CLB thành London hiện đang lên kế hoạch “giải cứu” Michael Owen từ Newcastle vào tháng 1 năm sau nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công.
Do cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra trên thế giới, ngài tỷ phú Roman Abramovich quyết định sẽ cắt giảm các khoản chi cho Chelsea và hạn chế mua các cầu thủ ngôi sao.
Big Phil muốn có chân sút CLB Seville, Luis Fabiano tuy nhiên mức giá 25 triệu bảng đã khiến The Blues chùn bước. Trong khi đó, mức giá của Owen “mền” hơn nhiều. Hợp đồng của anh với Newcastle chỉ còn thời hạn đến mùa hè nên giá của Owen chỉ khoảng 3 đến 5 triệu bảng.
Trong khi đó, “Chích choè” cũng muốn sớm chấm dứt hợp đồng sớm với tiền đạo này do lương của Owen quá cao (108.000 bảng/tuần) và anh cũng không đóng góp được nhiều cho đội bóng do liên tiếp dính chấn thương trong thời gian qua.
Chelsea sẵn sàng trả Owen khoảng 60.000 bảng/tuần cộng thêm với các điều khoản gắn liến với phong độ, lương của cựu tuyển thủ Anh có thể lên tới 100.000 bảng/tuần.
Tuy nhiên, The Blues sẽ phải cạnh tranh với Tottenham trong thương vụ này. Harry Redknapp muốn có Owen do giá của Jermaine Defoe, học trò cũ của HLV này tại Portsmouth là quá cao (khoảng 12 triệu bảng).