Chuỗi trận toàn hoà của MU tại Ngoại hạng Anh mùa này khi rời xa Old Trafford đã chấm dứt với chiến thắng 2-1 trên sân của Stoke City tối chủ nhật. Công đầu thuộc về niềm hy vọng mới Javier Hernandez "Chicharito".
Tiền đạo tân binh ghi cả hai bàn thắng cho MU.
Chính thức gia nhập MU từ hồi mùa hè (thực ra bản hợp đồng đã được hoàn tất từ cuối mùa giải trước) sau kỳ World Cup 2010 khá ấn tượng trong màu áo Mexico, Chicharito được kỳ vọng sẽ trở thành viên ngọc quý của CLB trong tương lai. Anh đã hoà nhập rất nhanh trong thời gian cùng MU đi du đấu giao hữu, tuy nhiên khi bước vào mùa giải anh có dấu hiệu chững lại dù đã ghi được bàn trong trận chính thức đầu tiên khoác áo MU (trận tranh Siêu Cup nước Anh). Phải đến cuối tháng 9, Chicharito mới lại lập công trong trận gặp Valencia ở Champions League. Và từ đó sự tự tin đã quay về với tiền đạo nhỏ bé này. Vòng trước anh ghi bàn đầu tiên ở giải Ngoại hạng trong trận hoà 2-2 với West Brom, và một tuần sau anh còn làm được nhiều hơn thế. Cú đúp của “Hạt đậu nhỏ” vào lưới Stoke tối chủ nhật đã giúp MU có được thắng lợi đầu tiên trên sân khách mùa này sau khi hoà tới 4 trận.
Trong chuyến làm khách tới Stoke tối qua, những trụ cột đã được nghỉ ngơi và không phải ra sân ở trận thắng Bursaspor 1-0 cách đây vài ngày đều có mặt trở lại ở đội hình xuất phát. Rio Ferdinand quay lại hàng thủ với vị trí quen thuộc bên cạnh đội trưởng Nemanja Vidic còn lão tướng Gary Neville thi đấu bên cánh phải. Như thường lệ Fletcher và Scholes hợp thành cặp tiền vệ trung tâm. Với sự hiện diện của cầu thủ đa năng John O'Shea, Evra đã được đẩy lên hàng tiền vệ và cùng Nani, gương mặt chơi tốt nhất của MU từ đầu mùa, thi đấu hai bên cánh. Mới khẳng định gắn bó lâu dài với đội bóng bằng mức lương kỷ lục của giải Ngoại hạng (200.000 bảng mỗi tuần), nhưng phải 3 tuần nữa Wayne Rooney mới có thể thi đấu do chấn thương mắt cá chân. Vì vậy Chicharito tiếp tục được chọn đá chính trên hàng công.
MU không thể sớm áp đặt được thế trận do sức kháng cự mãnh liệt của Stoke City. Các học trò của Tony Pulis chủ động ngăn chặn từ xa các đợt lên bóng của đối thủ, đồng thời cũng có được sự đáp trả khiến hàng thủ đội khách phải thi đấu tập trung. Khi mà MU còn chưa tạo được sức ép đủ mạnh thì Chicharito đã toả sáng đúng lúc. Phút 27 Nani tạt bóng từ cánh phải và đội trưởng Vidic đánh đầu kiến tạo cho tiền đạo người Mexico. Có thể hình không cao to, nhưng Chicharito vẫn có thể bật cao thực hiện pha đánh đầu ngược kỹ thuật, làm bó tay Sorensen, đưa MU vượt lên dẫn 1-0. Đây là bàn thắng thứ hai của anh ở giải Ngoại hạng Anh.
Phút 55 Evra bị đẩy ngã trong vòng cấm ở một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Phía ngoài sân HLV Ferguson tỏ ra khá bất bình về tình huống đó. Không lâu sau Chicharito lẽ ra đã lập được cú đúp khi được Berbatov kiến tạo đường chuyền thuận lợi, nhưng pha bắt vôlê ở cự ly gần của anh lại đi chệch cầu môn. Trước đó bóng đã một lần chạm tay hậu vệ của Stoke sau pha dứt điểm của Evra tuy nhiên trọng tài không hề có phản ứng nào.
Mùa này MU đã nhiều lần tuột thắng lợi trong tầm tay khi để đối thủ lội ngược dòng ở cuối trận. Kịch bản tồi tệ đó tưởng như lặp lại với họ tối qua. Phút 81 xuất phát từ sai lầm của Scholes, Stoke đã triển khai tấn công nhanh. Bóng được đẩy sang cánh phải cho Tuncay và cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ tự tin loại bỏ Brown rồi đặt lòng đẹp mắt bằng chân trái, đưa bóng cắm thẳng vào góc cao, san hòa 1-1. Tuy nhiên MU hôm qua có một con người rất duyên với cầu môn của Stoke - Chicharito. Tiền đạo người Mexico có mặt đúng chỗ và nhanh hơn hậu vệ đối phương một nhịp để tung ra cú đệm bóng chuẩn xác, sau quả căng ngang của Evra.
Khoảng thời gian cuối trận, Stoke dồn lên trong vô vọng. Ngay cả thủ thành Sorensen cũng rời bỏ vị trí để lên tham gia tình huống đá phạt góc nhưng họ đã không thể làm được như Fulham hay Everton để giành lại điểm phút chót.
Đội hình thi đấu:
Stoke: Sorensen, Huth, Collins (Higginbotham 57), Shawcross, Faye, Wilson, Pennant (Gudjohnsen 78), Delap, Etherington, Jones, Walters (Sanli 66).
Bàn thắng: Sanli 81
MU: Van der Sar, Neville (Brown 46), Evra, Ferdinand, Vidic, O'Shea (Carrick 70), Nani, Scholes (Obertan 87), Fletcher, Berbatov, Chicharito.
Bàn thắng: Chicharito 27, 86
| Ngoại hạng Anh 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|