Chelsea thắng “7 sao”, Man City hòa chật vật

Đang lâm vào cảnh khốn cùng với chuỗi trận bết bát ở giải Ngoại hạng, Chelsea bỗng thắng tưng bừng 7-0 trước Ipswich Town ở Cúp FA. Ngược lại, Man City đang rất vào “phom” ở giải Ngoại hạng lại hòa chật vật trước đội hạng dưới Leicester City.

Rất cần một trận thắng để gượng dậy sau những thành tích tệ hại vừa qua, nên dù là Cúp FA nhưng HLV Ancelotti vẫn tung nhiều trụ cột trong đội hình chính khi tiếp đội hạng dưới Ipswich Town, như Lampard, Cech, Terry, Anelka, Ivanovic, Kalou.

Với đội hình “khủng” này, Chelsea mặc sức làm mưa làm gió trước đội đàn em. Dù vậy cũng phải tới phút 33, họ mới có được bàn mở tỉ số do công của Kalou. Chỉ sau đó 1 phút, Sturridge nâng tỉ số lên 2-0.

a
Sturridge sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
Có được bàn thắng, tâm lý giải tỏa, Chelsea càng chơi càng hay, trong khi Ipswich Town lại có vẻ như đã buông xuôi, nhất là sau bàn đá phản lưới nhà của
 Edwards ở phút 41, nâng tỉ số lên 3-0. Thế nên bàn thắng đã liên tiếp đến với đội bóng thành London. Lần lượt Anelka (phút 49’), Sturridge (52’), Lampard (78’, 79’) giúp Chelsea hoàn tất trận mưa 7 bàn thắng vào lưới đội khách khốn khổ Ipswich Town. Chelsea lọt vào vòng 4 Cúp FA nhưng quan trọng hơn là họ đã lấy lại được niềm tin, tìm lại được “cảm giác” chiến thắng.

“Gã nhà giàu” Man City lại không có được niềm vui ấy. Đến sân Leicester City làm khách với niềm tin vào một thắng lợi chắc chắn, vậy mà ngay ở giây thứ 40 của trận đấu, Man City đã bị thủng lưới sau pha dứt điểm cận thành của Bamba.

Với đẳng cấp vượt trội, chỉ sau đó 20 phút, Man City đã có bàn gỡ 1-1 do công của Milner, và ngay trước khi kết thúc hiệp 1, Tevez ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Dù vậy, Man City đã không thể rời sân với chiến thắng khi ở phút 64, đội chủ nhà có bàn gỡ 2-2 do công của A.King. Giống như Arsenal, Man City cũng phải đá lại với Leicester City.

Ở trận đấu còn lại của Cúp FA, Tottenham không mấy khó khăn đè bẹp Charton Athletic 3-0, trong đó Defoe lập cú đúp.

Cùng chuyên mục