Nếu thủ môn Petr Cech không cản phá thành công quả phạt đền cuối trận, tối qua Chelsea có lẽ đã tay trắng rời sân Craven Cottage chứ không phải là trận hòa 0-0 vốn cũng đủ gây thất vọng.
Chelsea bước vào trận đấu muộn vòng 27 giải Ngoại hạng Anh trong thế buộc phải thắng, bởi các đối thủ cạnh tranh với họ gồm MU và Arsenal trước đó đều đã giành kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, kiểm soát được thế trận - trong trận đấu tân binh đắt giá Fernando Torres tiếp tục đá chính - nhưng không một lần Chelsea tìm được đường vào khung thành Fulham.
Thứ bảy, ngày 12/2 Thứ hai, ngày 14/2
Khác với trận thua Liverpool 0-1 ở vòng đấu trước, HLV Carlo Ancelotti quyết định để Didier Drogba ngồi dự bị. Trọng trách ghi bàn được giao cho Torres, với sự hỗ trợ vòng ngoài của Nicolas Anelka và Florent Malouda. Ở tuyến giữa, Ancelotti cũng có những sự lựa chọn tốt nhất là Frank Lampard, Michael Essien và Ramires. Trung vệ tân binh David Luiz có trận đấu chính thức đầu tiên, cặp cùng John Terry. Vòng 27
MU 2-1 Man City
(Nani 41', Rooney 78' - Silva 65')
Arsenal 2-0 Wolverhampton
(Van Persie 16' & 56')
Birmingham 1-0 Stoke
(Zigic 90')
Blackburn 0-0 Newcastle
Blackpool 1-1 Aston Villa
(Gradin 14' - Agbonlahor 10')
Liverpool 1-1 Wigan
(Meireles 24' - Gouhouri 65')
West Brom 3-3 West Ham
(Dorrans 3', Thomas 8', Reid phản lưới nhà 32' - Ba 51' & 83', Cole 58')
Sunderland 1-2 Tottenham
(Gyan 11' - Dawson 44', Kranjcar 57')
Chủ nhật, ngày 13/2
Bolton 2-0 Everton
(Cahill 10', Sturridge 67')
Fulham 0-0 Chelsea
Với lực lượng đông đủ và quyết tâm cao độ, Chelsea nhanh chóng áp đảo về thế trận khi cầm được nhiều bóng và tổ chức tấn công đều đặn. Tuy nhiên họ thiếu sự hợp lý trong những phương án kết thúc để có thể tạo ra những cơ hội thực sự. Và Fulham không mạnh trong tấn công nhưng là đội đầu tiên tạo ra nguy hiểm ở phút thứ 8. Nhờ có Luiz kịp thời che chắn nên cú dứt điểm trong khu 5m50 của Andrew Johnson mới đi chệch đích. Thủ thành Cech sau đó thêm một phen giật mình với cú sút từ chân Damien Duff.
Qua hai phần ba thời gian hiệp một Chelsea mới có được cơ hội thực sự, nhưng hậu vệ Branislav Ivanovic dứt điểm hụt.
Ở trận ra mắt cuối tuần trước, Torres tỏ ra nhạt nhòa và hôm qua anh có vẻ như vẫn chưa tìm lại chính mình. Cựu ngôi sao của Liverpool đã có ít nhất hai cơ hội có thể lập công nhưng đều bỏ lỡ. Tình huống đầu tiên diễn ra trước giờ nghỉ giải lao, khi anh dứt điểm chân trái hỏng ăn trong tư thế thuận lợi. Quãng đầu hiệp hai Torres được trao cơ hội thứ hai nhưng vẫn như lần trước - đưa bóng ra ngoài một cách phung phí.
Tiếp tục làm chủ thế trận nhưng không có nhiều cơ hội tạo khác biệt, HLV Ancelotti buộc phải thay mới hàng công. Anelka rồi Torres lần lượt rời sân nhường chỗ cho Salomon Kalou và Drogba. Sức ép càng lúc càng được Chelsea gia tăng. Tuy nhiên cho đến cuối trận chỉ có thêm một cơ hội hiếm hoi cho đội khách, nhưng Essien đánh đầu hụt khi đã ở cận kề khung thành.
Không những không ghi được bàn, Chelsea còn phải trải qua những giây phút đầy căng thẳng cuối trận. Phút bù giờ thứ ba họ phải chịu một quả phạt đền khi Luiz phạm lỗi với Clint Dempsey trong cấm địa. Tuy nhiên may mắn cho Chelsea là thủ thành Cech đã đổ người hợp lý đẩy được cú sút của tiền đạo đội chủ nhà. Dempsey lao vào đá bồi nhưng đưa bóng vọt xà. Đội nhà thoát thua nhưng Ancelotti và các học trò khó có thể vui trọn vẹn khi mà khoảng cách giữa họ đến ngôi đầu bảng vẫn xa vời vợi.
Phía trên khán đài hôm qua bất ngờ có sự xuất hiện của Jose Mourinho - HLV được xem là thành công nhất trong lịch sử Chelsea. Chiến lược gia hiện tại dẫn dắt Real Madrid đến sân cùng con trai Jose Jr.
Đội hình thi đấu:
Fulham: Schwarzer, Salcido, Hangeland, Baird, Hughes, Sidwell, Murphy (Gera 83), Duff, Dempsey, Johnson (Davies 74), Dembele (Gudjohnsen 83).
Chelsea: Cech, Ivanovic, A Cole, David Luiz, Terry, Essien, Ramires, Lampard, Malouda, Torres (Drogba 71), Anelka (Kalou 65).
| Ngoại hạng Anh 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|