Tim ngừng đập, miệng ngừng thở, mạch thôi phập phồng, nói tóm lại là không còn bất kỳ dấu hiện nào của sự sống hiện diện trên cơ thể Danielle Hogno. 20 phút sau, Thần chết lại ào biến đi nhanh như lúc “gã” ập đến.
Nói chính xác hơn, cô gái 18 tuổi này đã “nợ” bác đồng nghiệp Graham Meyer một mạng sống. Sự việc xảy ra chớp nhoáng tại siêu thị Big W - nơi Danielle Hogno đang thử việc còn Graham Meyer làm quản lý đào tạo.
Khi Hogno vừa khuỵu xuống bởi cơn đau tim, người đàn ông 59 tuổi đã ra sức thực hiện động tác cấp cứu CPR một cách thành thục: thổi không khí vào phổi, ấn mạnh ngực đẩy oxy lên não...
“Quả thật lúc đó có thể coi Hogno đã chết. Mặt cô ấy tím ngắt, hai mắt chỉ còn toàn lòng trắng” - Meyer nhớ lại. Nhưng điều đó không làm bác thôi nỗ lực đến tia hy vọng cuối cùng trước khi xe cứu thương kịp tới.
Như một sự trùng hợp lạ kỳ, năm 18 tuổi Meyer đã từng suýt chết đuối và cũng được cứu sống y thế này.
Các bác sĩ ở bệnh viện thành phố Tamworth (Anh) cho biết Hogno là trường hợp cực kỳ may mắn bởi cơ may sống sót sau khi chết lâm sàng mà não không bị tổn thương chỉ xảy ra với xác suất 1/15 triệu, số bệnh nhân có thể phục hồi toàn vẹn sau khi tim ngừng đập chưa đến 2%. Trong khi đó thì Danielle đang dần dà hồi phục mà không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nghiên trọng nào.
Trước những lời ca tụng, bác quản lý Meyer một mực từ chối nhận việc mình đã cứu sống Danielle là một chiến công. “Đó chỉ là một nghĩa vụ mà bất cứ ai có khả năng cũng sẽ làm trong một tình huống nguy kịch như thế”.