Chỉ vì ghen tuông mù quáng...

Bây giờ ngồi “bóc lịch” tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, Lê Đăng Thụy, SN 1980, trú tại xã Quảng Minh (Hải Hà) mới thấy ân hận, nuối tiếc...

Chỉ vì chút nóng giận và bị kích động mà Thụy đã không kiểm soát được hành vi, dẫn đến hành động tội ác, gia đình tan nát, vợ chết, bản thân ngồi tù, con trai mới hơn 5 tuổi phải gánh chịu nỗi đau bố giết mẹ...

Cách đây 9 năm, Lê Đăng Thụy kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Hường, SN 1984, cùng trú tại thôn 5, xã Quảng Minh. Mấy năm sau đó họ sinh được đứa con trai kháu khỉnh, hai bên nội, ngoại vô cùng mừng vui khi trong nhà có thêm tiếng trẻ bi bô. Những ngày đó hạnh phúc luôn tràn ngập trong căn nhà của đôi vợ chồng trẻ. Khi con trai Lê Đăng Tùng được 5 tuổi, vợ chồng Thụy xin phép nội, ngoại đưa con cùng ra Móng Cái để kinh doanh, làm ăn.

Tại đây, họ thuê nhà ở tổ 4, khu Hạ Long, phường Ninh Dương để ở trọ và kinh doanh hàng tạp hoá tại nhà. Công việc làm ăn ngày một ổn định, kinh tế của gia đình dần khá lên. Nhưng cũng từ đây giữa 2 vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Hàng ngày chị Hường ở nhà bán hàng, còn Thụy đi làm cửu vạn, khi thì 2 đến 3 ngày, cũng có khi hàng tuần mới về nhà. Khoảng thời gian trước tháng 10-2010, Thụy thấy chị Hường thường dùng điện thoại di động nhắn tin vào đêm khuya, nên đã nghi ngờ chị Hường có quan hệ với người đàn ông khác. Nhưng vì không biết chữ, nên Thụy không thể biết nội dung tin nhắn.

Chưa tìm được chứng cứ gì cho thấy vợ ngoại tình, nhưng Thụy đã nảy sinh ý định giết vợ và ngấm ngầm lên kế hoạch thực hiện hành vi tội ác. Thụy chuẩn bị sẵn một đoạn dây điện dài hơn 5m, giấu vào một thùng nhựa ở dưới bếp để chờ có cơ hội là ra tay. Hôm đó là ngày 22-11-2010, khoảng 3 giờ sáng có khách gọi mua hàng, chị Hường dậy bán hàng cho khách, sau đó lại lên giường ngủ tiếp cùng chồng, con, mà không hề biết rằng đây là những phút giây cuối của đời mình. Đợi Hường ngủ được khoảng 15 phút, Thụy lẻn dậy, xuống bếp lấy đoạn dây điện đã chuẩn bị sẵn, mang lên phòng ngủ, một đầu cắm vào ổ điện, đầu kia dí vào mắt và miệng  vợ. Gây án xong, Thụy điện thoại cho anh Hà, là anh rể của vợ, lạnh lùng thông báo chị Hường đã chết, bảo anh Hà xuống nhà Thụy đem xác chị Hường đi chôn. Sau đó, Thụy đánh thức con trai dậy, khoá trái cửa ngoài, bế con bỏ trốn vào khu vực đồi núi xã Quảng Minh.

Ngay sau khi nhận được điện thoại của Thụy, anh Hà đã gọi điện cho chị Hằng (là em gái chị Hường) để thông báo sự việc. Khoảng 8 giờ ngày 22-11, chị Hằng đến và phá khoá vào nhà, đau đớn chứng kiến cảnh chị gái đã chết thảm, mắt và mồm bị cháy sém. Chị Hằng đã báo tin cho lực lượng công an. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh kết luận nguyên nhân cái chết của chị Hường là “do điện giật”.

Về phía Thụy, sau khi gọi điện cho anh Hà đã đưa con trai về khu rừng đồi thông Yên Hải, xã Quảng Thành để trốn. Tiếp đó Thụy điện cho em ruột là anh Lê Đăng Thái, trú tại thôn 5, xã Quảng Minh, nhờ mua bánh và nước mang lên đồi cho Thụy. Gặp em trai, Thụy bảo đã giết vợ và nhờ anh Thái lo ma chay cho chị Hường và đón cháu Tùng về nuôi. Để trốn tránh tội ác mình đã gây ra, Thụy đã mua thuốc chuột uống tự tử, nhưng được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời.

Ngày 21-4-2011, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Đăng Thụy về tội “Giết người”. Tại phiên toà hôm đó có rất đông người đến dự. Ngồi ở hàng ghế dành cho đại diện người bị hại là ông Hoàng và bà Hưng, bố mẹ đẻ của chị Hường. Trên nét mặt ông bà còn hằn rõ nỗi đớn đau về cái chết của con gái lại do chính người con rể ra tay sát hại. Bà Hưng nghẹn ngào nói tại phiên toà: Trước đây vợ chồng Thụy đã có một thời gian dài sống chung với ông bà. Sau đó, ông bà đã cho vợ chồng Thụy một mảnh đất ngay sau nhà ra ở riêng. Quá trình sống chung với ông bà và khi ra ở riêng, vợ chồng Thụy tương đối hoà thuận. Nhưng do sa vào nạn cờ bạc, Thụy đã phải bán nhà để trả nợ, rồi đưa vợ con đến Móng Cái làm ăn. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Hưng không kiện cáo, cũng không muốn làm đơn xin giảm án, mong muốn pháp luật xử lý nghiêm khắc đối với kẻ phạm tội. Với những chứng cứ phạm tội, TAND tỉnh đã tuyên án Lê Đăng Thụy tù chung thân.

Phiên toà khép lại, Thụy được dẫn giải lên xe về trại giam, vẫn cố ngoái đầu lại nhìn con trai đứng ngoài phòng xét xử như muốn nói điều gì đó. Còn cháu Lê Đăng Tùng ngơ ngác nhìn theo cha...