Hai bàn thắng vào lưới Malaga hồi cuối tuần qua của Samuel Eto’o góp phần vào thắng lợi 6-0 của Barcelona, đồng thời đưa chân sút này lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu.
Marc Janko tiếp tục gây ấn tượng khi "nhả đạn" lần thứ 33 trong mùa giải, giúp Red Bull Salzburg có trận hòa trên sân đối thủ đáng gờm Austria Wien.
Tuy nhiên, bàn thứ 15 trong 12 trận gần nhất của Janko cũng không thể giúp anh giữ được ngôi vị số 1 trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu 2009.
để dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu
Sau nhiều tuần lễ im hơi lặng tiếng, Samuel Eto’o đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng để chiếm ngôi đầu của Janko. Tiền đạo người Cameroon đã lập cú đúp trong trận thắng 6-0 của Barcelona trước Malaga trên sân nhà Nou Camp.
Với cú đúp này, Eto’o đã vượt qua Janko với cách biệt chỉ 0,5 điểm. Eto’o hoàn toàn có thể giữ vững vị trí này từ nay đến hết mùa giải, nếu tiếp tục ghi bàn đều đặn và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
Đồng đội của Eto’o, tiền đạo Lionel Messi cũng tiếp tục ghi bàn để san bằng thành tích của Diego Forlan và Marco Di Vaio.
Trong dịp cuối tuần qua, Ibrahimovic là cái tên bứt phá ngoạn mục nhất. Cú đúp thứ 2 liên tiếp trong vòng 1 tuần của tiền đạo người Thụy Điển, trong chiến thắng 3-0 của Inter trước Reggina, để nâng bảng thành tích của mình mùa này lên 19 bàn thắng.
Với cú bứt phá ngoạn mục này, Ibra khiếp cho nhóm phía sau Eto’o và Janko trở nên rất gay cấn, với 5 người có cùng 38 điểm.
Tại Đức, bàn thắng vào lưới Bielefeld đã giúp Grafite san bằng thành tích ghi bàn của Ibisevic (Hoffenheim), với cùng 18 lần lập công. Ngoài ra, tiền đạo người Brazil đang khoác áo Wolfsburg cũng tiến lên vị trí thứ 8 trong cuộc đua dành cho các chân sút hàng đầu châu Âu.
Một cái tên lạ xuất hiện trong danh sách 25 chân sút hàng đầu châu Âu tuần này là Frederic Kanoute. Tiền đạo ĐTQG Mali đã lập hat-trick giúp Sevilla đè bẹp Valladolid đến 4-1, qua đó vươn lên xếp thứ 15.