Giải bóng đá hạng nhất quốc gia cúp Tôn Hoa Sen 2012 sẽ khép lại sau vòng đấu chiều hôm nay. Ở “thế cờ tàn” nên ở vòng đấu cuối cùng này các đội chỉ thi đấu cho có, thậm chí một số CLB xem như là chuyến du lịch trước khi nghỉ ngơi sau một mùa bóng đầy khó khăn, trừ Trẻ Hà Nội và Tây Ninh.
Kỷ lục của nhà vô địch
Đồng Tâm Long An lên V-League, đó là thành tích xứng đáng khi họ luôn có mục đích để tiến tới và đoạt được bằng chính khả năng vốn có của mình. Thầy trò HLV Viltal đã lập lên một thành tích hiếm có của giải hạng nhất quốc gia khi có 10 trận thắng liên tiếp để tạo đà bước lên V-League một cách xứng đáng. Đoạt ngôi vô địch giải hạng nhất trước một vòng đấu, Đồng Tâm Long An dường như đã quay trở lại thời điểm huy hoàng của mình thuở nào. Trận đấu vào chiều nay Đồng Tâm Long An sẽ hành quân đến làm khách trên SVĐ Quy Nhơn để gặp SQC.Bình Định và rất có thể “gạch” sẽ tiếp tục chiến thắng để giữ vững kỷ lục của mình.
Trong khi Đồng Tâm Long An đang hả hê với những kết quả mà mình đạt được thì á quân của giải là Hà Nội lại đang thấp thỏm chờ quyết định chuyển giao. Trong trường hợp Hà Nội được chuyển giao cho QNK.Quảng Nam thì nửa đội hình của đội bóng Thủ đô sẽ khăn gói về với đội bóng xứ Quảng. Vấn đề xuất hiện ở đây là những cầu thủ nào sẽ lên đường về QNK.Quảng Nam, và ai sẽ ở lại Hà Nội để thi đấu giải hạng nhất 2013. Đấy là bài toán khó với lãnh đội Hà Nội bên cạnh khối công việc cần giải quyết trước khi bắt tay với đội bóng xứ Quảng. Chính vì vậy, cho dù chiều nay có được chơi trên sân nhà gặp CLB đã xuống hạng là TP Hồ Chí Minh chắc chắn rằng những cái đầu của cầu thủ đội bóng Thủ đô sẽ luôn nghĩ về chuyện nên ở hay đi. Trong khi Đồng Tâm Long An và Hà Nội đang hả hê với niềm vui chiến thắng thì với các CLB trụ hạng sự hân hoan cũng chẳng kém. Chính vì vậy, vòng đấu vào chiều nay được xem như cuộc dạo chơi của họ. Những HV.An Giang, SQC.Bình Định, Trẻ SHB.Đà Nẵng... đều đã hoàn thành chỉ tiêu và bắt đầu có kế hoạch cho mình ở mùa giải tới.
Ở vòng đấu cuối cùng diễn ra chiều nay, Than Quảng Ninh (TQN) sẽ có trận đấu trên sân nhà Cẩm Phả tiếp đội khách Trẻ SHB.Đà Nẵng, thế nhưng đối với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa thì mùa giải này đã hoàn thành trước đó vài vòng đấu. TQN cũng đã đề ra mục tiêu đến năm 2013 sẽ lên hạng V-League, thế nhưng xét trên thực tế thì CLB bóng đá Vùng mỏ chưa “thiết tha” với kế hoạch này và việc họ trụ hạng vẫn là câu chuyện dài cần có cái nhìn thấu đáo và hợp lý hơn. Với người hâm mộ bóng đá Quảng Ninh thì tin rằng việc họ được xem đội nhà thi đấu trên V-League vẫn còn rất xa.
Tốp cuối vẫn phải chiến đấu
Có lẽ chưa bao giờ bóng đá của TP Hồ Chí Minh lại rơi vào thảm cảnh khốn cùng như hiện nay. Mặc dù đã xuống hạng và còn một trận đấu cuối cùng nữa với Hà Nội, thế nhưng theo Giám đốc điều hành CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh thì chưa chắc đội lo được kinh phí mua vé máy bay, bố trí ăn nghỉ khi ra Thủ đô thi đấu. Chính vì vậy, lúc này có nhiều người hâm mộ đã nghĩ đến một kịch bản được xem là cái “dớp” đối với đại diện của bóng đá phía Nam: Giải thể khi xuống hạng nhì. Và cũng rất xót xa, bởi nếu điều đó xảy ra người yêu bóng đá Sài Thành sẽ chính thức không còn đội bóng nào thực sự là của họ để mà yêu, cổ vũ.
CLB Trẻ Hà Nội đang đứng trước hoàn cảnh chỉ tồn tại ở giải hạng nhất đúng một năm. Với 26 điểm, đội bóng Thủ đô chỉ hơn đội áp chót XMFico.Tây Ninh về chỉ số đối đầu. Sau khi tự vứt đi quyền tự quyết những vòng đấu trước, thầy trò HLV Lê Quang Ninh giờ lại đối diện với nguy cơ xuống hạng, bởi lẽ ở vòng đấu cuối, không những phải đi làm khách, Trẻ Hà Nội lại phải chạm trán với QNK.Quảng Nam, đội bóng được coi như sân sau của bầu Hiển. Đặc biệt QNK.Quảng Nam cần đòi lại món nợ đã thua Trẻ Hà Nội 0-1 ở lượt đi? Nếu không có 3 điểm ở xứ Quảng tuần này, Trẻ Hà Nội rất dễ ôm hận khi đối thủ trực tiếp của họ là XMFico.Tây Ninh có điểm ở sân khách An Giang.
Cũng đang có 26 điểm, XMFico.Tây Ninh cũng đang có hoàn cảnh chẳng kém gì Trẻ Hà Nội. Nếu như không có trận thắng trước HV.An Giang vào chiều nay và Trẻ Hà Nội lại vượt qua QNK.Quảng Nam thì Tây Ninh sẽ xuống hạng. Chính vì vậy, trận đấu với HV.An Giang, Tây Ninh sẽ phải đá hết mình.
Duy Linh