Hôm 19.4, một hội nghị quốc tế đã diễn ra tại Kiyev (thủ đô Ukraina), để quyên góp tiền thành lập một quỹ dành cho việc dọn dẹp Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đổ nát. Hội nghị diễn ra ngay trước dịp kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra thảm hoạ (26.4).
Chính phủ Ukraina cho biết, họ mới quyên góp được 550 triệu euro so với mục tiêu 740 triệu euro cần thiết. Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovich nói rằng đây mới là con số ban đầu. “Thảm hoạ Chernobyl để lại vết thương sâu mà Ukraina phải chịu đựng trong nhiều năm nữa... Thảm hoạ đã tác động đến hàng triệu người, hàng nghìn người đã chết và hàng chục nghìn người nữa phải tiếp tục chịu hậu quả” - ông Yanukovich nói.
Pripyat - nơi xảy ra thảm hoạ nguyên tử Chernobyl - 25 năm sau vẫn là một thành phố ma. Sự tĩnh lặng bao trùm những toà nhà đổ nát, đường phố vắng vẻ không một bóng người. Thật khó có nơi nào khiến cho người ta có cảm giác bị từ bỏ, bị đánh mất hoàn toàn đến như thế.
Lệnh sơ tán Pripyat đến quá muộn, phải 36 giờ sau khi vụ nổ xảy ra ở lò phản ứng số 4, khi phóng xạ đã phát tán khắp thành phố. Khi vụ nổ xảy ra, lo ngại sự hoảng loạn của người dân, chính quyền Xôviết lúc đó - đứng đầu là nhà lãnh đạo Mikhail Gorbachev - đã ra lệnh cho người dân Pripyat tiếp tục cuộc sống như bình thường. Vậy là trong lúc thảm hoạ hạt nhân tồi tệ nhất của thế giới đang diễn ra, trẻ con ở Priyat vẫn đến trường học đầy đủ giờ. Các cặp đôi vẫn làm lễ cưới. Đến lúc quy mô của thảm hoạ không thể che giấu được nữa, lệnh sơ tán được ban hành, nhưng người ta vẫn nói với người dân rằng sơ tán chỉ là tạm thời trong vài ba ngày. Người dân không mang gì theo ngoài giấy tờ, một ít tiền, một ít đồ ăn trên xe.
Thậm chí 25 năm sau đó, vấn đề Chernobyl vẫn chưa được giải quyết. Người ta vẫn tranh cãi về số người đã và sẽ chết do thảm hoạ. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, 28 nhân viên khẩn cấp đã chết do nhiễm xạ ngay sau thảm hoạ. 20 người nữa bị nhiễm xạ mức độ cao đã chết do nhiều nguyên nhân trong những năm sau đó và khoảng 4.000 người nữa sẽ chết vì ung thư do nhiễm xạ từ Chernobyl. Liên minh Chernobyl của Ukraina - tổ chức trợ giúp người sống sót - cho biết, 140 nghìn người tham gia vào việc dọn dẹp đã chết trong một phần tư thế kỷ qua, nhưng chưa rõ bao nhiêu người trong số họ là nạn nhân của phóng xạ.
Gần đây, người ta bắt đầu cho phép một số lượng hạn chế khách du lịch dược tới thăm khu vực xảy ra vụ nổ, mặc dù phóng xạ ở đây vẫn cao hơn hẳn mức bình thường. Các nhà khoa học cho rằng, có thể phải qua nhiều thế hệ nữa, khu vực này mới trở lại thực sự an toàn để con người quay lại sinh sống.