Chị Đỗ Thị Quyến cần được giúp đỡ

Như tin đã đưa, cơn lốc ngày 15-9-2009 trên địa bàn huyện Cô Tô đã làm thiệt hại ước khoảng 700 triệu đồng. Gia đình chị Đỗ Thị Quyến, trú tại thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến là hộ bị thiệt hại nặng nề nhất. Cơn lốc đã cuốn đi toàn bộ tài sản của gia đình chị gồm: 17 bể chượp, 1 mẫu dưa lê, củ đậu, 2 ao cá và hàng tấn muối, ước thiệt hại khoảng 180 triệu đồng.Lốc lớn tại huyện Cô Tô gây thiệt hại khoảng 700 triệu đồng

Lặn lội từ quê hương Vũ Thư (Thái Bình) ra Cô Tô lập nghiệp vào năm 1996, do là hộ di dân tự do nên gia đình chị Quyến không có hỗ trợ của nhà nước về tiền và nhà ở. Vì vậy gia đình chị gặp không ít khó khăn. Với đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, sau bao năm tích cóp, gia đình chị cũng mua được đất để xây nhà, phát triển nông nghiệp, chủ yếu là trồng cây củ, quả. Đời sống gia đình chị từng bước đã được nâng lên. Có được ít vốn trong tay, chị thấy ở đảo có rất nhiều cá và giá thành lại rẻ, gia đình chị xây 2 bể chượp, rồi thu mua cá về làm nước mắm. Mỗi bể chượp sau 1 năm cho gia đình chị thu lãi khoảng 3,5 - 4 triệu đồng. Thấy có lợi nhuận và lại dễ làm, gia đình chị tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 100 triệu đồng để đầu tư xây thêm 15 bể chượp và phát triển mô hình rau - củ - quả. Chị Quyến buồn rầu cho biết: 17 bể chượp này còn khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ cho thành phẩm khoảng 850 lít nước mắm, bán giao cũng được 15.000 đồng/lít; 5 sào dưa lê đang trong độ chín, 5 sào củ đậu sắp cho thu hoạch, ước tính 1 mẫu củ, quả này cho thu nhập khoảng gần 30 triệu đồng, nào ngờ cơn lốc đã cuốn sạch...

Mặc dù xót xa trước mất mát quá lớn về tài sản nhưng điều chị Quyến lo lắng hơn cả là số tiền nợ ngân hàng 100 triệu đồng, cộng với lãi suất mỗi tháng phải trả là 570.000 đồng, nay lấy đâu ra để trả. Trong khi đó gia đình chị đã trắng tay, tất cả gia tài đã cuốn theo cơn lốc. Chị Quyến tâm sự: Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là số nợ ngân hàng được khoanh lại và tiếp tục được vay vốn để phát triển kinh tế. Có như vậy gia đình tôi mới có thể vực được dậy và trả nợ ngân hàng.

Mong muốn đó của chị Quyến là chính đáng. Thiết nghĩ các cấp, ngành hãy tạo điều kiện để gia đình chị Quyến có điều kiện phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả cơn lốc gây ra.

Cùng chuyên mục