Không phải các hảo thủ trên hàng công mà hậu vệ Branislav Ivanovic mới là người ghi bàn mở tỷ số, góp phần giúp Chelsea giành chiến thắng 2-0 vô cùng ý nghĩa trước Blackburn tối thứ bảy.
Sau hiệp đấu đầu tiên vô cùng thất vọng, Chelsea đã chơi khởi sắc sau giờ nghỉ và có được hai bàn thắng quan trọng xuất phát từ hai quả phạt góc. Sau bàn mở tỷ số của Ivanovic, tỷ số 2-0 được ấn định bởi Nicolas Anelka. Kết quả này đưa Chesea trở lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Và có thể chỉ mang tính tạm thời bởi tối chủ nhật Tottenham mới thi đấu (gặp MU), nhưng ít nhiều ba điểm tối qua đã giảm bớt gánh nặng sức ép trên vai HLV Carlo Ancelotti. Đồng thời nó cũng mở ra một hứa hẹn về một tươi sáng hơn cho Chelsea sau chuỗi trận tồi tệ nhất gần 15 năm qua. Vòng 23 Thứ bảy, ngày 15/1/2011
Chelsea 2-0 Blackburn
(Ivanovic 57', Anelka 76')
Man City 4-3 Wolverhampton
(K Toure 40', Tevez 49', 66', Y Toure 54' - Milijas 12', Doyle 68' pen, Zubar 86')
Stoke 2-0 Bolton
(Higginbotham 37', Etherington 63' pen)
West Brom 3-2 Blackpool
(Odemwingie 37', 87', Morrison 52' - Vaughan 11', Taylor-Fletcher 80')
Wigan 1-1 Fulham
(Rodallega 57' - Johnson 86')
West Ham 0-3 Arsenal
(Van Persie 13', Walcott 41', Van Persie 77' pen)
Chủ nhật, ngày 16/1
(theo giờ London, +7 bằng giờ Hà Nội)
Birmingham v Aston Villa, 12:00
Sunderland v Newcastle, 12:00
Liverpool v Everton, 14:05
Tottenham v MU, 16:10
Trước trận đấu với Blackburn, tiền vệ đội phó Frank Lampard không ngần ngại thừa nhận rằng không khí của Chelsea hiện tại giống với giai đoạn cuối cùng của triều đại HLV Felipe Scolari - người bị sa thải sau khi Chelsea chỉ kiếm được 17 điểm sau 12 trận. Lampard cho rằng đội bóng của anh hiện tại không có niềm tin chiến thắng mỗi khi ra sân, và minh chứng rõ rệt nhất chính là việc họ chỉ có 10 điểm sau 11 trận gần đây.
Và nhận xét của Lampard đã rất đúng nếu đem so sánh với những gì đã diễn ra trong 45 phút đầu tiên. Được chơi trên sân nhà với đội hình mạnh nhất hiện nay, Chelsea cũng đã tổ chức thế trận khá tốt. Họ nắm quyền kiểm soát bóng và tấn công nhiều. Riêng việc có đến 9 quả phạt góc, trong khi con số của đội khách là không, đủ chứng tỏ mật độ vây hãm khung thành của Chelsea rất lớn. Tuy nhiên số cơ hội thực sự của đội chủ nhà không nhiều và tính thuyết phục trong lối chơi cũng không cao.
Thi đấu với cảm giác nôn nóng chứ không lạnh lùng và hiệu quả như trước, bởi vậy khi những cơ hội qua đi các ngôi sao của Chelsea càng thêm luýnh quýnh. Những cú sút xa của Drogba rồi Jose Bosingwa cũng trở nên vô nghĩa, trong khi những pha áp sát đều thiếu mất sự chính xác cần thiết. Anelka đã một lần dứt điểm chệch đích phung phí, trong khi Lampard đánh đầu ra ngoài dù nhận được đường chuyền tốt của Bosingwa.
May mắn cũng đã không đứng về phía Chelsea khi Raul Ramires rồi Anelka đã hai lần đưa bóng dứt điểm trúng xà ngang.
Nếu nói về tính hiệu quả, chính Blackburn mới là đội đã làm tốt hơn. Chỉ tung ra được hai cú sút trong 45 phút đầu tiên từ chân Martin Olsson và David Hoilett, nhưng trong cả hai tình huống nếu thủ thành Petr Cech không phản xạ kịp thời lưới của Chelsea có thể đã phải rung lên. Hệ thống phòng thủ của Chelsea đôi lúc vẫn còn nhiều sơ hở.
Sau giờ nghỉ, Chelsea thể hiện một gương mặt tíc cực hơn hẳn. Và nó có vẻ như đúng với khẳng định trước trận của HLV Carlo Ancelotti rằng đội bóng của ông vẫn lạc quan và có cơ sở để vùng lên trên con đường bảo vệ chức vô địch. Tuy nhiên, không phải là Drogba hay Anelka mà hậu vệ Ivanovic mới là người tìm ra lợi tế cho Chelsea. Từ quả đá phạt góc của Malouda phút 57, bóng đi qua John Terry rồi tìm đến Ivanovic. Hậu vệ của Chelsea nhanh chân dứt điểm sệt vào góc gần mở tỷ số.
Khi đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý, Chelsea cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong việc triển khai lối chơi. Terry suýt nhân đôi được cách biệt khi cú đánh đầu của anh, có được sau pha dứt điểm lỗi của Lampard, đưa bóng đi chệch cột gang tấc. Drogba sau đó cũng đã có được cơ hội từ đường chuyền về ẩu đả của Christopher Samba, nhưng anh đã không thể đánh bại thủ thành Paul Robinson.
Và rồi, phút 76 tỷ số cũng đã được nâng lên thành 2-0 cho Chelsea. Vẫn xuất phát từ một quả đá phạt góc, Ivanovic bật cao đánh đầu đưa bóng hướng về khung thành, Anelka nhanh chân dứt điểm qua người thủ thành Robinson.
Cách biệt được gia tăng càng giúp tinh thần của Chelsea lên cao. Họ hầu như không để Blackburn có giây phút ngơi nghỉ. Tuy Lampard rồi Drobga đều không thể tận dụng các cơ hội ngon ăn sau đó nữa, nhưng chiến thắng được bảo toàn tuyệt đối cho Chelsea.
| Ngoại hạng Anh 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|