Chưa bao giờ Chile lại được cả thế giới chú ý như trong cuộc giải cứu thợ mỏ vừa qua. Mỗi lời phát biểu của Tổng thống Sebastian Pinera phát đi từ hiện trường lập tức được truyền đi khắp toàn cầu, thông qua những "đại gia" của làng truyền thông thế giới.
Không chỉ chiến dịch cứu hộ được Chile cẩn trọng đến từng chi tiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thợ mỏ, ngay cả hoạt động của lực lượng truyền thông quốc tế đổ về khu mỏ San Jose cũng được chính phủ nước này tính toán tỉ mỉ "đâu vào đấy", nhằm đạt hiệu quả về hình ảnh sự kiện một cách cao nhất. Tất cả đã khiến câu chuyện đoàn tụ đầy nước mắt của các thợ mỏ được chứng kiến trực tiếp bởi hơn một tỷ người trên toàn cầu.
Với sức hút cực lớn của sự kiện giải cứu 33 thợ mỏ, Tổng thống mới nhậm chức chưa đầy một năm của Chile là Sebastian Pinera cũng đột nhiên trở thành cái tên mang tính toàn cầu và hình ảnh của ông xuất hiện khắp thế giới. Tuy nhiên đây không hoàn toàn là sự ngẫu nhiên mà đều nằm trong sự kiểm soát có chủ đích của giới chức Chile.
BBC dẫn lời giáo sư Rosental Calmon Alves của Đại học Texas kiêm giám đốc trung tâm báo chí Knight Center for Journalism in the Americas so sánh sự quan tâm của giới truyền thông đối với vụ giải cứu thợ mỏ Chile với sự kiện con người đổ bộ lên Mặt trăng năm 1969. "Cách thức mà chính phủ Chile đã điều hành để biến cuộc giải cứu thành một chương trình được truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc sẽ là một ví dụ kinh điển được nghiên cứu", ông bình luận.
Ước tính có khoảng 1.500 phóng viên Chile và quốc tế đã tập trung tại khu mỏ San Jose để đưa tin trực tiếp về cuộc giải cứu. Chính phủ Chile đã thể hiện sự tính toán một cách rõ ràng và kiên quyết trong việc kiểm soát khối truyền thông khổng lồ này, nhằm đảm bảo sự kiện được truyền đi khắp thế giới theo cách họ muốn.
Chile đã thành lập một nhóm chuyên trách có nhiệm vụ quay và truyền đi hình ảnh cận cảnh của vụ giải cứu. Đây cũng là nhóm duy nhất có quyền tiếp cận miệng hầm cứu hộ nơi tổng thống, các quan chức và lực lượng cứu hộ đón chào mỗi thợ mỏ trở lại mặt đất bằng khoang cứu hộ Phượng hoàng.
Những hình ảnh độc quyền về bên trong khu hầm trú ẩn của các thợ mỏ nằm dưới độ sâu gần 700 mét cũng được nhóm chuyên trách truyền thông của chính phủ cung cấp cho các hãng truyền thông trong nước và quốc tế. Do đó, dù đổ hàng nghìn phóng viên và nhân viên tới hiện trường, tất cả các hãng truyền thông lớn trên thế giới cũng chỉ có được hình ảnh giống hệt nhau từ miệng hầm cứu hộ do "lò" trên cung cấp. Còn bản thân các phóng viên của họ chỉ được tác nghiệp từ khoảng cách xa.
Bản thân Tổng thống Sebastian Pinera, cựu giám đốc mạng truyền hình Chilevision TV, cũng là người được coi là đứng sau việc điều hành hoạt động của lực lượng truyền thông tại hiện trường cuộc cứu hộ. Hình ảnh ông xuất hiện chính trên các khung hình trong những thời khắc quan trọng nhất của cuộc giải cứu và chào đón các thợ mỏ trở về.
Giả thiết này cũng có thể lý giải tại sao các camera đều quay phần phía sau các thợ mỏ khi họ bắt đầu bước ra khỏi lồng cứu hộ, nhằm cho phép các bác sĩ có thời gian đánh giá nhanh tình trạng sức khỏe của họ để quyết định có cho quay hình ảnh trực diện hay không. Điều này giúp tránh những hình ảnh không được "như ý" từ các thợ mỏ nào có sức khỏe kém. Sự tính toàn này có lợi cho cả bản thân họ cũng như câu chuyện đẹp đang diễn ra trước mắt hàng tỷ người trên toàn cầu.
Người được Tổng thống Pinera tin tưởng giao trọng trách điều hành hoạt động truyền thông tại hiện trường chính là một cộng sự của ông có tên Reinaldo Sepulveda, một lãnh đạo ngành truyền hình đầy kinh nghiệm của Chile. Ông này chỉ đạo một nhóm chuyên trách truyền thông trong cuộc giải cứu có nhân sự khoảng 45 người cùng 8 chiếc camera.
Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Chile La Segunda, bản thân ông Sepulveda cũng khẳng định việc điều hành chiến dịch truyền thông trong cuộc giải cứu là sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông. Chuyên gia truyền hình này cũng nhấn mạnh đây không phải là "một cuộc trình diễn" và cảm xúc của thợ mỏ cũng như thân nhân của họ đều được truyền tải một cách thận trọng.
Không những thế, một quan chức cao cấp của chính phủ Chile là Bộ trưởng Khai mỏ Laurence Golborne cũng thường xuyên viết về cuộc giải cứu trên mạng xã hội Twitter, giúp các phóng viên trên khắp thế giới có được sự cập nhật từng phút về chiến dịch này.
Cuộc giải cứu không chỉ hút khán giả xem truyền hình mà còn hâm nóng cả mạng Internet. Theo con số của chuyên trang thống kê website thuộc CNN, lưu lượng truy cập mạng Internet trong suốt ngày diễn ra cuộc giải cứu thợ mỏ Chile chỉ kém các trận đấu bóng đá đỉnh cao của World Cup, các trận quần vợt tại giải Wimbledon và sự kiện đắc cử lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama.