Chiến thắng đầu tay như ý cho Milan

Thế trận vượt trội cộng với ba bàn thắng của Inzaghi, Gourcuff và Kaka giúp đội quân áo sọc đỏ đen dễ dàng hạ các vị khách AEK Athens 3-0, để thu về 3 điểm đầu tiên trên chặng đường chinh phục danh hiệu Champions League mùa này.

m
 Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Milan.
"La vita è ancora bella! - Cuộc đời vẫn đẹp sao!" là câu nói cửa miệng của gần như tất cả các rossoneri trong những ngày gần đây. Sự ra đi của Sheva, hình phạt từ Tòa án, lực lượng ít được bổ sung tưởng như sẽ đánh quỵ Milan - một "nét lãng mạn" trong cái thế giới bé nhỏ nhưng thực dụng của Serie A - như nhiều người vẫn nghĩ, rút cuộc đã không diễn ra. Trái lại, Milan của năm 2006 vẫn "sống" tốt, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Sau khi hạ Lazio 2-1 trong ngày khai mạc Serie A hôm chủ nhật, thày trò HLV Ancelotti tiếp tục có sự khởi đầu như mơ ở Champions League với trận thắng 3-0 trước đội khách AEK Athens.

Loạt trận đầu vòng bảng Champions League 2006-2007

Ricardo Oliveira, tân binh mang áo số 7 của Sheva, không sút tung lưới đối phương như ở trận thắng Lazio nhưng một nhân vật mới khác là Yoann Gourcuff đã làm rất tốt điều đó với cú đánh đầu ở cuối hiệp một. Inzaghi vẫn như vậy, dù ở tuổi 33, anh chứng tỏ mình chính là niềm hy vọng của "Milan-hậu-Sheva" bằng những bàn thắng đều đặn "như gà đẻ trứng". Pha làm bàn mở tỷ số trong trận thắng AEK hôm qua đã là bàn thứ 4 của anh trong 4 trận đấu chính thức liên tiếp cho Milan kể từ trận thắng Sao Đỏ Belgrade ở lượt đi vòng loại thứ thứ 3 Champions League cách đây một tháng. Trong khi đó, Kaka, bị Real chèo kéo suốt mùa hè vừa qua, tiếp tục chứng minh lòng trung thành, tình yêu của anh với màu áo sọc đỏ đen bằng phong độ tuyệt vời và bàn ấn định thắng lợi 3-0.

Milan xuất phát với đội hình có nhiều sự thay đổi khi HLV Ancelotti không đưa Pirlo, Nesta, Serginho vì muốn số trụ cột này thực sự được nghỉ ngơi. Thay vào đó ông tạo cơ hội ra sân cho Brocchi, Simic và Favalli. Seedorf cũng ngồi ghế dự bị nhường suất đá chính cho tân binh 20 tuổi Gourcuff. Trên hàng công, Oliveira lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát sau khi chơi rất thuyết phục hôm cuối tuần.

Đang đà hứng khởi nhờ bước khởi đầ tuyệt vời ở sân chơi quốc nội và hiểu rằng đối thủ cũng không thực sự mạnh, Milan vào cuộc rất hưng phấn bằng lối chơi pressing trên toàn sân với tốc độ cao. Một số cơ hội ăn bàn đã các cầu thủ chủ nhà được tạo ra về phía khung thành AEK, nhưng đều không tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là cú sút chéo góc của Gattusso bị thủ môn Sorentino, từng ngồi dự bị ở Juve mùa 1997-1998, tung người hết cỡ cản phá.

Tuy nhiên, sau nhiều tình huống hỏng ăn, rút cuộc Milan cũng làm được cái điều mà đám đông khán giả nhà mong đợi ở phút 17. Nỗ lực đi bóng và đường chuyền thuận lợi của thủ quân Maldini được Inzaghi kết thúc chuẩn xác bằng cú đánh đầu tung lưới đội khách, mở tỷ số cho đội bóng áo sọc đỏ đen. Có lợi thế dẫn bàn, Milan chủ động hạ nhịp độ trận đầu và hạn chế tối đa sức kháng cự của đối phương nhờ sự năng nỗ của bộ đội Brocchi - Gattuso ở giữa sân. Chơi chậm nhưng các học trò của HLV Ancelotti vẫn rất nguy hiểm trong những tình huống lên bóng. Sau vài cơ hội lần lượt trôi qua chân cặp Oliveira - Inzaghi, đội chủ nhà đã có bàn nhân đôi tỷ số 4 phút trước giờ nghỉ giải lao. Cũng bằng một cú đánh đầu, tân binh Gourcuff đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Milan sau quả tạt cực kỳ chính xác của Kaka từ cánh phải.

Sang hiệp hai, AEK vùng lên quyết liệt những mong tìm bàn gỡ và họ cũng đôi lần khiến Milan phải thót tim bởi những pha dứt điểm của Lyberopoulos và Lagos. Do mãi miết dâng cao đội hình, á quân Hy Lạp suýt chịu đòn hồi mã thương nếu thủ môn Sorrentino không cảnh giác đẩy được cú vôlê cực kỳ nhạy cảm của Kaka ở phút 56. Không thành công trong tình huống trên nhưng siêu sao người Brazil cũng ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ ghi bàn ở trận này với quả phạt đền ở phút 77 sau khi Inzaghi bị đốn ngã trong vòng cấm. Kaka không mắc sai lầm nào khi đối mặt với Sorrentino trên chấm 11 mét, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội chủ sân San Siro. bởi thời gian còn lại quá ít để AEK có thể tìm được một bàn thắng danh dự chứ đừng nói đến lật ngược tình thế.

Đội hình thi đấu:

Milan: Dida; Cafu, Simic, Maldini, Favalli (Jankulovski, 78'); Gattuso, Brocchi (Ambrosini, 74'), Gourcuff; Kakà; Ricardo Oliveira (Seedorf, 70'), Inzaghi

AEK: Sorrentino; Pautasso, Dellas (Ivic, 54'), Tziortziopoulos, Cirillo; Emerson (Tozser, 69), Moras; Kapetanos (Lagos, 46'), Julio Cesar; Lyberopoulos, Delibasic.

Bàn thắng: Inzaghi 17', Gourcuff 41', Kaka 77' pen.

Ở trận đấu còn lai của bảng H, khác với Milan, Anderlecht đã không tận dụng được lợi thế sân nhà khi để Lille cầm hòa 1-1. Dù chơi kém hứng hởi so với đội khách, ĐKVĐ Bỉ vẫn vượt lên dẫn 1-0 khi Boussoufa chuyền bóng cho tiền đạo Pareja cúi thấp người đánh đầu kỹ thuật hạ thủ thành Sylva ở phút 41.

m
 Anderlecht và Lille bất phân thắng bại tại Brussels.
Phải đến giữ hiệp hai khi HLV Puel tiến hành một số điều chỉnh nhân sự, lối chơi Lille mới thực sự phát huy hiệu quả. 10 phút trước khi hết giờ, đường chuyền sệt từ cánh trái của Odemwingie được cầu thủ vào thay người Fauvergue dứt điểm chuẩn xác vào góc xa, giành lại 1 điểm cho đại diện nước Pháp.

Cùng chuyên mục