Các nhóm chiến binh Hồi giáo hôm qua mở một cuộc phục kích trên Dải Gaza, bắn chết một quân nhân Do Thái và làm bị thương một số người khác. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục mở hàng chục vụ tấn công bất ngờ vào khu vực này.
Israel không kích phá hủy một ngôi nhà của người Palestine ở Gaza hôm 12/9 (AP)
Cùng thời điểm này, quân đội Israel đang mở chiến dịch tấn công chiến binh Hồi giáo trên Dải Gaza bằng cả đường không và đường bộ. Hoạt động này mở màn kể từ sau vụ một binh sĩ của họ là Gilad Shalit bị các chiến binh Palestine đột kích qua biên giới bắt làm tù binh, cuối tháng 6 vừa qua.
Đây là tổn thất thứ hai của quân đội Do Thái trên Dải Gaza sau vụ Gilad Shalit bị bắt. Trước đó, một quân nhân của họ thiệt mạng do bị đồng đội bắn nhầm trong khi tác chiến. Hiện khu vực Gaza đang bị Israel phong tỏa gần như hoàn toàn, đẩy cuộc sống người dân Palestine lâm vào khó khăn cùng cực.
Israel giải thích, chiến dịch của họ tại Gaza nhằm đảm bảo cho binh sĩ của họ được phóng thích an toàn và ngăn chặn các chiến binh bắn rocket vào lãnh thổ Do Thái. Trong khi đó, các nhóm chiến binh Palestine không chịu nhượng bộ và tuyên bố cuộc phục kích hôm qua là một đòn trả đũa Israel.
Trong giai đoạn từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8 vừa qua, lực lượng quân đội Israel đã sát hại tổng cộng 226 người Palestine, gồm 54 trẻ em, trong các cuộc đột kích trên Dải Gaza. Con số thương vong này chắc chắn còn tăng vì tình hình tại đây vẫn hết sức căng thẳng, đặc biệt là sau sự kiện hôm qua.