Chiến sĩ biên phòng căng mình chống dịch nơi tuyến đầu

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật tự biên giới quốc gia, nhiều tháng nay, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh ngày đêm căng mình chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ không để người và phương tiện qua lại biên giới trái phép, phòng chống dịch Covid-19.

“Ăn lán ngủ rừng, nằm thuyền chống dịch”

Giữa bạt ngàn cỏ cây hoa lá, sải những bước chân dài vượt dốc, băng rừng, lội suối là hình ảnh quen thuộc của những người lính biên phòng nơi địa đầu tổ quốc nhiều tháng nay. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, những cuộc tuần tra, kiểm soát như thế này đã trở nên quen thuộc với CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tại điểm chốt khu vực mốc 1302 (thuộc thôn Khe Và, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu) - chốt xa xôi và khó khăn nhất trong huyện. Ở đây không có điện, nước, CBCS phải thay nhau xuống khe suối cách gần 3km để tắm, giặt... Khó khăn, gian khổ là thế, nhưng CBCS luôn động viên nhau cố gắng vượt qua để bảo vệ biên giới, phòng chống dịch, ngăn chặn và xử lý người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Hằng ngày CBCS chốt kiểm soát Mốc 1302, tắm giặt và lấy nước phục vụ sinh hoạt tại con suối cách điểm chốt hơn 2km.
Hằng ngày CBCS chốt kiểm soát Mốc 1302, tắm giặt và lấy nước phục vụ sinh hoạt tại con suối cách điểm chốt hơn 2km.
Để có bữa ăn tại chốt 1302, CBCS Đồn BP Cửa khẩu Hoành Mô phải đi lại hơn 4km.
Để có bữa ăn tại chốt 1302, CBCS Đồn BP Cửa khẩu Hoành Mô phải đi lại hơn 4km.

Trung tá Nguyễn Văn Hiển, phụ trách điểm chốt mốc 1302, chia sẻ: Đây là chốt khó khăn nhất của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô. Điểm chốt này, không điện, không nước, sóng điện thoại chỗ có, chỗ không, phập phù lúc có, lúc mất. Cơm nước hằng ngày anh em phải đi xuống một điểm chốt của đơn vị cách đó hơn 4km nấu, nhiều hôm cơm trưa nấu luôn cho bữa tối. Mùa hè nắng nóng, thức ăn nấu cho bữa tối phải cho túi nilon bọc kín đem ngâm xuống lòng suối cách chốt 2m để bảo quản. Nước suối chỉ để sinh hoạt tắm giặt, còn nước ăn thì đơn vị chở téc lên. Vất vả là thế, nhưng chúng tôi kiên trì bám chốt.

Vất vả là thế nhưng CBCS Đồn BP Cửa khẩu Hoành Mô kiên trì bám chốt.
Vất vả là thế nhưng CBCS Đồn BP Cửa khẩu Hoành Mô kiên trì bám chốt.

Rời điểm chốt 1302, chúng tôi đến với những chiến sĩ biên phòng bám chốt nơi biển đảo. Giữa muôn trùng sóng gió biển khơi, bất kể thời tiết, những bước chân của các chiến sĩ biên phòng không ngừng nghỉ, dõi theo từng biến động dù nhỏ nhất, đảm bảo sự bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc. Trên đường đưa chúng tôi đến chốt trên biển của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia tại khu Đầu Tán (thuộc xã đảo Vĩnh Thực, TP Móng Cái), Thượng tá Trần Quang Ngọc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia, cho biết: Đơn vị thường xuyên chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều biện pháp, quyết tâm không để dịch xâm nhập qua biên giới, vùng biển, lây lan, bùng phát trên địa bàn đơn vị quản lý.

Chốt Đầu Tán là chiếc tàu neo cố định trên biển. Thượng tá Doãn Văn Thuận, Thuyền trưởng tàu BP-010645, Đội tàu thuyền Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia, kể: "Từ khi dịch bùng phát tới nay, tàu chúng tôi cắm chốt nơi này, giữa muôn trùng biển khơi. Ngày biển lặng thì không sao, nhưng khi có áp thấp, bão gió, tàu bị quăng quật theo sóng rất vất vả. Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi, nhưng dù vất vả thế nào, chúng tôi vẫn không bao giờ nản chí, kiên trì bám chốt...".

Luôn sẵn sàng vượt muôn trùng sóng gió, CBCS chốt kiểm soát trên biển khu Đầu Tán, xã Vĩnh Thực đi kiểm soát, tuyên truyền vận động ngư dân phòng chống dịch Covid-19, không tiếp tay cho XNC trái phép.
Luôn sẵn sàng vượt muôn trùng sóng gió, CBCS chốt kiểm soát trên biển khu Đầu Tán, xã Vĩnh Thực đi kiểm soát, tuyên truyền vận động ngư dân phòng chống dịch Covid-19, không tiếp tay cho XNC trái phép.

Đến các chốt kiểm soát biên phòng, chứng kiến những người lính “ăn gió, nằm sương”, “bập bềnh văng vật theo sóng nước” trong điều kiện thiếu thốn trăm bề mới cảm thấu hết những vất vả mà các anh phải trải qua vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân trước đại dịch Covid-19. Vị trí các chốt thường nằm cách xa khu vực dân cư, nắng nóng, sóng gió, thiếu thốn trăm bề, song vượt lên tất cả, những người lính biên phòng luôn quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Lá chắn thép” nơi biên giới

Màn đêm buông xuống, sương mù giăng kín lối cũng là lúc các chiến sĩ biên phòng lên đường tuần tra. Chúng tôi đi cùng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) tuần tra biên giới, con đường ngổn ngang đất đá, quanh co, nhiều đoạn dốc trơn trượt. Âm thanh duy nhất giữa chốn núi rừng hoang vu là tiếng gió xào xạc khẽ lay những hàng cây, tiếng ếch nhái hòa với tiếng bước chân của những người lính đang lặng lẽ làm nhiệm vụ.

Tuần tra cơ động, mật phục của các CBCS Đồn BP Bắc Sơn.
Tuần tra cơ động, mật phục của các CBCS Đồn BP Bắc Sơn.

Lần theo ánh đèn pin lập lòe giữa rừng đêm, chúng tôi dò dẫm từng bước, mấy lần suýt trượt ngã, nhưng với chiến sĩ biên phòng đã thuộc từng gốc cây, rãnh nước, bước chân vẫn mạnh mẽ tiến về phía trước, đến điểm “mật phục”. Sau thời gian dài không có dấu hiệu của người xuất, nhập cảnh trái phép, chúng tôi, quay về chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của Đồn tại thôn Lục Phủ (xã Bắc Sơn).

Trung tá Khiếu Trọng Nghệ, cán bộ Đội vũ trang Đồn Biên phòng Bắc Sơn, chia sẻ: Do tính chất công việc, lại đang tăng cường công tác phòng, chống dịch, nên nhiều anh em đến dịp nghỉ phép nhưng chưa về được, gia đình cũng rất thông cảm, tạo điều kiện. Vì "chiến dịch" chống dịch còn dài, anh em xác định tư tưởng lạc quan, vững vàng, kiên trì bám chốt, góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh.

CBCS Đồn BP Quảng Đức, vận chuyển nhu yếu phẩm cho các CBCS cắm chốt biên giới tại cột mốc 1330, thuộc xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, nằm ở độ cao gần 700 m so với mực nước biển.
CBCS Đồn BP Quảng Đức, vận chuyển nhu yếu phẩm cho các CBCS cắm chốt biên giới tại cột mốc 1330, thuộc xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, nằm ở độ cao gần 700 m so với mực nước biển.

Thời gian qua, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, nhiều công dân Việt Nam ở Trung Quốc đã tìm mọi cách trở về qua các đường mòn, lối mở biên giới. Vì thế cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh đã phải căng mình túc trực 24/24h, kịp thời phát hiện, cách ly tập trung, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Từ đầu tháng 2 đến 12/8, các đơn vị BĐBP tỉnh đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 187 vụ/708 người xuất, nhập cảnh trái phép.

Nhóm đối tượng xuất cảnh trái phép, bị phía đối điện đẩy trả về qua sông biên giới khu vực Đồn BP Bắc Sơn bắt giữ, ngày 10/8/2020.
Nhóm đối tượng xuất cảnh trái phép, bị phía đối điện đẩy trả về qua sông biên giới khu vực Đồn BP Bắc Sơn bắt giữ, ngày 10/8/2020.

Quảng Ninh có đường biên giới trên bộ và trên biển giáp với Trung Quốc; trong đó đường biên giới đất liền 118,825km với 97 mốc giới và 177 cột mốc, đường phân định Vịnh Bắc Bộ trên biển dài khoảng 191km. Trên dọc tuyến biên giới, ngoài các cửa khẩu, còn có nhiều đường mòn, lối mở. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, căng mình trên tuyến biên giới với nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng công dân vượt biên trái phép, hoàn thành tốt sứ mệnh nơi tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. BĐBP tỉnh đã thành lập 88 chốt, trong đó 62 chốt cố định trên bộ, 26 chốt trên biển và 8 tổ cơ động, đảm bảo 100% CBCS thường xuyên trực 24/24h trên các tuyến biên giới trọng điểm của tỉnh.

Dẫu còn không ít khó khăn, dù nắng gắt hay mưa ngàn, giữa muôn trùng sóng gió, vượt lên tất cả, những người lính biên phòng vẫn ngày đêm tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, nguy cơ lây nhiễm dịch ngay từ cửa ngõ biên giới, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Trung Thành

[links()]

Cùng chuyên mục