Vào hồi 16h10, ngày 1-12, tại phố Bùi Thị Xuân, Phường Hồng Hải, 3 thanh niên dùng dao, kiếm đã chém anh Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1983, trú tại tổ1, khu 4, phường Hồng Hải, TP Hạ Long nhiều nhát, khiến nạn nhân gần bị đứt đôi xương bả vai...
Nạn nhân bị chém nhiều nhát ở vai phải
Theo những người dân tại khu vực xảy ra vụ án cho biết, khoảng 16h cùng ngày thấy anh Tùng chạy xồng xộc từ phía ngoài đường vào phố Bùi Thị Xuân, theo sau có 7 thanh niên mặt bịt khẩu trang, tay cầm dao, kiếm, gây…, vừa đuổi, vừa hò "chém chết nó đi". Do anh Tùng trốn được vào khu nhà 5 tầng (nhà tập thể của Sở Thuỷ sản cũ) không phát hiện ra anh chúng bỏ đi. Nhưng khoảng 10 phút sau, một chiếc xe môtô Yamaha-Sirius màu đen, bịt kín biển kiểm soát chở 3 thanh niên đó trở lại tay lăm lăm dao, kiếm phát hiện ra anh Tùng bên ngoài, chúng đuổi theo anh Tùng vào khu nhà 5 tầng, lên tới tầng 4 không còn lối thoát, anh Tùng đã bị nhóm thanh niên chém hơn chục nhát vào người. Trong đó có nhiều nhát chém tập trung vào bả vai và tay phải phải. Thấy anh Tùng ôm tay đầy máu chạy xuống, người dân hô hoán lên thì bọn chúng bỏ chạy. Anh Tùng được người dân kịp thời đưa vào bệnh viện.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt và bắt giữ được 1 tên trong nhóm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.