Chiếc ghế long chân

Ở cơ quan nọ có vị sếp tại vị đã lâu năm. Một hôm, cậu trưởng phòng hành chính thấy chiếc ghế của sếp ngồi đã long chân, bèn bảo:

- Ghế của anh dùng lâu ngày bị mối mọt hết rồi. Thay ngay kẻo nguy hiểm.

Sếp gật đầu cho là phải, thầm khen lời khuyên chân tình. Hôm sau, tay phó thủ trưởng cũng phát hiện ghế của sếp hỏng chân, liền nói:

- Ghế của anh dùng lâu ngày nên bị mối mọt hết rồi. Phải thay ngay kẻo nguy hiểm.

Sếp gật đầu, nhưng trong bụng thầm nghĩ: -Lão thế mà hiểm, nói xỏ mình! Trong cơ quan ai cũng biết, lão ngấp nghé chiếc ghế này lâu rồi!

Chuyện đến tai Thuần Tăng. Ông cười thầm rồi viết câu chuyện này gửi QNCT.

Cùng chuyên mục