tiên. Khi mà trận đấu đang dần trở nên cân bằng thì Chelsea nâng tỷ số lên 2-0. Phút 28, quả tạt vào trong vòng cấm của Michael Essien đã trúng vào tay M'bia và trọng tài người Bỉ, Frank De Bleeckere không do dự chỉ ngay vào chấm phạt đền. Trọng trách đá 11m được giao cho Nicolas Anelka và anh dễ dàng đánh lừa Mandanda gần như chôn chân một chỗ. Đây là bàn thứ 3 của chân sút này tại Champions League năm nay. Đội chủ nhà càng chơi càng hay với lối tấn công thanh thoát, sắc sảo còn tinh thần của các cầu thủ Marseille đi xuống rõ rệt. Vì thế, trong những phút còn lại của hiệp 1, The Blues tiếp tục tỏ ra lấn lướt nhưng không thể có thêm bàn thắng.
Đội chủ nhà đã chủ động chơi chùng xuống sau giờ nghỉ giải lao. Với cách biệt 2 bàn, Chelsea hoàn toàn yên tâm nghĩ tới chiến thắng và giờ mối bận tâm hàng đầu của họ là tập trung bảo vệ cầu môn và dưỡng sức cho trận kịch chiến với Arsenal vào cuối tuần. Nhờ thế, Marseille chiếm được nhiều bóng hơn, tấn công lắm hơn nhưng để vượt qua trận địa phòng thủ được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà là điều không đơn giản. Phút 59, HLV Deschamps có liền 2 sự thay đổi trên hàng công nhằm tạo ra đột biến. Chân sút tốt nhất đội bóng kể từ đầu mùa, Andre Ayew cùng tiền vệ nhỏ con Mathieu Valbuena được tung vào sân.
Song, đội khách chẳng chơi khởi sắc hơn bao nhiêu. Ngược lại, họ còn suýt bị thủng lưới lần thứ 3. Phút 67, Chelsea được hưởng quả đá phạt từ cự ly hơn 30m. Trung vệ Alex, một chuyên gia sút phạt đáng gờm của đội chủ nhà, đã tung ra cú nã đại bác, làm rung mạnh cột dọc. Ngay sau đó, Malouda đã đưa được bóng vượt qua vạch vôi nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Anelka dù anh có vẻ không tham gia vào tình huống. Phút 75, khung gỗ lần thứ 2 cứu thua cho đội khách. Từ pha đẩy bóng thuận lợi của Ramires, Essien quyết định tung ra cú đệm lòng ở sát vòng cấm. Mandanda đã bó tay đầu hàng và chỉ có thể đứng nhìn trái bóng tìm đến cột dọc.
Đội khách phản kháng lại khá yếu ớt và hoạ hoằn lắm mới khiến Cech phải “động chân động tay”. Nhạc trưởng Lucho Gonzalez đá phạt từ cánh phải và Terry chút nữa đốt lưới nhà bằng pha chạm bóng vô tình nhưng may thủ môn người CH Séc đã tóm gọn. Chelsea vẫn là đội có được những pha bóng nguy hiểm hơn. Sturridge lẽ ra đã ghi được tên lên bảng điện tử nếu khống chế được đường căng ngang nguy hiểm của Malouda khi cầu môn trước mặt đã rộng mở. Và cú sút đi sạt cột dọc của Essien vào phút 90 đã khép lại trận đấu thành công của Chelsea. Vậy là, đội bóng thành London đã toàn thắng trong 2 trận đầu tiên của Champions League với một hiệu số thuyết phục (6-1). Xem ra, thày trò Ancelotti sẽ chẳng gặp mấy khó khăn trong việc giành một trong 2 tấm vé đi tiếp của bản F.
Đội hình thi đấu
Chelsea: Cech, Ivanovic, Terry, Alex, Cole, Essien, Mikel (McEachran 88’), Zhirkov (Sturridge 73’), Kakuta (Ramires 61’), Anelka, Malouda
Bàn thắng: Terry 7, Anelka 28 penalty
Marseille: Mandanda, Kabore, Diawara, M'bia, Heinze, Lucho Gonzalez, Cisse, Cheyrou (Ayew 59’), Remy, Gignac (Valbuena 59’), Brandao